Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ăn Chay Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn

§ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Đấng đáng kính người Ý - Graziano Ponzoni - vô cùng nhiệt thành trong việc lo phần rỗi Linh Hồn cho người còn sống và lo cứu thoát các Đẳng Linh Hồn ra khỏi nơi đền tội trong Lửa Luyện Hình.

Khi được chỉ định làm hạt trưởng Arona (Bắc Ý), Cha Graziano càng hăng say hơn trong việc cầu cho các Đẳng Linh Hồn. Cha không ngừng đọc kinh, phạt tạ và làm phúc. Chính tay Cha an táng người nghèo, kẻ bị bỏ rơi và những ai bị xã hội khinh rẻ.

Vào thời kỳ ấy, bệnh dịch xuất hiện và gieo rắc chết chóc kinh hoàng. Một số đông binh lính đang đồn trú trong thành phải thiệt mạng. Vì sợ bị lây, ông phu đào huyệt trốn biệt tăm. Nhưng Cha Graziano đích thân đi kiếm ông. Ngài khuyến khích ông can đảm và phụ ngài trong việc chôn cất các nạn nhân bệnh dịch. Trước đó, Cha thăm viếng các người hấp hối và giúp họ dọn mình chết lành, lãnh các Bí Tích sau hết.

Một ngày, Cha Graziano có dịp đi ngang nghĩa trang cùng với ông Alfonso Sanchez, thị trưởng thành phố Arona. Đang đi, Cha bỗng dừng hẳn lại, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía các ngôi mộ, như đang chiêm ngắm một cảnh tượng lạ lùng. Ông thị trưởng cũng kinh hoàng đưa mắt về hướng đó. Cha Graziano quay lại hỏi:

- Ngài có trông thấy đoàn ngũ người chết đang tiến vào nhà thờ không, mặc dầu cửa nhà thờ đóng kín?

Ông thị trưởng trả lời:

- Đúng thế! Con cũng trông thấy cảnh tượng y như Cha và con không dám tin là mắt mình nhìn đúng!

Vị Linh Mục thánh thiện hiểu ngay là các Linh Hồn này cần lời cầu nguyện. Cha tức tốc cho giật chuông, kêu gọi giáo dân đến nhà thờ. Khi mọi người có mặt đông đủ, Cha loan báo:

- Ngày mai, tôi sẽ long trọng cử hành Thánh Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn. Xin anh chị em đến tham dự. Xin mọi người sốt sắng cầu nguyện và làm rất nhiều việc lành đạo đức với ý chỉ cầu cho các Linh Hồn mau giải thoát khỏi chốn Luyện Hình.

Cha Graziano không quên kể lại việc Cha trông thấy các Đẳng Linh Hồn lũ lượt tiến vào nhà thờ. Theo Cha, có lẽ đây là Linh Hồn các binh sĩ quá cố.

Cha Graziano Ponzoni dành trọn cuộc đời cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn. Cha hăng say phổ biến lòng kính mến các Đẳng Linh Hồn bằng cách khuyến khích các tín hữu Công Giáo luôn nhớ cầu nguyện cho các vị. Cha nhắc mọi người làm các việc lành phúc đức và ăn chay với ý chỉ nhường lại cho các Đẳng Linh Hồn.

... “Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người Chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn” (Thánh Vịnh 130 (129).

“Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu; hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm” (Thánh Vịnh 131 (130).

(Jean-Marie Girardin, “Le Mois des Âmes du Purgatoire”, Éditions du Parvis, 1999, trang 10-32)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, 21/11/2009

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 22.11.2009. 22:00