Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Xin Làm Người Canh Giữ Mùa Xuân

§ Sơn Ca Linh

Theo về lững thững hừng đông,
tiếng ai đánh thức giấc nồng, chào xuân.
Bầy chim sâu ríu rít mừng,
Bên thềm vừa rụng cánh vàng mai xinh.

Theo về giọt nắng bình minh,
Lao xao gió quyện vàng xanh nương đồng.
Theo về con nước trên sông,
phù sa ở lại gieo hồng khóm lan.

Theo về mấy giọt sương tan,
Trên cành đào thắm vừa sang giao thừa.
Giật mình xuân đã đến chưa?
Bờ hoa vạn thọ bướm say sưa tìm.

Đường quê chợ Tết êm đềm,
theo quang gánh mẹ mà thêm tuổi đời.
Theo về một thuở xa khơi,
Nghe mùa xuân đến nghe trời vần xoay.

Để mùa xuân mãi về đây,
Hãy là nắng, hãy là mây ngợp trời.
Là chim, là gió lên khơi,
Là mai thắm ngát hương đời ngàn hoa.

Đôi chân mẹ, khúc tình ca,
Dòng sông mang mãi phù sa cho đời...
Làm tên lính gác thế thôi,
Để mai thức dậy thấy đời còn xuân.

(Xuân Canh Tý 2020)

Sơn Ca Linh

Đọc nhiều nhất Bản in 24.01.2020 14:32