Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2013

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Vài nét đại cương về Đại hội giới trẻ Việt nam - Vietnamese Youth Convention

§ Nguyễn Mạnh Chí

ytc-Logo1.jpg

Đường Thập Tự, Đường Hy Vọng - CrossRoad Dare-2-Be, Dấu Ấn Tình Yêu Kitô - The Bearer of Christ’s Love và Be Not Afraid - Đừng Sợ –là ba chủ đề cho đại hội VYC I, II & III. Chủ đề chính của Đại Hội VYC-IV năm nay là Walk With-Me - Cùng Thầy Sánh Bước cùng với tiêu đề của từng ngày: “Rediscover, Rejuvenate and Rejoice – Hãy tìm lại chính mình, cho mình một sinh khí mới và vui vẻ sống đời”.

Đại Hội VYC kỳ IV năm nay sẽ được tổ chức vào 3 ngày cuối tuần 27, 28 và 29 tháng 07/2012 này, tại trường đại học nổi tiếng Cal State University Fullerton, khang trang rộng lớn, nằm giữa quận cam, nơi rất đông người Việt tị nạn cư ngụ. Đại hội đang mong đợi các bạn ghi danh tham dự. Xin quý phụ huynh khuyến khích con em mình cùng tham dự. Đại hội sẽ đón nhận các bạn tuổi từ 16 trở lên. Mọi liên lạc có thể điện thoại về 714-868-6772, e-mail về info.vyc4.org hoặc vào thăm www.vyc4.org.

Chủ đề Cùng Thầy Sánh Bước – Walk With Me là lời mời gọi của Chúa Kitô. Ngài mời gọi từng bạn trẻ đến với Ngài. Ngài mời gọi các bạn trẻ của Ngài cùng tụ tập về “Vườn Nho” VYC của Ngài. Đặc biệt Ngài muốn gặp gỡ các bạn như những môn đệ của Ngài. Ngài muốn trao gởi cho chúng ta ngọn lửa của Chúa Thánh Thần – là sức sống cho mỗi người chúng ta.

walk-with-me.jpg

Đại hội giới trẻ VYC cũng có thể đã quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên các bạn trẻ mới lớn có thể chưa được nghe đến nhiều. VYC đã được viết tắt cho tên gọi Vietnamese Youth Convention – Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam. Xoay quanh 3 ch? d? nêu trên, VYC đã mang đến cho nhiều bạn trẻ những buổi gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ và vui chơi thật sống động và đầy ý nghĩa.

Đại Hội Giới Trẻ VYC không chỉ quy tụ được nhiều bạn trẻ khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ, nhưng cùng lúc mở rộng dến nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới. VYC được sự tham dự của các bạn trẻ hải ngoại và nhiều bạn trẻ cũng như quý tu sĩ nam nữ t? Vi?t Nam tham dự. Đại hội VYC đã đón nhận nhiều bạn trẻ đang thao thức với ni?m tin và s?c s?ng c?a tu?i tr?. Và đại hội VYC cũng có thể đã đón nhận các bạn đang đi tìm cho mình những câu trả lời đích thực, vìcuộc sống của họ đang luẩn quẩn ở ngã ba đường, chưa có một quyết định rõ ràng. Họ đến với đại hội mang theo những ưu tự nặng nề, khó khăn. Tuy vậy chúng ta cũng có những giơí trẻ tìm đến đại hội qua sự tò mò, rủ rê của bạn bè, kêu mời của các vị lãnh đạo cộng đồng, cộng đoàn, đoàn thể, khuyến khích hoặc bắt buộc của Cha Mẹ, thức đẩy của anh chị em trong nhà vv và vv. Thậm chí co nhiều bạn tìm đến VYC để hy vọng tìm được “Người Yêu Lý Tưởng”, để mong tìm gặp những nguời quen. Nói cho cùng các bạn trẻ đã đến với VYC qua nhiều lý do khác nhau. May mắn thay Đại Hội VYC đã là nơi có thể mang lại những nhu cầu cần thiết, đi vào cuộc sống của họ trong những ngày gặp gỡ. Thật vậy, họ đến với nhau với nhiều sự ngỡ ngàng nhưng ra về đầy ắp với hành trang vào đời –mang theo cuộc sống yêu thương tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Nếu hiện diện, chúng ta không thể lường được nỗi cảm động khi nhìn thấy hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam, khắp nơi,hoà chung với nhau trong cùng tinh thần Người Trẻ của Chúa Kitô. Họ mang theo sức sống của người trẻ Việt Nam, tinh thần của người trẻ Việt Nam và một sự khao khát kiếm tìm về văn hoá Việt Nam. Thật ngỡ ngàng khi chúng ta nhận ra rằng, nhiều bạn trẻ trong chúng ta đang tìm kiếm về cội nguồn dân tộc, nếp sống tinh túy và đời sống anh hùng dân tộc của Cha Ông chúng ta. Thật ngạc nhiên khi quý vị cùng tôi biết được rằng giới trẻ ngay nay, sau bao năm sống và lớn lên tạihải ngoại, thậm chí đã được sinh ra tại đây, lại đang thao thức tìm về cội nguồn, muốn gặp gỡ những người bạn trẻ Việt Nam của mình, và muốn được nghe, được nói tiếng mẹ đẻ của mình, cho dù đôi lúc cảm thấy có phần khó khăn hơn nếu sử dụng tiếng Anh. Nếu trực diện với các em, chúng ta mới nghe được sự thao thức của họ. Họ là những người trẻ, tuy mới vào đời, nhưng đầy những suy tư và hoài bão. Và nếu chia sẻ với họ, chúng ta cũng sẽ được tiếp nhận các đóng góp thật quý báu, trẻ trung kèm theo với tâm huyết hăng say phục vụ. Nhiều bạn trẻ đã tham gia thật tích cực và trọn vẹn chương trình của những ngày đại hội. Từ các tiết mục Thánh Ca Cầu Nguyện- Praise & worship, sang các phần Thánh Lễ Đại Trào, đến các chương trình văn nghệ tình tự dân tộc, các đêm thắp nến cầu nguyện, các buổi hội thảo –workshops, cũng như các phần sinh hoạt vui nhộn ngoài trời. Họ đều tham gia rất phấn khởi. Đẹp thay khi nhìn thấy những người trẻ Việt Nam chưa lần gặp mặt, nay đã và đang tay trong tay…chúng ta bước đều… trong vòng tròn sinh hoạt, hoặc đang trao đổi cho nhau những mẫu chuyện nho nhỏ nơi họ đang sinh sống. Sự gặp gỡ này cũng đã là môi trường để các bạn chia sẻ cho nhau những sinh hoạt tại điạ phương mình, hầu giúp nhau cùng thăng tiến xã hội. Có lẽ cuộc gặp gỡ này còn đi xa hơn những điều mà chúng ta đang chia sẻ với nhau ở đây. Và chúng ta cũng phải cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã tác động trên từng bạn trẻ để qua 3 đại hội giới trẻ vừa qua, VYC đã quy tụ hàng ngàn ngàn bạn trẻ, nhưng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đây phải nói là một Hồng ân nếu không muốn nói là một “ phép lạ”.

Tuổi trẻ tuy hồn nhiên, nhưng không “ngây thơ cu” như nhiều người trong chúng ta lầm tưởng. Họ là những phần tử hăng say, những người có nhiều kiến thức kỹ thuật để đóng góp cho tổ chức, cộng đồng và xã hội, nếu chúng ta biết mời gọi họ tham gia. Họ cũng có thể là những người ham chơi đây đó nhưng không có nghĩa là họ muốn tách rời ra khỏi những sinh hoạt vui chơi lành mạnh nhưng không kém phần tâm linh. Tuy nhiên trong môi trường sinh hoạt giới trẻ, chúng ta luôn tìm kiếm các phương thức khác nhau để các bạn trẻ không cảm thấy nhàm chán (boring) nhằm có thể lôi kéo họ cùng tham dự.Như vậy đòi hỏi chúng ta luôn phải đi trước một bước. Nếu như chúng ta chỉ song hành ngang với họ thì cũng đồng nghĩa chúng ta đang đi sau họ một bước.

Cũng vậy, tổ chức VYC đòi hỏi rất nhiều công sức và tiền bạc. Để có được một đại hội tổ chức qui mô, với tầm vóc quốc tế, thì đòi hỏi rất nhiều hy sinh, lòng qủang đại và công sức của biết bao người. May mắn thay, giới trẻ Việt Nam chúng ta luôn được sự thương yêu đùm bọc của mọi thành phần, mọi giới. Trong suốt chặng đường chuẩn bị đại hội, chúng ta đã chứng kiến được bao đóng góp thật quý báu. Người góp công, kẻ góp của, thành phần này giúp phổ biến, thành phần khác giúp thiết kếvà trang bị cho tổ chức đại hội.

Ðiều chúng ta vui sướng nhất là khi chúng ta thấy được những người trẻ đã đến trong sự do dự, nhưng ra về với lòng mong chờ để mau quay trở lại vào trong đại hội VYC tới, mặc đầu với chu kỳ là 3 năm một lần. Tóm laị Đại Hội VYC là một môi trường lành mạnh, tạo được sức sống mới đên với các bạn trẻ tham dự. Nhiều bạn đã tham dự đại hội kỳ I, nhưng đã trở lại đại Hội Kỳ II và cùng đóng góp vào thành phần Ban Tổ Chức cho đại Hội Kỳ III và nay là Kỳ IV. Ước mong ngọn lửa Yêu Thương của Chúa Thánh Thần, đã được thắp lên trong đại hội VYC, vẫn luôn được các bạn trẻ mang theo như những hành trang vào đời và mang tin vui đến vời gia đình, bạn bè cũng như xã hội mà họ đang sống

Nguyễn Mạnh Chí

Đọc nhiều nhất Bản in 18.07.2012. 18:24