Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư mục vụ của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh gửi cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Thanh Hóa nhân dịp khai mạc Năm Thánh 2010

§ +GM Giuse Nguyễn Chí Linh

Thanh Hóa ngày 01-12-2009

Anh chị em thân mến,

Giáo Hội công giáo đang ở vào thời điểm có nhiều hoạt động đặc biệt. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô thứ 16 đã chọn năm 2008, kỷ niệm sinh nhật thứ 2000 của thánh Phaolô, làm năm học hỏi đặc biệt về vị tông đồ vẫn được mệnh danh là “tông đồ dân ngoại” này. Nhằm nêu cao mẫu gương của cha thánh Gioan Vianê nhân dịp lễ giỗ lần thứ 150 của ngài, Đức Giáo Hoàng cũng đã chọn 2009 làm “năm linh mục” để tăng cường cầu nguyện và học hỏi về thiên chức của các vị mục tử trong Hội Thánh.

Đặc biệt hơn cả, nhân kỷ niệm 50 năm Hàng Giáo Phẩm Việt Nam và 350 năm thiết lập hai giáo phận tiên khởi tại Việt Nam, Đàng Trong và Đàng Ngoài, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô cũng đã chấp thuận đơn xin mở Năm Thánh toàn xá 2010-2011 của Hội đồng Giám mục Việt nam. Ngày 24-11-2009 vừa qua, lễ Khai mạc Năm Thánh toàn quốc đã được long trọng cử hành tại Sở Kiện, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội.

Thật ra, Giáo Hội không chỉ là một danh xưng. Giáo Hội hiện diện trong không gian và thời gian một cách cụ thể qua các giáo phận. Giáo Hội Việt Nam là 26 giáo phận Việt Nam. Đó là lý do tại sao Năm Thánh được tuần tự khai mạc trong từng giáo phận. Ngày 08-12-2009 chính là ngày Giáo Hội Việt Nam khai mạc Năm Thánh tại Thanh Hóa.

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phổ biến rất nhiều tài liệu về Năm Thánh. Trong thời gian sắp tới, các bộ phận truyền thông của Giáo Hội Việt Nam, các vị chủ chăn và cộng tác viên của các ngài cũng sẽ giảng giải cặn kẽ, tổ chức các buổi cử hành và hoạt động Năm Thánh. Phần tôi, tôi chỉ xin nhắc nhở anh chị em đôi điều mang tính định hướng như sau:

Sống Năm Thánh có nghĩa là tăng cường học tập, lắng nghe những giáo huấn đặc biệt của Năm Thánh, là hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp chủ chăn giáo phận và giáo xứ một cách nồng nhiệt hơn, nhất là quan tâm theo dõi các ngày lãnh ơn toàn xá, siêng năng lui tới các trung tâm hành hương trong mỗi giáo hạt do giáo phận quy định để lĩnh ơn toàn xá.

Năm Thánh là dịp tưởng niệm hồng ân Thiên Chúa và tiền nhân đức tin. Nhưng lòng biết ơn chỉ có ý nghĩa khi nó đi đôi với lời cam kết sống xứng đáng. Nếu đã có những bậc anh hùng tử đạo hy sinh mạng sống để giữ lòng trung thành thì cũng đã có biết bao người vì ham lợi lộc trần thế mà quay lưng lại với Chúa và Giáo Hội. Thời đại chúng ta đang trải qua một cuộc bách hại mới, có khi muôn ngàn lần nguy hiểm hơn những cuộc bách hại ngày xưa, đó là cuộc bách hại của vật chất và hưởng thụ. Giáo Hội là mầu nhiệm có nghĩa là Giáo Hội có nguồn gốc thần linh. Có nguồn gốc thần linh có nghĩa là không lệ thuộc vật chất. Vì thế, bao lâu còn theo đuổi hưởng thụ, chúng ta chưa thực sự là con cái của Giáo Hội mầu nhiệm. Ước gì Năm Thánh là dịp để chúng ta chứng tỏ sức mạnh thoát tục của chúng ta.

Năm Thánh cũng là năm thể hiện tình hiệp thông. Sở dĩ Giáo Hội đã tồn tại qua bao thăng trầm lịch sử là nhờ sự hiệp thông bền bỉ với Thiên Chúa Ba Ngôi và giữa các thành phần với nhau. Nhưng hiệp thông theo giáo huấn Tin Mừng không chỉ là hiệp thông giữa các thành phần Giáo Hội, mà là hiệp thông không biên giới giữa mọi dân tộc, ngôn ngữ và màu da. Để sống tinh thần rộng lớn đó, tôi kêu gọi mọi người hãy tăng cường mối quan hệ bác ái, thân hữu với mọi thành phần xã hội, bất luận khác biệt tôn giáo, chính kiến hay quá khứ. Nếu cần phải xin lỗi để tái lập tình nghĩa, hàn gắn đổ vỡ, anh chị em hãy can đảm đi bước trước. Năm Thánh là Năm toàn xá, có nghĩa là chúng ta phải biến mình thành một cỗ máy tha thứ triệt để, rốt ráo như chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Nếu cần phải hy sinh thời giờ, công sức, tiền của để cấu tạo đoàn kết, liên đới, anh chị em đừng ngần ngại, tính toán. Xây dựng Giáo Hội hiệp thông có nghĩa là sẵn sàng vượt qua tất cả để tạo ra một đại gia đình tâm đầu ý hợp.

Cuối cùng, Năm Thánh cũng là thời điểm đặc biệt để chúng ta hướng về tương lai. Giáo Hội tự bản chất là Giáo Hội sứ vụ. Không truyền giáo, chúng ta chưa phải là Kitô hữu. Tỉnh Thanh Hóa là một trong những vùng tỷ lệ công giáo thấp nhất trong nước. Điều đó có nghĩa: với tư cách là Kitô hữu Thanh Hóa, chúng ta có trách nhiệm lớn lao hơn Kitô hữu trong các tỉnh khác. Truyền giáo không có nghĩa là bành trướng. Truyền giáo là để loan báo con đường hạnh phúc của Chúa cho những ai chưa biết Người. Giúp đồng loại hạnh phúc hơn, đó phải là tâm niệm của mỗi người chúng ta trong Năm Thánh này.

Với những tâm tình trên đây, tôi muốn được đồng hành với anh chị em trong suốt quãng thời gian trước mặt. Trong tình yêu mến giáo phận, tôi hiệp ý với anh chị em xin Chúa chúc lành cho Năm Thánh Thanh Hóa, cho từng giáo hạt, từng giáo xứ, từng gia đình và từng người anh chị em.

Thân ái trong Chúa Kitô.

+ Giuse Nguyễn Chí Linh
Giám mục giáo phận Thanh Hóa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.12.2009. 11:40