Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tản mạn chuyện nhà đạo: Sau một ngày lễ

§ Giuse Nguyễn Bình An

Sau một ngày lễ, ta sẽ làm gì ?Trong tuần qua, các tín hữu Việt Nam nô nức mừng lễ Đức Mẹ Fatima thật trọng thể. Các trung tâm hành hương dâng kính Mẹ Maria như Tàpao, La Mã Bến Tre. . ngày 13. 10 vừa qua quy tụ hàng chục ngàn người, những cuộc rước cung nghinh Mẹ Maria buổi tối, các giờ chầu Thánh Thể liên tục suốt đêm. Xem ra lòng đạo của người tín hữu Việt Nam vẫn còn sốt sắng lắm. Đây là điều đáng mừng, đáng trân trọng.

Đi rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi cùng đi với Mẹ qua những buồn vui của cuộc sống. Khi tôn vinh Mẹ Maria, chúng ta xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta trong hành trình cuộc đời lữ thứ trần gian “sầu khổ và đầy nước mắt”. Nhưng sau một ngày lễ, điều gì để lại nơi tâm hồn chúng ta. Lòng đạo đức tạm dẹp đi để nhường chỗ cho những bon chen cơm áo gạo tiền, lòng yêu mến Mẹ Maria qua những tràng chuỗi Mân Côi không còn nữa, buổi tối bây giờ gia đình chỉ còn tiếng của tivi inh ỏi cửa nhà. Làm sao chúng ta sống tinh thần của lễ Đức Mẹ hiện ra Fatima. Vì sứ điệp Fatima vẫn mang tính thời sự.

Bạn tôi kể chuyện, anh ở với người mẹ già. Bà cụ năm nay 85 tuổi. Hôm chủ nhật vừa rồi là sinh nhật bà. Để cho bà vui, vợ chồng anh làm một bữa tiệc sinh nhật thật “hoàng tráng” cho cụ. Nói chúng, chỉ là ở căn nhà nhỏ của gia đình thôi, mời các con các cháu nội ngoại của bà cụ quây quần ăn uống. Ở vào tuổi thượng thọ nhưng cụ vẫn còn minh mẫn, vẫn nhớ tên các cháu. Thấy các con các cháu hò hét cụ vui lây, hôm đó cụ cười nói, trò chuyện hỏi thăm từng đứa một. Trong bữa ăn, bà cụ chia sẻ tâm sự với các con về những tháng ngày buổn chẳng có đứa nào lui tới thăm cụ. Đúng thật. ngày thường ra vô trong nhà chỉ có hai vợ chồng bạn tôi, và một đứa con 5 tuổi. Cụ ở nhà từ sáng đến tối trong sự cô đơn lẻ loi, lủi thủi một mình. Cụ đi nhà thờ một tiếng lại về nhà. Bà cụ và các cháu đùa vui nói với nhau: “Chắc tuần nào ba mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho bà. Thích thật !”. Các con các cháu gặp bà cũng vui/. Thế là sau buổi tối chủ nhật mừng sinh nhật bà cụ, đứa nào lại về nhà ấy, bà cụ thoáng buồn, thỉnh thoảng hỏi thăm vợ chồng bạn tôi về đứa cháu này đứa cháu kia đang học lớp mấy, sao mẹ không thấy chúng nó về thăm bà. Nhiều khi bà nghĩ quẩn nói vợ chồng bạn tôi : “Nhà con cháu đông, nhưng đến lúc Chúa gọi, chắc bên mẹ chẳng có đứa nào, nhà mình vắng tanh như chùa bà đanh. ”

Thật vậy, trong tình hình xã hội phát triển như hiện nay, người già lui dần vào trong một góc nhà của mình, trong sự cộ đơn buồn bã. Con cháu đi học, đi làm suốt ngày không có giờ thăm hỏi ông bà cha mẹ. Cả ngày Chúa nhật, các cháu cũng phải học thêm, học phụ đạo, các môn năng khiếu từ sáng đến chiều tối. Đâu rồi cái ngày mà tờ lịch màu đỏ con về thăm bà nội, bà ngoại.

Được thăm hỏi, sum họp bên con cháu là một nhu cầu tinh thần, làm cho các cụ sống vui lúc tuổi già. Phận làm con chúng ta phải lưu ý, và đừng hẹp hòi dành thời gian cho các cụ, từng lời hỏi thăm động viên các cụ, nhất là dạy cho các con nhỏ những lời lẽ nhẹ nhàng vấn an sức khỏe, cầu chúc cho ông bà sống mãi bên con cháu.

Sau một ngày lễ cũng vậy thôi, điều đọng lại chính là tinh thần của ngày lễ. Chúng ta vừa mừng lễ Đức Mẹ Fatima, chúng ta có đem về gia đình tâm tình của Mẹ Maria. Chúng ta nghe các bài giảng của các linh mục về các sứ điệp của Mẹ Maria truyền dạy chúng ta tại Fatima, chỉ sốt sắng lúc đó thôi, nhưng chúng ta có thực hành các sứ điệp ấy ngõ hầu đem lại bình an cho thế giới.

Bà mẹ trong câu chuyện trên cảm thấy hạnh phúc khi con cháu họp mặt mừng sinh nhật của mình. Bà không cảm thấy ồn ào khó chịu khi con cái chạy nhảy la hét suốt cả ngày chủ nhật. Có thể hôm đó, với sức khỏe tuổi già bà rất mệt, làm bà mất ăn mất ngủ, song bà rất vui. Sau ngày sinh nhật, bà mong ngóng đứa này đứa kia về thăm bà.

Trong đời sống đức tin, Mẹ Maria mong muốn chúng ta lắng nghe Lời Chúa. Mẹ Maria ở trên thiên đàng cũng mừng vui khi chúng ta quy tụ lại đông đảo tôn vinh Mẹ, học đòi bắt chước các nhân đức của Mẹ, nghe giảng, tĩnh tâm chầu Thánh Thể, tham dự thánh lễ. Mẹ Maria đẹp lòng. Nhưng sau một ngày lễ, Mẹ Maria lại mong ngóng chúng ta cầm lấy tràng chuỗi Mân Côi mà đọc. Ngoài những giờ vất vả túi bụi với công việc làm ăn, chúng ta dành vài phút cuối ngày cho việc cầu nguyện. Cha mẹ Công giáo nhắc nhở các con nhỏ làm dấu đọc kinh cầu nguyện, tạ ơn Chúa trước khi đi ngủ, cha mẹ cùng lần hạt một chục kinh cùng với con, hôm nào có giờ hơn thì lần hạt, hai ba chục kinh Mân Côi. Làm được điều này chúng ta đang truyền lại cho con cái mình đức tin, lòng yêu mến Chúa, và Đức Mẹ. Truyền đức tin kiểu như thế này, thú thật Cha sở và các anh chị Giảng viên giáo lý cũng không thể dạy con em chúng ta giáo lý tốt bằng cha mẹ.

Làm sao chúng ta đem sứ điệp của Mẹ Maria tại Fatima về với gia đình. Để chúng ta có Mẹ ở với gia đình khi lo lắng, khi buồn vui, khi gặp hoạn nạn, khi con cái không vâng lời, mê game lười học, lười đi lễ, học giáo lý. Làm sao có Mẹ Maria ở bên chúng ta như lời kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình chúng ta đọc :

“Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. ”

Chưa bao giờ thiên nhiên trở nên hung dữ như bây giờ, thời tiết trở nên khắc nghiệt, bốn mùa lỗi nhịp lộn xộn, những trận bão mưa lũ, giông tố xảy ra khắp mọi nơi, cách mà chúng ta có thể làm cho thế giới này chỉ là cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi. Chúng ta đã biết hiệu năng của lời kinh Mân Côi, do vậy chúng ta chạy đến với Mẹ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cho thế giới và quê hương Việt Nam được bình an thịnh vượng, con người cư xử với nhau bằng tình yêu thương khoang dung, bớt đinhững tham lam, lợi lộc cá nhân, hay lợi ích nhóm mà tàn phá môi trường, tàn phá cuộc sống chúng ta.

Anh bạn tôi yêu Hà Nội say đắm, anh nói mùa thu này phải ra Hà Nội để tận hưởng sắc thu, lá vàng rơi, anh thèm những phút giây ngồi lặng lẽ ghế đá bên bờ hồ Gươm nhìn liễu rũ, như một ca khúc về Hà Nội mà Hồng Nhung hát :

“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua”

Lãng mạn thật !

Năm nay anh bạn tôi chưa đi thăm Hà Nội được, nhưng tôi nói với anh :”Thiên nhiên nổi giận rồi bạn ơi, không còn mùa thu Hà Nội, Hà Nội đang mưa to gió lớn vào những ngày sắp tới, theo dự báo thời tiết”.

Xin Chúa ban cho thế giới và quê hương Việt Nam được bình an.

“Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. Xin cầu cho chúng con”

Giuse Nguyễn Bình An

Đọc nhiều nhất Bản in 17.10.2017 18:49