Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2013

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sa Mạc Trại Làng Nam

§ Pet. Văn Bình

VINH - Được sự quan tâm của Cha quản xứ, các ban ngành trong giáo xứ, với mục đích đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ huynh trưởng nòng cốt, vững chắc cho tương lai.Trong ba ngày từ 1/8-3/8/2012 tại giáo xứ Làng Nam, hạt Xã Đoài, giáo phận Vinh đã tổ chức Trại Hè Huấn Luyện Huynh Trưởng lần 2. Với sự tham gia 65 huynh trưởng, trong đó có 10 huynh trưởng của giáo xứ bạn Yên Đại, hạt Cầu Rầm láng giềng, dưới sự hướng dẫn của Huynh trưởng Bùi Văn Diệp, một chuyên viên huấn luyện huynh trưởng đến từ Đà Nẵng.

- Xem hình ảnh - (Ảnh: Đức Thịnh)

Nếu như năm trước mức huấn luyện cấp 1 thì năm nay nâng lên cấp 2, hình thức cắm trại bay trong sa mạc, khẩu hiệu “ánh hồng-vươn lên”, với chủ đề “hành trình cùng Chúa Ki-tô”. Một hình thức mới đã cuốn hút các trại sinh tham gia nhiệt tình dưới cái nắng xứ Nghệ 37-39oC không khác gì “sa mạc”. Các chương trình trong ba ngày trại đều được giữ kín ngoại trừ ban điều hành biết để chuẩn bị, các trại sinh tham gia mà không biết sẽ làm gì, sẽ đi về đâu...như xưa ông Mô-sê đưa dân Ít-ra-en về miền đất hứa nhưng không biết đường nào chỉ đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Các trò chơi lớn, giải mật thư chứa đựng nội dung Tin Mừng giúp các trại sinh hệ thống lại kiến thức Kinh Thánh của mình. Ngoài việc cắm trại phải di chuyển liên tục, nấu ăn, sinh hoạt, kỷ luật, các thử thách đã tạo nên sự đoàn kết giữa các thành viên trong từng tổ cũng như toàn bộ trại. Chia sẻ của trại sinh Micae Lê Văn Pháp: “Đây đúng là trại huấn luyện thực sự, giúp các bạn huynh trưởng học được nhiều điều mới, và tập tính kỷ luật cao”. Đợt huấn luyện kết thúc bằng nghi thức sai đi. Sai đi để tiếp tục hành trình cùng Đức Ki-tô trong đời, sai đi để phục vụ tha nhân, sai đi để mang Chúa đến cho mọi người.

Vượt qua ba ngày trại với những thử thách khó khăn, một hành trình dài, nhìn các trại sinh gầy hơn, đen hơn, mắt sâu vào vì mất ngủ 2 đêm nhưng trên khuôn mặt thì vẫn rạng rỡ, đôi môi vẫn nở nụ cười, đặc biệt là các bạn đã trưởng thành hơn hẳn trong ý thức, trách nhiệm, sẵn sàng ra đi dẫn thân làm nhân chứng cho Chúa Ki-Tô. Ba ngày qua đi nhưng chắc hẳn rằng dư âm sẽ còn theo mãi các trại sinh trong suốt cuộc đời phục vụ trong tinh thần của người công dân Nước Trời.

Pet. Văn Bình

Đọc nhiều nhất Bản in 05.08.2012. 18:25