Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phỏng vấn Lm Phaolô Nguyễn Thái Sơn về Linh thao Sinh viên

§ Văn Yên, SJ

Giữa nhịp sống vội vàng đến không còn thời gian để dừng lại xem mình muốn gì, thì Linh Thao Sinh Viên lại thu hút hàng ngàn bạn trẻ mỗi năm. Đây là một nơi đặc biệt lạ: không nói chuyện, không điện thoại, không Facebook… Điều gì khiến nơi lạ này trở thành nơi thu hút người trẻ đến thế. Vatican News xin gởi đến quý vị cuộc phỏng vấn với cha Phaolô Nguyễn Thái Sơn, Dòng Tên, phụ trách chương trình Linh Thao Sinh Viên.

Audio phỏng vấn https://media.vaticannews.va/

1. Xin cha cho biết Linh thao là gì, cách riêng về Linh thao sinh viên?

Thánh I-nhã, tác giả của phương pháp linh thao mô tả linh thao thế này: “Vì như đi dạo, đi bộ, chạy, là những việc thể thao, thì cũng thế, gọi là 'Linh Thao' tất cả những cách dọn và chuẩn bị linh hồn để xa bỏ những quyến luyến lệch lạc và sau đó tìm kiếm ý Chúa trong cách xếp đặt cuộc đời để mưu ích cho linh hồn mình.”

Nói rõ hơn, LINH là linh hồn, THAO là thao luyện. Vậy linh thao là tập dượt, là thao luyện linh hồn chúng ta. Nếu bạn muốn thân xác mình khỏe mạnh, để sống yêu đời, bạn cần tập thể thao: chạy bộ, tập gym, chơi các môn thể dục thể thao mỗi ngày. Cũng vậy, muốn cho linh hồn khỏe mạnh, bạn LINH THAO, nghĩa là thao luyện linh hồn bằng các bài cầu nguyện, với sự đồng hành của một người hướng dẫn. Làm thế để chúng ta, nói theo cách của cha Nguyễn Tầm Thường, “bớt nhăn nhó với đời và đời bớt nhăn nhó với ta, để thiên đàng vào trong ta chứ ta không tìm vào thiên đàng.”

Linh thao sinh viên và giới trẻ, tức các cuộc tĩnh tâm dành cho sinh viên và người trẻ theo phương pháp linh thao của thánh I-nhã, thường được tổ chức vào tháng 7 và tháng 8 hằng năm, cũng được gợi hứng bởi và hướng tới mục đích kể trên.

Linh thao sinh viên dành cho người trẻ, tuổi đời từ 17 đến 35. Bạn là học sinh, sinh viên, người đã đi làm; bạn là những người trẻ phục vụ giáo xứ, bạn là người đã kết hôn hay còn độc thân … tất cả đều được mời tham dự những khóa tĩnh tâm theo phương pháp linh thao này.

2. Trong những ngày Linh thao, họ không được nói chuyện, chắc là đáng sợ, vậy các thao viên làm gì trong chừng đó ngày?

Sợ là cảm giác đầu tiên của một số bạn trẻ khi đi linh thao. Bạn biết đấy, người trẻ bây giờ xem ra bị bao vây bởi rất nhiều tiếng ồn, có khi vì thế mà họ quen với những thứ ồn ào đó đến độ tạo lên một cảm giác là: cuộc sống chỉ là ồn ào mà thôi. Họ sợ đối diện với thinh lặng, đơn giản vì không biết phải làm gì vào lúc thing lặng đó …

Sợ thinh lặng như thế, một phần nhỏ là tự nhiên, nhưng trong rất nhiều trường hợp, sợ thinh lặng là một xu hướng tâm lý và thiêng liêng muốn chạy trốn một cuộc gặp gỡ chính mình ở chiều sâu, và nếu là như vậy, xu hướng đó không tích cực lắm.

Linh thao sinh viên và giới trẻ, bạn trẻ sẽ làm quen với thinh lặng như vừa kể!

Trong thinh lặng bên trong và bên ngoài, họ sẽ cầu nguyện trong 5 ngày. Thinh lặng bên ngoài, nghĩa là họ sẽ không dùng điện thoại, không nói chuyện với nhau, ngoại trừ nói chuyện với Chúa và với người đồng hành thiêng liêng của họ … Thực ra, theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ, trong linh thao, họ vẫn tương tác với nhau nhiều dù họ không nói với nhau. Họ tương tác bằng ánh mắt, bằng một nụ cười nhẹ, bằng ao ước cho mình và bạn của mình cầu nguyện tốt. Họ kinh ngạc vì thấy những hình thức tương tác trong cầu nguyện như vừa kể sâu hơn nhiều, cảm thông hơn nhiều, và yêu thương hơn nhiều.

Sau khi linh thao, họ thành bạn thân của nhau, tự lúc nào họ cũng chẳng biết nữa!

Còn thinh lặng bên trong, nghĩa họ thinh lặng ngay cả với những tiếng vo ve của mọi lo toan bề bộn mà họ được cuộc sống bận rộn tặng cho. Họ làm thế để nghe được tiếng Chúa nói với họ. Mỗi ngày, họ cùng nhau đi nhận những gợi ý cầu nguyện. Họ sẽ cầu nguyện, mỗi ngày 4 lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ. Họ ăn cơm trong thinh lặng, với tiếng nhạc thánh ca. Họ ăn nhiều, ngủ nhiều, cầu nguyện vừa đủ… đơn giản là họ nghỉ ngơi trong Chúa, chỉ một mình họ với Chúa thôi.

Một video về Linh thao Sinh viên

3. Xin cha cho biết về một số hoa trái mà các bạn nhận được trong và sau Linh thao.

Trong linh thao: họ biết cách cầu nguyện. Họ biết rằng cầu nguyện không chỉ là đọc kinh; cầu nguyện còn là gặp Chúa gặp mình trong suy niệm và chiêm niệm Lời của Người nữa. Họ biết làm phút hồi tâm để làm cho trái tim họ được đổ đầy lòng biết ơn. Họ tìm biết ý nghĩa đời họ, nhờ đó họ yêu mến và trân trọng cuộc sống của họ và của người khác

Sau linh thao: họ sẽ tiếp tục cuộc sống của họ, bắt đầu từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa họ được trao tặng trong linh thao. Họ vẫn là con người của hôm qua, nhưng trái tim của họ đã thành mới mẻ, nhờ đã được gặp Chúa và được Người biến đổi trong cái thinh lặng của cõi lòng, trong nguyện cầu, và trong bầu khí linh thánh của thời gian 5 ngày linh thao.

4. Nhiều bạn chia sẻ là trong Linh thao họ nhận được nhiều ơn và tinh thần đầy lửa, nhưng sau đó nguội dần. Họ phải làm gì để giữ lửa?

Ngày cuối của cuộc linh thao không phải là ngày kết thúc; trái lại, nó mở ra một cuộc linh thao mới – linh thao trong cuộc sống. Do vậy, thao viên cần tiếp tục cầu nguyện từng ngày: tôi nghĩ đến hai điều mà họ đã học được trong linh thao, và bây giờ thực hành mỗi ngày: dâng ngày vào buổi sáng và làm phút hồi tâm cuối ngày. Thêm vào đó, họ nên dành ít nhất 15 phút trong ngày để suy niệm hay chiêm niệm Lời Chúa, đồng thời mở ra với Thiên Chúa đang tỏ mình cho họ trong từng hoạt động họ làm.

Nếu trong linh thao, họ cầu nguyễn mỗi ngày 4 lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ, thì trong ngày thường, họ dành cho Chúa 30 phút để dâng ngày, để làm phút hồi tâm, để cầu nguyện. Đó là cách giữ lửa linh thao hữu hiệu nhất, và nó nằm trong tầm tay của các bạn thao viên.

5. Tông đồ sinh viên hỗ trợ gì để giúp họ giữ lửa?

Để hỗ trợ cho các thao viên làm cuộc linh thao trong cuộc sống kể trên, ban Tông đồ Sinh viên của Dòng Tên sẽ cung cấp điểm cầu nguyện cho họ, cũng theo kiểu linh thao trong cuộc sống … họ sẽ tiếp cận những điểm cầu nguyện này qua các websites hay facebook fanpage do anh em Dòng Tên phụ trách. Tôi nghĩ đến các chương trình hiện đang thịnh hành trên các trang mạng của nhà Dòng như Phút Cầu nguyện, Phút Hồi Tâm, Click to Pray, Mến yêu Hằng ngày, Tông đồ Cầu nguyện, v.v

Ban tông đồ sinh viên cũng tổ chức tĩnh tâm ngắn hàng tháng, và những cuộc offline meetings của các thao viên theo từng khu vực địa lý. Những hoạt động này được xem như là những sân chơi thiêng liêng để các bạn hâm nóng đời sống cầu nguyện, để chia sẻ thiêng liêng cho nhau nhằm nuôi dưỡng đức tin của họ.

Tưởng cũng nên chia sẻ thêm ở đây về CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM CUỐI TUẦN CHO NGƯỜI BẬN RỘN. Chương trình này bắt đầu từ tháng 09 năm ngoái, mỗi tháng 1 khóa. Vào mùa Vọng và mùa Chay sẽ có nhiều khóa hơn. Khóa bắt đầu từ 17g chiều thứ Sáu và kết thúc lúc 17g00 Chủ Nhật. Lúc đầu, Tĩnh tâm Cuối tuần chỉ dành cho những người trẻ bận rộn. Vì bận rộn nên không thể đi linh thao sinh viên hè được. Cũng lúc đầu, nó được gọi là Chương trình tĩnh tâm cuối tuần cho người trẻ bận rộn. Dần dần, những người trung tuổi và lớn tuổi cũng tham dự; cả các bạn đã từng đi linh thao, nay cũng tham gia như là một dịp để giữ lửa linh thao của mình. Khi số người tham gia đông lên và tuổi của họ khác biệt như vừa kể, chúng tôi đã bỏ đi chữ “trẻ;” tên của chương trình bây giờ là CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM CUỐI TUẦN DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN.

Cho đến nay, chúng tôi đã tổ chức được 15 khóa Tĩnh tâm Cuối tuần (TTCT), với con số tham dự khoảng 500 người. Nhận thấy nhu cầu tâm linh chiều sâu ở nơi người Việt rất lớn, nên chúng sẽ nhân rộng mô hình TTCT này, bắt đầu từ tháng 9, ngay sau khi khóa linh thao sinh viên và giới trẻ hè cuối cùng vừa khép lại, và kết thúc vào tháng 06, ngay trước khi linh thao sinh viên hè bắt đầu.

6. Xin cha cho biết một số điều mang tính thông tin: Số lượng các khóa và số người tham dự hằng năm? Linh thao sinh viên và giới trẻ được tổ chức khi nào và ở đâu? Ai là người giúp?

Mỗi năm ban tông đồ sinh viên dòng Tên tổ chức khoảng 20 khóa, với số người trẻ tham dự khoảng từ 1,000 đến 1,500, bao gồm học sinh lớp 12, sinh viên, và giới trẻ tham dự.

Các khóa linh thao sinh viên và giới trẻ được tổ chức ở cả ba miền Bắc Trung Nam; thời gian tổ chức vào hai tháng 7 và 8 hằng năm.

Người đồng hành chính của các khóa linh thao này là một linh mục hay một thầy phó tế dòng Tên, với sự cộng tác của những người đồng hành được huấn luyện chu đáo trong các lớp đào tạo người cho linh thao do dòng Tên tổ chức từ năm 2000 cho đến nay.

7. Các sinh viên nên chuẩn bị thế nào cho cuộc Linh thao? Và họ đến Linh thao với thái độ nào?

Nếu bạn muốn đi linh thao sinh viên và giới trẻ, bạn cần chuẩn bị xa và chuẩn bị gần:

Chuẩn bị xa, nghĩa là bạn sắp xếp thời gian và công việc, bạn nuôi một ao ước gặp gỡ Chúa trong thinh lặng và nguyện cầu, nhờ đó bạn biết bạn nhiều hơn.

Chuẩn bị gần, nghĩa là bạn cần cho mình một cuốn Thánh Kinh, đồ dùng cá nhân, một cái đồng hồ, bút và tập viết …

Trên hết tất cả, bạn cần cho Chúa một cơ hội để Người dẫn bạn vào trong cuộc gặp với Người, là cuộc gặp hứa hẹn nhiều điều làm bạn ngạc nhiên. Bạn cũng không đặt mục tiêu mình phải đạt được điều này điều kia; nhưng hãy đặt mục tiêu của ân sủng, nghĩa là để Chúa làm cho bạn những điều Người muốn, vì Người thấy chúng tốt cho bạn.

Cuối cùng, bạn cần quảng đại trong cầu nguyện và kỷ luật bản thân: giữ bầu khí thinh lặng cho bạn và cho người cùng cầu nguyện với bạn chẳng hạn.

8. Cha phụ trách về tông đồ sinh viên của Dòng Tên, xin cha cho biết sinh hoạt hằng tuần của các nhóm sinh viên Công giáo có liên quan gì với Linh thao sinh viên?

Hai hoạt động – linh thao sinh viên và sinh hoạt hàng tuần – liên hệ hữu cơ với nhau, nghĩa là nhóm sinh viên khó lòng phát triển đầy đủ nếu thiếu đi một trong hai. Thực ra, cả hai là hai mặt của một đồng tiền – đời sống đức tin của sinh viên xa nhà.

Linh thao sinh viên và giới trẻ mang lại hoa trái cho nhóm mà các bạn sinh viên và giới trẻ tham dự linh thao thuộc về. Tại sao có thể nói như vậy? Vì linh thao là để sắp xếp lại đời mình; và bạn biết đấy, khi một cuộc đời, nhiều cuộc đời được sắp xếp lại, sẽ giúp ích nhiều cho đời sống đức tin của nhóm sinh viên và giới trẻ.

Theo chiều ngược lại, đời sống nhóm sinh viên và giới trẻ, với rất nhiều thách đố như chúng ta thấy, tạo thúc đẩy từng thành viên đến với linh thao, như là cuộc hẹn mỗi năm một lần, là cuộc gặp với Chúa và với mình ở chiều sâu. Thực ra, trong nhóm các bạn sinh viên và giới trẻ giới thiệu cho nhau đi linh thao, thế hệ trước giới thiệu cho thế hệ sau, người đã đi linh thao một lần cũng làm như vậy với người chưa hề đi linh thao. Mỗi một lần thông tin về linh thao sinh viên được đăng trên facebook, các bạn tag tên của người mà các bạn biết và mong người ấy đi linh thao, vì các bạn nghĩ rằng người ấy cần một thời gian cầu nguyện trong thinh lặng như thế. Và Chúa đã tận dụng cách này để thúc đẩy rất nhiều bạn đến với linh thao sinh viên & giới trẻ.

Mời bạn, hãy tham dự linh thao một lần, khi chúng ta còn trẻ. Hãy đến mà xem, bạn sẽ bị “nghiện” linh thao đấy. Nhưng nghiện thinh lặng, nghiện cầu nguyện để thấy Chúa và qua đó, thấy mình ở chiều sâu là một cái nghiện dễ thương phải không nào?

Bạn hãy đến, và bạn sẽ thấy Thiên Chúa của chúng ta thật là VI DIỆU!

Để biết thông tin: www.linhthaosinhvien.net

Thực hiện: Văn Yên, SJ

Đọc nhiều nhất Bản in 17.06.2019 11:21