Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Những tấm lòng quảng đại sau cơn lũ
§ Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
CARITAS VIỆT NAM (14.11.2009) – Trận bão Mirinae (số 11), ngày 2-11-2009 với những cơn lũ kèm theo đã gây nên nhiều thiệt hại cho một số tỉnh miền Trung. Nước mưa từ vùng cao của rặng Trường Sơn đổ về trong cơn bão, nhất là nước từ các hồ thuỷ điện trên sông Ba, sông Hinh, sông Kỳ Lộ, sông Cái, sông Côn xả ra, đã gây nên trận lụt khủng khiếp chưa từng có tại các vùng ở sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An và cả Thành phố Qui Nhơn. Hàng trăm người bị chết, bị thương và hàng trăm ngàn người bị giam hãm trong dòng nước cần phải cứu trợ khẩn cấp. Chúng tôi đã đến tận nơi các vùng lũ lụt và đã thấy nước cuốn phăng những bụi tre già, giật đổ những cây cổ thụ và phá bình địa hàng ngàn những ngôi nhà. Mực nước dâng cao nhiều nơi 3-4 mét, vượt qua cả cầu xe lửa.
Hội đồng Giám mục Việt Nam tích cực cứu trợ đồng bào
Uỷ ban Bác ái Xã hội- Caritas VN (UBBAXH-CaritasVN) thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) theo dõi từng giờ qua tin tức của các địa phương gửi về để hướng dẫn việc cứu trợ. Ngày 6-11-2009, Đức cha Chủ tịch UBBAXH-Caritas VN Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã ra họp Hội đồng Quản trị và quyết định gửi ngay số tiền 500 triệu đồng giúp đỡ các nạn nhân trong 3 giáo phận Kontum, Qui Nhơn, Nha Trang và lập đoàn mang đồ cứu trợ ra miền Trung như thông báo số 040, ngày 7-11-2009.
Ngay sau khi nước lũ tràn về, ngày 7-11-2009, Đức cha Nguyễn Soạn đã đến thăm đồng bào bị nạn ở Phú Yên. Ngày 9-11-2009 Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá, Phó Chủ tịch HĐGMVN cùng với Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, phụ trách công tác bác ái của Giáo tỉnh Hà Nội và Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên Giám mục Giáo phận Hải Phòng thay mặt các giám mục, linh mục và cộng đồng tín hữu giáo tỉnh miền Bắc đến thăm và uỷ lạo các nạn nhân lũ lụt. Đây là một cử chỉ hết sức đặc biệt nói lên tình yêu thương của Giáo hội Công giáo Việt Nam đối với tất cả đồng bào bị nạn cũng như của các chủ chăn đối với các tín hữu gặp đau khổ thử thách. Các Đức cha và các vị trong đoàn đã đi bằng xe hơi suốt ngày đêm, vượt qua cả ngàn cây số, không quản ngại nguy hiểm dọc đường để đến kịp giúp người bị nạn. Sáng ngày 12-11-2009, các vị đã đến xứ Mằng Lăng, Phú Yên, quê hương của Chân phước Anrê Phú Yên và gặp gỡ đồng bào tại đó. Đức cha Nguyễn Chí Linh đã trao tận tay 200 triệu của Caritas Việt Nam cho cha Gioan Võ Đình Đệ, Trưởng ban Caritas Qui Nhơn để sử dụng vào việc cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, các Đức cha còn gửi thêm cho Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn số tiền của cộng đồng tín hữu miền Bắc gồm: Giáo phận Hà Nội với Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt 50 triệu, Giáo phận Bắc Ninh, Phát Diệm, Thanh Hoá 47 triệu một trăm ngàn, Giáo phận Hải Phòng 59 triệu và một ân nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng thêm 10 triệu. Ngoài ra UBBAXH-Caritas VN còn chuẩn bị thêm những phong bì tiền 50 triệu đồng để gửi giúp trực tiếp đến đồng bào bị nạn.
Đến với những con người khốn khổ
Đoàn cứu trợ của HĐGMVN đã phối hợp với Caritas Trung ương và Caritas Xuân Lộc ngay từ ngày 9-11-2009 để thực hiện chuyến viếng thăm này. Từ sáng Chúa Nhật ngày 8-11-2009, nhiều người đọc tin trên mạng qua thông báo của UBBAXH-Caritas VN, nghe lời kêu gọi của cha Giuse Nguyễn Văn Uy trong Nhà Thờ giáo xứ Tiên Chu hay của cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn ở Nhà Thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) đã mang tiền bạc, quần áo, mì gói và đồ dùng để gửi đến đồng bào bị nạn. Chuyến xe 15 tấn hàng gồm 6 tấn gạo, 300 thùng mì mỗi thùng 100 gói, 6 tấn quần áo cũ, mới (100 bao) kèm theo 240 phần quà, mỗi phần gồm: 2 mền, 2 mùng, 2 chiếc chiếu, nồi niêu, xoong, chảo, chén bát, nước mắm, nước tương, tập vở cho các em học sinh và thuốc chữa bệnh được chở từ Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hoà đến Qui Nhơn. Tại đây Caritas Qui Nhơn cũng đã chuẩn bị 2 chiếc xe tải nhỏ chở thêm 10 tấn gạo để cùng cứu trợ.
Đoàn xe đi đến xứ Đông Hoà, Tuy Hoà vào lúc 6 giờ sáng, ngày 12-11-2009 để phối hợp với Caritas Giáo hạt Phú Yên, do cha Phêrô Trương Minh Thái phụ trách và cha Nguyễn Huy Điệp quản xứ Đồng Tre. Trên đường vào Xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, đoàn tận mắt nhìn cảnh tang thương với những căn nhà đổ nát, những gốc tre rất lớn bị bật rễ cuốn trôi, những đồng lúa bị cát bồi không thể phục hồi.
Lúc 8 giờ sáng đoàn đến làm việc với ông Nguyễn Ngọc Liên, Bí Thư huyện Đồng Xuân và ông Võ Cao Phi, Phó Chủ tịch thường trực của Uỷ Ban Nhân Dân Huyện để nghe báo cáo tình hình thiệt hại toàn huyện và hướng khắc phục của Chính quyền. Sau đó đoàn trực tiếp đến Xóm Trường nơi có số người bị chết nhiều nhất và thiệt hại nặng nhất: 19 người chết trong 11 gia đình. Bão lũ đã xoá sổ cả 1 thôn gồm 55 gia đình. Cả thôn bây giờ chỉ còn những bãi cát với những gốc tre, gốc dừa ngổn ngang. Tất cả tài sản người dân đều chìm sâu dưới lớp cát dày 2 mét. Trên những gương mặt thất thần, chúng tôi còn đọc thấy những hoảng loạn và sợ hãi. Giòng nước tại thôn đục ngàu lẫn với mùi hôi của súc vật bị chết vùi dưới những lớp cát khiến người dân không biết cách nào để có nước sạch nấu được gói mì. Những chiếc giày trẻ em, quần áo còn vương vãi khắp chốn vì sau đêm kinh hoàng đó họ chỉ còn độc 1 bộ quần áo mặc trên người. Trên đường vào thôn vẫn còn chiếc lều dựng tạm để tẩm liệm sơ sài những xác người bị nạn. Một chiếc quan tài vẫn còn nằm đó và đoàn lính đặc nhiệm với chó nghiệp vụ vẫn đang đào bới một vài nền nhà để tìm người mất tích.
Đoàn Giám mục Việt Nam do lạc đường vì chạy trong đêm nên không đến kịp lúc 9 giờ để phát quà cho 55 gia đình bị nạn tại Xóm Trường. Tất cả đồng bào ở đây không phải là người Công giáo nhưng đoàn muốn đến thăm các nạn nhân này để chia sẻ nỗi đau thương bằng tình yêu của Thiên Chúa cùng với những anh em Phật giáo và những đồng bào khác. Đoàn đã gửi đến mỗi gia đình mất người thân 1 triệu đồng, các gia đình khác mỗi gia đình 500 ngàn, ngoài số quà gồm 20 kg gạo, 1 thùng mì và một phần quà như đã kể ở trên. Người dân rất cảm động khi nhận những chiếc chiếu, mùng mền, bát đĩa, nước mắm, tập vở là những phần quà ít được các nơi để ý mà họ rất cần. Caritas Việt Nam cũng đã gửi 1 phần quà đặc biệt cho người anh hùng đã cứu sống 20 người bị nạn ở Xóm Trường.
Đoàn rời Xóm Trường lúc 11g30 để đến xứ Mằng Lăng thuộc Xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trên đường vào xứ đạo đoàn cũng thấy sự tàn phá của nước lũ với những nhà cửa đổ nát. Trên giòng sông ô nhiễm người ta vẫn còn thấy xác một con trâu đã trương lớn nằm dưới nước. Những tập sách vở của các em học sinh được rửa sạch bùn đất và phơi đầy dọc con đường. Hàng ngàn tín hữu đã tụ tập tại nhà thờ giáo xứ để đón tiếp đoàn. Sau lời chào mừng đoàn các giám mục của cha sở, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến đã thay mặt đoàn ngỏ lời với anh chị em tín hữu và gửi đến đại diện các họ đạo món quà tượng trưng gồm tiền và gạo. Việc phân phối các hàng cứu trợ cho những nạn nhân trong vùng được trao lại cho cha sở và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ để có thể đến tận tay những người dân bị nạn không phân biệt tôn giáo.
Các Giám mục cũng đến thăm và thắp hương cầu nguyện cho gia đình có người thiệt mạng trong giáo xứ. Đức cha Nguyễn Chí Linh cũng gửi 1 triệu đồng giúp cho gia đình này. Các em cô nhi trong giáo xứ cũng nhận được 1 phần quà đặc biệt. Đoàn rời giáo xứ lúc 15 giờ, sau khi đã an ủi và khích lệ tín hữu biết chia sẻ với những anh chị em không cùng tôn giáo trong cơn hoạn nạn.
Trên đường trở về Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm 12-11-2009, tôi cứ nhớ mãi khuôn mặt thất thần của những người bị nạn ở Xóm Trường và nụ cười trong sáng của các em cô nhi xứ Mằng Lăng. Chúng đan quyện vào nhau qua những tấm lòng vàng của bao ân nhân trên khắp miền đất nước cũng như ở hải ngoại thuộc đủ mọi tôn giáo, tầng lớp, điều kiện kinh tế khác nhau. Nhiều người hay nhiều miền cũng đang gặp khó khăn, thiếu thốn nhưng không ngại sẻ chia, thông cảm vì được thúc đẩy bởi tình yêu thương của con người. Tôi nhớ đến bài viết của tác giả Nguyễn Mỹ Linh ở Quận Cam ngày 15-10-2009 và cảm thông với những bức xúc, ưu tư của tác giả trước những thử thách của đồng bào Việt Nam trên chính nước Mỹ. Giáo hội Công giáo Việt Nam đã không quên ơn của bao người ở Inđônêxia, Philippines, Malaxia… từng giúp đỡ các thuyền nhân Việt Nam và đã chia sẻ với mọi người trong cơn hoạn nạn. Trong tư cách là Tổng Thư ký của UBBAXH- Caritas VN tôi còn nhớ đã từng gửi đến nạn nhân Sóng Thần Tsunami ở Inđônêxia hơn 290.000 USD, bão Katrina ở Mỹ 30.000 USD và cơn bão Ike 20.000 USD… do sự đóng góp của Hội đồng Giám mục và các tín hữu Công giáo Việt Nam. Quả thật những tấm lòng vàng ấy vẫn toả sáng trong đêm tối cuộc đời.
Ghi nhận từ chuyến đi thực tế
Đọc nhiều nhất Bản in 14.11.2009. 09:19