Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mừng lễ Giáng sinh 2008

§ BBC

Năm nay lần đầu tiên nhà thờ lớn tại Hà Nội không trang hoàng đón Giáng sinh như mọi khi.

Công trình kiến trúc có một không hai tại Hà Nội khoe mình với bức tường xám, trông cổ kính, già nua hơn ngày thường. Và một mình thì thầm với những cơn gió lạnh của mùa đông.

81224nha-tho-chinh-toa-ha-noi.jpg

Nhà Thờ Chánh tòa Hà Nội năm nay không trang hoàng đón Giáng sinh

Một người công giáo từ Hà Nội giải thích: “Ở trên đó chắc là Đức mẹ đang sầu, Chúa đi đâu mất rồi. Lòng mọi người khi thiếu Chúa, bị mất Mẹ, thì chắc phải buồn.”

Giáo dân Maria Nguyễn Thị Thanh Hà từ quận Đống Đa nói nỗi buồn của cô giống như trong nhà có người cô kính trọng, người cô tôn sùng nhưng lại bỏ đi vào ngày trọng đại nhất.

“Rõ ràng như thế không thể nào vui được rồi,” cô Hà nói.

Năm nay cô dự tính sẽ đi lễ ở giáo xứ địa phương trước, sau đó mới ra phố và đi chơi Nhà thờ lớn.

Một giáo dân khác giải thích: “Có thể năm qua là một năm không vui cho tòa giám mục Hà Nội, cho nên cách kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh phù hợp nhất, là không chăng đèn, kết hoa tại nơi được gọi là biểu tượng về đức tin của người thủ đô.”

Dịp vui của nhiều người

Chủng sinh Nguyễn Minh Sáu từ Đại chủng viện Thánh Quý, Hậu giang, tin rằng Giáng sinh là dịp người Công giáo ăn mừng ngày Chúa sinh ra.

Đối với người thường, nếu chưa biết nhiều về Chúa, anh giải thích Giáng sinh có thể coi như ngày lễ lớn nhất trong năm. Anh nói có em học sinh coi nó lớn như ngày sinh của Bác!

Người công giáo dưới Hậu giang, theo anh, làm hang đá, cây thông. Và vào buổi đêm, dân ở Cần Thơ ra đường rất đông, dịp để người trẻ vui chơi cùng bạn bè.

Còn cha chánh xứ nhà thờ Chánh tòa Thái Bình, Giuse Trần Xuân Chiêu, nói đến việc chuẩn bị các hình thức trang trí, diễn nguyện và thánh lễ trọng thể cho tối Giáng sinh.

“Như mọi năm bà con bên ngoại đạo đến rất đông và rất ủng hộ.”

Năm nay lời cầu nguyện đêm Giáng sinh của cha Giuse Trần Xuân Chiêu là hòa bình thế giới.

Liệu cha và giáo dân có cầu nguyện gì cho Việt Nam hay không?

“Ở Việt Nam chúng tôi cũng đi theo con đường đó, cầu nguyện cho hòa bình, đất nước tiến lên, hòa nhập vào cuộc sống đang đổi mới. Chúng tôi cầu nguyện chung cho thế giới, cho quê hương, cho Việt Nam. Và cho cả chúng tôi nữa.”

Đối với nhiều tín đồ Công giáo, năm qua là dịp có nhiều thử thách. Hai vụ tranh chấp đất đai, tại tòa Khâm, và giáo sứ Thái Hà, đã làm cho lời cầu nguyện của giáo dân được nhiều người biết đến hơn.

Đây là dịp để quên đi, hay cần nhớ lại? Cha Trần Xuân Chiêu cho rằng chúng không tác động nhiều đến cách giáo ăn mừng lễ tại giáo xứ của ông:

“Dạ thưa những cái đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả, nó ở địa phận khác, không có liên can đến chúng tôi.”

Linh mục Chiêu nói thêm xu hướng người dân coi Noel va tết Tây là dịp quan trọng để nghỉ ngơi và mua sắm ngày càng rõ hơn, phản ánh mức độ Tây hóa của xã hội Việt Nam:

“Vâng đúng như vậy… ở Thái Bình chúng tôi thấy có xu hướng ăn Tết và tổng kết cuối năm vào dịp lễ Noel...”

BBC

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.12.2008. 14:01