Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2013
Bài Mới
- Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/5 - 23/05/2013 - Có phải Đức Thánh Cha đã chữa cho người bị quỷ ám?
- Video: Tháng Hoa - Rước Kiệu Kính Đức Mẹ - Tổng Giáo Phận Adelaide – South Australia
- Ba ngôi : Ân ban tình yêu cho chúng ta
- Tôi chống cộng bằng máu chảy về tim
- Đức Phanxicô: Chúa cứu chuộc mọi người, kể cả người vô thần
- Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy làm muối đất
- Đức Phanxicô đem Tin Mừng đến sân vận động
- Brazil, Argentina, và Hoa Kỳ đã đăng ký tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới đông nhất
- Phát hành cuốn sách khích lệ Ngày Giới trẻ Thế giới
- Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông
- Giáo Hội Venezuela với chương trình năm chống phá thai
- Nền Văn Hóa của sự gặp gỡ là nền tảng cho hòa bình
- Giầu
- Chuyện phục vụ
- Chúa Thánh Thần trao ban cho tín hữu lòng can đảm loan báo Tin Mừng
- Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc
- Tình Chúa Thương Con Như Trời Như Biển!
- Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu phục vụ người nghèo
- Lễ Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Hiệp Thông và Chia Sẻ
- Giải đáp phụng vụ: Việc kết hôn dân sự và kết hôn tôn giáo được thực hiện ra sao?
Sách Online
Lễ Khấn Lần Đầu Của 24 Nữ Tu Và 5 Nữ Tu Mừng Kim Khánh Dòng Đaminh Rosa Lima- Việt Nam
§ Sr. Minh Du
Sáng ngày mùng 1 tháng 8 năm 2012, tại nguyện đường Mẹ Thiên Chúa Xuân Hiệp- Thủ Đức là nhà Mẹ của Dòng Đaminh Rosa Lima Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp- Giám mục Gp. Vinh đã chủ tế và đông đảo các linh mục đã đồng tế thánh lễ tuyên khấn lần đầu của 24 khấn sinh và 5 Dì mừng Kim Khánh Khấn Dòng.
4564IMG_0368.JPG 4564IMG_0379.JPG 4564IMG_0384.JPG 4564IMG_0393.JPG 4564IMG_0407.JPG 4564IMG_0409.JPG 4564IMG_0423.JPG 4564IMG_0429.JPG 4564IMG_0432.JPG

Hội Dòng đã nồng nhiệt đón tiếp thân nhân và ân nhân của các khấn sinh đến từ ba miền đất nước. Trên môi của gia đình tân khấn sinh là những nụ cười rạng rỡ và niềm vui sắp sửa gặp được người con yêu dấu. Vì trong giai đoạn tập viện, một chị tập sinh không được phép về thăm gia đình, nên được gặp lại con gái thì giây phut khắc khoải chờ đợi là hồi hộp và niềm vui.
Đúng 8 giờ đoàn rước hướng về phía nguyện đường. Cha mẹ khấn sinh được đi bên cạnh các con.
Phàn mở đầu thánh lễ đức cha Phaolo mời gọi mọi người dâng thánh lễ đặc biệt này tạ ơn Chúa với Hội Dòng vì 24 chị em chuẩn bị tuyên khấn và hồng ân của 5 chị mừng Kim khánh hôm nay.
Được biết trong nữ tu mưng Kim khánh hôm nay có Dì Maria Dominicque Trần Thị Tám ( Nhiễm), trước đây cũng thuộc Hội Dòng Đaminh Rosa Lima, nhưng sau biến cố 1975 Dì định cư tại Úc Chấu và gia nhập Dòng Đaminh tại Melbourne, Úc Đại Lợi và hôm nay Dì cũng về để cùng chung chia với bốn chị em cùng lớp nhân ngày kỷ niệm Kim Khánh 50 năm. Trong dịp này tỉnh Dòng Úc cũng có Sơ Margaret Field cũng về tham dự thánh lễ chung chia niềm vui với Hội Dòng và chúc mừng Dì Maria Dominicque.
Ngôi nguyện đường mọi ngày chỉ có các sơ đọc kinh, dâng lễ rộng là thế, nhưng hôm nay khách của Dòng khắp nơi quy tụ lại hóa ra chật hẹp. Trong lòng nhà nguyện không đủ chỗ phải thêm hàng ghế nhựa ngoài hè và cả ở dưới sân. Tân nhân của khấn sinh tự động sắp chỗ, sắp ghế ngồi thật trang nghiêm tham dự thánh lễ. Tạ ơn Chúa với thời tiết mát mẻ và những làn gió nhè nhẹ đã làm cho chúng con dự lễ mà không bị “mồ hôi mẹ mồ hôi con” quấy rầy!
Trong bài giảng đức cha Phaolo chia sẻ: dù tiên khấn hay kim khánh thì cả hai đều khởi đi từ một mối. Họa theo Thầy Giêsu và loan báo Tin Mừng là điều mà Đức cha nhấn mạnh. Ngài nói: “ Đức Giêsu không đòi các điều kiện xã hội- kinh tế của người đi theo Ngài. Ngừi không cần bằng cấp, Tin Mừng cũng không mô tả Đức Giêsu đòi buộc tông đồ ấy tính tình ra sao... Người không đòi hỏi phải họa lại các nét riêng, các cử chỉ đời thường như ăn uống thế nào, đi đứng chữ bát hay chữ chiêu. Người đòi buộc chúng ta họa theo Người lòng thương cảm, sự dấn thân phục vụ, dấn thân hoàn thành sứ mạng được giao phó và nếu cần hy sinh chính bản thân mình. Tuyên khấn khó nghèo, vang phục, khiết tịnh để thanh thản loan báo Tin mừng., đi những nơi Chúa muốn, thực hiện những công việc Dòng muốn. Đời sống tu trì mà không loan báo Tin Mừng là đời sống nghèo nàn.”
Sau bài giảng là phần tuyên khấn, trong tay Bề trên tổng quyền Têrêsa Vũ Thị Ngọc Bảo, 24 chị em lần lượt tuyên khấn. Lời tuyên khấn khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh được dõng dạc tuyên xưng giữa lòng nhà nguyện trước sự chứng kiến của cộng đoàn thay mặt cho Giáo Hội. Lời tuyên khấn của ngày hôm nay cũng như của 50 năm về trước cũng như nhau. Chỉ khác thanh âm của quý chị em trẻ vang hơn, thanh hơn quý Dì mừng kim khánh trong ngày hôm nay.
Khấn đầu và kỷ niệm 50 năm khấn Dòng. Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là măng, bên kia là tre. Măng còn một khoảng trời nữa để lớn lên đón ánh nắng, ánh sáng và dưỡng khí để thay da đổi thịt hằng ngày. Tre mỗi ngày một già đi, thân tre bóng loáng với thời gian, với mưa nắng và một đời reo vi vu với trời thanh với gió ngàn.
Xin cho tre và măng mãi ở bên nhau, cùng nâng đỡ nhau trong cuộc sống qua lời bảo ban dạy dỗ của người đã từng trải đời Thánh hiến và nâng đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày qua lời cầu nguyện của chị em, cầu nguyện lẫn cho nhau.
Thánh Giêrađô – dòng Chúa Cứu Thế- trong ngày từ giã mẹ hiền đi tu đã nói rằng: Mẹ ở lại, con đi làm thánh. Xin cho các Khấn sinh hôm nay trên con đường đi làm thánh cũng hoàn tất con đường trọn hảo: sống nên thánh giữa lòng xã hội hôm nay.


Bài Cảm Ơn Lễ Tiên Khấn và Mừng Kim Khánh
của Hội Dòng Đaminh Rosa Lima- Việt Nam 01/8/2012
Trọng kính Đức cha Phaolo, GM. Giáo phận Vinh.
Kính thưa quý Cha bề trên Giám Tỉnh, Quý cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của Hội Dòng cũng như của chị em mừng Kim Khánh và Tiên khấn hôm nay,
Con xin thay mặt cho tất cả chị em trong Hội Dòng, thân nhân của chị em mừng lễ hôm nay dâng lên Đức cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách đôi lời tri ân cảm tạ.
Trước hết chúng con xin tạ ơn Chúa, Đấng ban muôn vàn ơn phúc và đồng hành với chúng conqua từng bước thăng trầm của Hội Dòng. Hồng ân đó vẫn được đong đầy qua năm tháng, đặc biệt đổ xuống trên các chị em Tiên khấn và mừng 50 năm khấn Dòng hôm nay. Chúng con nguyện Chúa ban ơn để Hội Dòng cũng như mỗi chị em chúng con luôn sống xứng với ân huệ Ngài đã thương ban.
Trọng kính Đức cha Phaolô
Lại một lần nữa Hội dòng chúng con được đón Đức Cha trong dịp trọng đại này. Với chúng con, Đức cha là người nhà, người anh em cùng chung một Thánh phụ, một linh đạo. Chính vì tình nghĩa anh em, nên trong các mối tương quan Đức Cha luôn tỏ rõ nét sự quan tâm. Những hy sinh về thời gian, những ân tình trong chia sẻ giúp chúng con cảm nghiệm được tình nghĩa sâu rộng mà Đức cha dành cho chúng con. Sự quan tâm, yêu thương ấy được tô đậm hơn khi Đức cha hiện diện và chủ lễ cho ngày hạnh phúc của chị em chúng con hôm nay. Tất cả, chúng con xin khắc cốt ghi tâm. Xin Chúa ban cho Đức cha sự khôn ngoan của Thánh Thần, có sức khỏe, nghị lực tinh thần, và mỗi ngày đời sống của Đức cha sẽ mãi là một lời chứng hùng hồn nhất cho Nước của Thiên Chúa trong một Giáo phận còn lắm mối lo toan.
Niềm vui hôm nay được tròn đầy hơn khi chúng con thấy sự hiện diện đông đảo của Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách đã không quản ngại thời gian và công việc để đến với Hội Dòng chúng con, chung chia niềm vui, mừng cho sự phát triển của Hội Dòng, cầu nguyện cho các em Tiên khấn và các chị mừng lễ Kim khánh hôm nay được ơn trung tín, cậy trông và yêu mến. Nghĩa cử này chúng con xin ghi sâu với lòng biết ơn.
Xin bày tỏ lòng tri ân đặc biệt tới quý Cha xứ, quý Cha linh hướng, quý Cha giáo và Phụ huynh khấn sinh. Quý Cha và quý vị đã cộng tác với Hội dòng chúng con trong việc vun trồng các ơn gọi. Hoa trái chúng con có được hôm nay là bao công sức và sự hy sinh cao dầy của quý vị. nhờ đó Giáo Hội có thêm những tay thợ để phục vụ cho vườn nho của Giáo Hội, đặc biệt là Hội Dòng chúng con. Vâng, tất cả là hồng ân, chúng con xin tri ân.
Xin cảm ơn chính quyền địa phương các cấp, quý ân nhân, công ty âm thanh Bose, nhà hàng Mến Trinh, Ca đoàn, nhóm trang trí, coi xe và tất và tất cả những ai đã góp công, góp sức để cùng với Hội Dòng chúng contổ chức thánh lễ hôm nay được sốt sáng và trang nghiêm. Xin cầu chúc quý vị được hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh và gặp được nhiều điều may lành.
Cách riêng, chúng con cũng chúc mừng chị Maria Dominicque Trần Thị Tám ( Nhiễm), là người trước đây thuộc Hội Dòng chúng con, nhưng sau 1975 chị là thành viên của Hội Dòng Đainh Úc, hôm nay cũng về để tạ ơn Chúa cùng với chị em cùng lớp. xin chúc mừng Chị.
Vì là năm cuối của nhiệm khóa, con cũng xin dùng giây phút này để cám ơn Quý Đức Cha, quý Cha đã thương Hội Dòng chúng con bằng cách nân gđỡ chị em chúng con tại các giáo xứ mà chị em chúng con đang phục vụ. xin cám ơn quý cha giáo đã vì tình thương giúp các emtrong giai đoạn huấn luyện có thêm kiến thức để sống và phục vụ. Cám ơn quý Cha hằng ngày đến dâng lễ cho các cộng đoàn huấn luyện để tăng thêm của ăn tinh thần. xin cám ơn tất cả mọi người trong các mối tương quan cách này hay cách khác đã giúp đỡ Hội Dòng chúng con.
Kính thưa Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý khách,
Trong việc tổ chức thánh lễ, chắc chắn còn nhiều điều thiếu xót. Hội Dòng chúng con xin đón nhận tất cả những lời góp ý xây dựng và tấm lòng vị tha của Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý khách dành cho hội Dòng chúng con.
Một lần nữa, con xin thay mặt cho chị em trong Hội Dòng, gia đình khấn sinh và thân nhân của chị em mừng lễ kỷ niệm hôm nayghi nhận và trân quý những ân tình, sự hy sinh và tấm lòng quảng đại của thưa Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý khách đã chia sẻ cho Hội Dòng chúng con hôm nay. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ.
Và để bày tỏ lòng tri ân, Hội dòng, gia đình khấn sinh và cộng đoàn hiện diện nơi đây xin dâng lên Đức cha những bông hoa tươi thắm, gói trọn lòng biết ơn và tình cảm sâu xa của chugns con gửi đến Đức cha. Xin Đức cha vui nhận.
Têrêsa Vũ Thị Ngọc Bảo
Bề trên tổng quyền Dòng nữ Đaminh Rosa Lima- Việt Nam

Đọc nhiều nhất
Bản in 01.08.2012. 18:39



