Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Giỗ lần thứ 4 của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

§ Elizabeth Nguyễn Thị Thu-Hồng

DHYThuan_lg.jpg

Tháng 9, năm 2006

Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô quí mến,

Hằng năm, mỗi độ thu về lại nhắc nhở cho gia đình chúng tôi hồi tưởng lại những giây phút thân thương bên người anh chúng tôi, Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, trong những ngày cuối đời của ngài. Như mới ngày hôm qua, tôi vẫn còn nhớ những Thánh Lễ mà chúng tôi đã cùng hiệp dâng với ngài tại bệnh viện Agostino Gemelli, thành phố Roma. Phần đông chúng tôi đến từ nhiều nơi trên thế giới, giờ giấc khác nhau, và tạm trú tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố, thế mà ngài vẫn luôn mau chóng dàn xếp để mọi người được cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ, mặc dầu lúc đó trời đã khuya, lúc mà cơ thể Ngài cảm thấy mệt mỏi hơn cả.

Tôi cũng không thể nào quên được buổi chiều tháng Sáu hôm ấy, khi chúng tôi tụ họp chung quanh giường của ngài trong căn phòng bé nhỏ tại bệnh viện Agostino Gemelli. Chị Hàm Tiếu quá cố của tôi e ngại rằng căn phòng ẩm thấp, nóng bức, và chật ních người sẽ làm Ngài khó thở hơn, nên chị đề nghị mọi người đứng ngoài phòng của Ngài, trong hành lang và trên bao lơn, khi tham dự Thánh Lễ. Nở nụ cười trên môi, ngài tha thiết nhấn mạnh ngài muốn mọi người quy tụ trong phòng, chung quanh giường. Ngài khuyên nhủ chúng tôi về TÍNH HIỆP NHẤT và TÌNH THƯƠNG YÊU được thể hiện qua bí tích Thánh Thể. Ngài nhắc nhở chúng tôi: “Chúa Giêsu, Bánh Trường Sinh, thúc giục chúng ta sinh hoa kết để làm nên Bánh Công Chính, Bánh Huynh Đệ, Bánh Tự Do, Bánh Hiệp Nhất” (xin xem “Chứng Nhân Hy Vọng”). Từ buổi chiều hôm ấy, lời nhắn nhủ của ngài vẫn luôn vang vọng trong tâm trí và mang lại nhiều ơn lành ủi an cho tâm hồn mỗi người chúng tôi. Ngài đã rao truyền niềm tin yêu và lòng mộ đạo đến những ai ngài gặp trong cuộc sống, và như một phép lạ, đến cả những anh lính gác cộng sản có nhiệm vụ canh giữ ngài trong thời gian bị tù tại Giang Xá, Việt Nam.

Nhân kỷ niệm Lễ Giỗ lần thứ 4 của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cam kết hoàn thành sứ điệp của ngài trong cuộc sống thường ngày của mỗi người: “HÃY YÊU THƯƠNG NHAU.”

Dưới đây là chương trình các nghi lễ Phụng Vụ trên toàn thế giới nhân dịp Lễ Giỗ lần thứ 4 của Đức Cố Hồng Y, tính đến ngày lá thơ này được viết ra. Xin Quý Vị vui lòng ghé thăm gia trang http://www.card-fxthuan.org để biết thêm chi tiết các chương trình được cập nhật:

Gia đình chúng tôi kính mời quí vị hiệp lòng, hiệp ý trong lời cầu nguyện. Xin quí vị nhận nơi đây lòng cám ơn rất chân thành của chúng tôi.

Nguyện xin Cha Nhân Từ giầu lòng xót thương và Đức Mẹ LaVang ban phúc lành và hướng dẫn chúng ta hoàn thành sứ điệp trong nỗ lực ngay lành.

Kính mến,
Với lòng thành kính tri ân sâu thẳm nhất
Elizabeth Nguyễn thị Thu-Hồng
Windsor, Ontario, Canada


“Con sẽ nói một ngôn ngữ và mặc một đồng phục: BÁC ÁI" (Đường Hy Vọng, #984)

DHYThuan4.jpg


Elizabeth Nguyễn thị Thu-Hồng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2006. 08:32