Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khắp nơi rộn ràng đón Giáng Sinh

§ Nhã Trân

Noel2008.jpg

Nhà thờ Đức Bà đêm Noel. Photo: RFA.

WASHINGTON 24/12/2008 -- Mùa Giáng sinh lại một lần nữa trở về. Giáng sinh 2008 đuợc chào đón ra sao ở Việt Nam giữa bối cảnh kinh tế của cả nước bị tác động bởi khủng hỏang kinh tế tòan cầu?

Như từ bao năm nay mùa Giáng Sinh ở Việt Nam vẫn là mùa được công chúng chào đón rộng rãi. Noel 2008 trở về với thời tiết có phần lạnh hơn năm trước.

Trong khi nhiệt độ xuống thấp hơn năm vừa rồi trên cả nước nói chung, không khí Giáng Sinh tại ba miền có gì khác so với năm 2007?

Sài Gòn tràn ngập Giáng Sinh

Khởi đầu tìm hiểu này Nhã Trân trao đổi với một cư dân Sài Gòn, thành phố được xem là trung tâm kinh tế của cả nước và có thể nói là sôi động hơn mọi nơi vào mùa Noel.

Theo các nguồn tin nhận được, năm nay thành phố bắt đầu thật sự rộn rịp từ trung tuần tuần tháng 12 trong cái lạnh mà nhiều người cho là dễ chịu. Một số quãng phố lớn với các cửa hàng thương mại khởi sắc với nhiều mặt hàng Giáng Sinh. Trừ các cửa hàng kinh doanh bánh Noel và các siêu thị, những nơi bán quà tặng không nhộn nhịp và sức mua cũng không bằng năm ngoái.

Tuy nhiên anh Trọng, buôn bán nhỏ lẻ ở quận 3, cho biết dường như tình hình kinh tế khó khăn năm nay vẫn không tác động nhiều đến sức mua của người tiêu thụ:

"Đường xá đương nhiên là đông vui rồi. Những hẻm có các giáo xứ chưng đèn, chưng hang đá. Mua bán nhộn nhịp. Kinh tế có xuống nhưng người tòa án vẫn mua sắm vì nhu cầu và đồ đạc sale nhiều lắm."

Để tìm hiểu thêm không khí Giáng Sinh ở miền Nam, năm nay Nhã Trân liên lạc với một vài người dân Lục Tỉnh. Từ huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, một phụ nữ trẻ, gia đình có vườn cây ăn trái cũng tương đối, cho hay nơi này đón Noel ra sao:

"Ở đây đón Giáng Sinh sơ sài thôi. Buôn bán có nhộn nhịp trong mấy ngày nay. Phố xá thì không trang trí nhiều."

Nhằm biết nhiều hơn về khu vực miệt tỉnh, Nhã Trân thử tìm đến Cà Mau thì được chị Phước, một nông dân trong vùng tường thuật quang cảnh ở thành phố Cà Mau dịp Giáng Sinh năm nay:

"Cũng vui chị à. Nhưng chỉ nhà thờ mới chăng đèn này nọ. Hàng hoá thì bán nhiều. Những mặt hàng cho con nít thì bán chạy hơn. Năm nay mua bán giảm vì thu nhập của nhiều gia đình giảm."

Rời miền sông nước Hậu Giang, Nhã Trân đi ngược lên hướng bắc. Chủ một cửa hàng ăn uống dịch vụ ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đến tối ngày 24 các địa điểm thu hút mới có tập trung đông người:

"Bình Dương cũng chăng đèn, cũng trang trí một số đường phố như chỗ khu vực Ngã Sáu, đèn bật sáng trưng cả đêm. Nhưng các cửa hàng buôn bán thì năm nay không phát đạt bằng năm ngoái. Làm như thu nhập giảm nên người ta không thể xài nhiều."

Đà Nẵng bớt náo nhiệt

Một trong những thành phố sầm uất và có địa vị kinh tế ở miền Trung phải kể là Đà Nẵng. Năm nay nơi này đón Giáng Sinh như thế nào với những cơn mưa lớn nhỏ kéo từ khu vực Đà Nẵng đến khu vực Khánh Hòa? Giải đáp thắc mắc này, anh Tuyên, một thợ điện cư ngụ tại quận Sơn Trà, cho biết:

"Thành phố cũng bình thường thôi. Tối nay Noel mà thấy cũng bình thường thôi. Khu Trà Kiệu, khu Khánh Hòa ban ngày chẳng thấy gì. Nhưng buổi tối thì nhộn nhịp.. Năm nay người mua hàng nhiều, có lẽ vì giá hàng rẻ hơn so với năm ngoái."

Vào hôm 23 tòan miền Bắc rét đậm với những cơn gió mùa Đông Bắc thổi về. Từ giã miền Trung và tiếp tục lần theo hướng bắc, Nhã Trân rời Đà Nẵng và dừng lại ở Hải Phòng. Thành phố cảng có tiếng sầm uất này đón Noel thường cũng tưng bừng. Một giáo viên ở quận Lê Chân hớn hở:

"Khí thế lắm. Phố xá nhộn nhịp đông đảo. Khu vực mấy khách sạn lớn tưng bừng giăng đèn này kia. Thế nhưng việc mua bán năm nay giảm so với năm ngoái, trừ giới thanh niên. Chủ yếu là thanh niên mua thôi."

Hà Nội tưng bừng

Nói đến không khí Giáng Sinh, một trong những nơi khó thể không hỏi đến là Hà Nội. Dân chúng thủ đô vui Noel 2008 ra sao trong tình hình kinh tế suy trầm và vụ Giáo xứ Thái Hà vừa bùng ra không lâu?

Các trung tâm thương mại ở Hà Nội và nhiều tuyến phố bày rực rỡ những món quà Noel, và giá cả cao hơn so với năm trước. Các siêu thị, cửa hàng tạp hoá bán bánh kẹo thì tràn ngập kẹo bánh. Tuy vậy thị trường quà tặng được cho biết chỉ nhộn nhịp nhiều vào khỏang hơn 2 tuần lễ trở lại đây.

"Phố xá cũng đông vui nhưng không hơn ngày thường là bao nhiêu. Có lẽ vì trời lạnh. Hàng Noel có bày bán, và bán cũng chạy, tuy giá có cao."

Đó là tường thuật của chị Hương, một giáo viên khu phố Lý Thái Tổ ở Hà Thành.

Trong khi Hà Nội và các tỉnh miền Bắc Noel năm nay rét nhiều so với Sài Gòn, khu vực Sa Pa ở Lào Cai còn lạnh hơn nhiều với sương muối, sương giá và có khả năng rơi tuyết. Kết thúc chuyến thăm hỏi này Nhã Trân quyết định ghé Bắc Kạn. Từ thị xã Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn một bà nội trợ diễn tả:

"Bắc Kạn năm nay phố xá không có gì đặc biệt, không giăng đèn kết hoa dịp này. Chỉ thấy bày bán một ít cây thông và bánh kẹo. Những nhà khá giả thì mua cây thông chưng. Nhà không có tiền thì không mua cây thông mà chỉ trang hòang nhà cửa chút ít, mua bánh kẹo chút ít thôi. Nhà thờ quang cảnh không thấy gì khác ngày thường. Ở đây người ta đang chuẩn bị cho Tết tây. Chắc đến Tết tây mới đông vui."

Mùa Giáng Sinh 2008 tại Việt Nam xem ra chịu ảnh hưởng ít nhiều của tình trạng kinh tế hiện giờ. Trừ vài thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng, nơi mức tiêu dùng trong dịp này không suy suyển bao nhiêu, nhiều tỉnh lẻ đang cảm nhận được khá sâu sắc tác động của thu nhập giảm sút.

Nhã Trân phóng viên RFA

Đọc thêm:
- Người lao động Việt Nam tại Đài Loan và Hàn Quốc đón Noel trong tâm trạng lo âu Trọng Nghĩa
- Người Việt và mùa Giáng sinh trên đất Pháp Thanh Hà
- Người Việt ở Đông Âu đón Noel trong thời buổi khó khăn Tuấn Thảo

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.12.2008. 13:39