Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2013
Bài Mới
- Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hơn 800 Hiển Thánh
- Phương Tây đã trở thành một thứ phản văn hóa
- Giải đáp phụng vụ: Có cung điệu dễ hát cho bài ca Tin Mừng không?
- Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành trọng thể lễ phong thánh
- Nội dung bài giảng của ĐTC trong ngày lễ phong thánh
- Loan báo Tin mừng bằng Tweeter
- Đức Hồng y Đức “bị sốc” trước tình trạng sức khoẻ suy sụp của Đức Bênêđíctô 16
- Năm Đức Tin - Hành hương Châu Âu: Assisi
- CĐCGVN TGP Sydney mừng kính Ngày Thánh Mẫu Tháng Hoa
- Paraguay - Chút tâm tình dâng mẹ trong tháng Hoa
- Kinh Mân côi là con đường hấp thụ mầu nhiệm
- Lạy Chúa, Con Vẫn Một Bề Trông Cậy Và Gia Tăng Lời Tán Tụng Ngài!
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và sự kiện Fatima
- Dòng sữa mẹ
- Các linh mục Boston thông cảm cách hành xử của cảnh sát tại khu vực bị đánh bom Marathon
- ĐTC nói về truyền giáo: “Không dám bước đi vì sợ vấp ngã là sai lầm tệ hại hơn”
- ĐTC tiếp kiến bề trên các dòng nữ: Chị em là những người mẹ thiêng liêng
- ĐTC Phanxicô sẽ phong thánh cho Mẹ Laura Montoya, vị thánh tiên khởi của Colombia
- Loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông
- Ngày Quốc Tế Truyền Thông đọc lại sứ điệp của ĐTC Bênêđictô XVI
Sách Online
Hành hương Đức Mẹ La Vang 2012
§ Trương Trí
Trời mùa Hè ở dãi đất miền Trung nắng chay da người, ngày dài đêm ngắn. Thế mà vẫn có hàng trăm ngàn người hành hương đến từ khắp mọi miền đất nước, mặc dù năm nay cũng chỉ là hành hương thường niên. Điều này nói lên được Đức Tin của những người con thảo hiếu đối với Mẹ hiền La Vang ngày càng bền vững và mãnh liệt. Thánh địa La Vang ngày càng được chỉnh trang đẹp đẻ và rộng rải, lượng người hành hương càng ngày càng đông hơn, hầu như trên tất cả các khu đất đều chen kín người. Theo ước tính của phóng viên chúng tôi, vì trời qua nắng nên số người tham dự Thánh lễ chỉ khoảng 100 ngàn người, số còn lại quay quần quanh Linh Đài Đức Mẹ hoặc dưới các bóng cây đế cầu nguyện. Như vậy số người hiện diện vào chiều tối khai mạc khoảng độ 200 ngàn người.
Đúng 5 giờ chiều, trời còn nắng gay gắt như “ Mùa Hè đỏ lửa “ cách đây 40 năm, mùa Hè với cuộc chiến tranh đã làm sụp đổ Ngôi Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La vang. Đội kèn Giáo xứ chính tòa Phủ Cam hòa với điệu trống hào hùng của Giáo phận Thái Bình để đón chào đoàn đồng tế tiến về Lễ Đài. Thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ La Vang được cử hành do Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Huế và Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli đại diên Đức Thánh Cha đồng chủ tế, cùng các vị Giám Mục thuộc HĐGM Việt Nam và chừng 200 linh mục đồng tế.
Trước khi vào Thánh lễ, cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền quản nhiệm Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La vang, thay mặt Ban Tổ chức trân trọng chào mừng:
- Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha.
- Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.
- Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.
- Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, phó Tổng Thư ký HĐGM Việt Nam, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn.
- Đức Cha Giuse Trần Xuân tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên.
- Đức Cha Giuse Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.
- Đức Cha AnTôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lat.
- Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ.
- Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường.
- Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.
- Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang.
- Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn.
- Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.
- Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh.
- Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng.
- Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn.
- Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa.
- Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm.
- Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế.
- Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Huế.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục chủ tế Stêphanô Nguyễn Như Thể chia sẽ với cộng đoàn Dân Chúa: Chúng ta Hành hương về bên Mẹ La Vang, để cùng Mẹ ngợi khen, tạ ơn Thiên Chúa đã làm cho Mẹ biết bao điều kỳ diệu, nhất là đã đưa Mẹ về trời cả hồn và xác, sau một cuộc sống hoàn toàn hòa hợp với Thánh ý Chúa, tận tình yêu thương phục vụ mọi người.
Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha đã gởi đến cộng đoàn Dân Chúa lời chúc mừng của Đức Thánh Cha Bênêdictô 16, cũng như sự quan tâm và ưu ái của Đức Thánh Cha đối với Giáo hội tại Việt Nam Đức Thánh Cha rất yêu thương anh chị em. Đến đây, bài chia sẽ phải tạm ngừng bởi những tràng vỗ tay nồng nhiệt của cộng đoàn tham dự Thánh lễ.
Ngài chúc mừng HĐGM Việt Nam, chúc mừng công cuộc xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La vang khởi sự bằng việc đặt viên đá đầu tiên trong dịp Hành hương này. Thật là một niềm vui lớn cho tôi khi được hiện diện hôm nay với tư cách Đại diện Đức Thánh Cha…Chúng ta hãy làm cho Thiên Chúa được trở nên cao cả, được tôn vinh ngay tại quê hương Việt Nam của chúng ta, qua việc xây dựng Đền Thánh toàn quốc này, dâng kính Đức Mẹ La vang. Đền Thánh này sẽ là nhà của Thiên Chúa, bởi vì khi tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng tôn vinh Ngài vì chính Ngài là nơi Thiên Chúa ngự…Hôm nay tại La Vang này, chúng ta cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo thuận lợi cho chúng ta được xây dựng ngôi Vương Cung Thánh Đường này. Ước gì những sự hiểu biết lẫn nhau được tiếp tục mãi, tôi cũng mong ước chính quyền cũng cố và tăng cường những gì đã được thực hiện qua đối thoại. Quyền tự do của con người về Tôn giáo, diễn tả một sự duy nhất tính nhân bản của con người. Như lời của Đức Thánh Cha, chúng ta sẽ trở thành những tín hữu tốt và là những công dân tốt. Chúng ta sẽ là những công dân tốt nếu như chúng ta được làm một Kitô hữu tốt. Trong thực tế ngày nay, người tín hữu có bổn phận phải tham gia vào việc xây dựng xã hội và cũng cố những giá trị phát triển xã hội. Nuôi dưỡng niềm hy vọng để thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Khi Giáo hội đề cao những quyền lợi này, Giáo hội không hề đòi hỏi bất cứ một đặc ân nào cho riêng mình. Mà Giáo hội chỉ muốn trung thành với Chúa, với Đức Kitô, với Tin mừng Phúc âm.
Ở đâu có Chúa hiện diện, ở đó chúng ta trở nên nhân đạo hơn, tính nhân loại của chúng ta cũng trở nên hiện thực hơn. Hy vọng lớn lao biết bao nhiêu, khi mà trong tương lai rất gần, trên Đất Nước mến yêu này, Giáo hội có thể mang lại những giá trị tinh thần và sự hiểu biết với những trường Trung học, Đại học cũng như những công trình phúc lợi để phục vụ cho sứ vụ tình yêu của mình.
Thánh lễ được tiếp tục thật long trọng với những phần dâng lễ vật , gồm những thành quả do công sức của con người làm ra, đại diện tương trưng cho mọi thành phần Dân Chúa của 3 Giáo Tỉnh Huế-Hà Nội-Sài Gòn dâng lên Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục chủ tế trân trọng mời 20 vị Giám mục đồng tế cùng ban Phép lành Tòa Thánh cho cộng đoàn.
Vào lúc 20 giờ, Đêm Hoa Đăng cầu nguyện bên Mẹ La Vang với Tràng chuỗi Mân côi suy niệm Năm Sự Mừng, do Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn hồng, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Huế chủ sự. Ngài tiến lên Linh Đài Đức Mẹ và niệm hương, mở đầu cho đêm cầu nguyện, bao quanh Linh Đài Đức Mẹ là cả rừng người luôn trật tự và sốt sắng trong suốt buổi cầu nguyện.
Mỗi Mầu nhiệm được dẫn lời suy niệm bởi một linh mục thuộc 3 Giáo Tỉnh và hải ngoại, sau bài suy niệm là một vũ khúc Hoa đăng, khởi đầu là Hội dòng Mến Thánh giá Vinh, tiếp đó là Giáo xứ Tân Phú thuộc Giáo phận Sài Gòn, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo phận Huế, Hội dòng Con Đức Mẹ đi viếng Huế, Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, kết thúc chương trình do anh chị em dân tộc Kontum phụ trách.
Mở đầu chương trình suy niệm, cha Micae Hy Lê Ngọc Bữu mời gọi cộng đoàn cùng tỏ lòng tri ân Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã triệu tập và khai mạc Công Đồng Vaticanô II, cách đây tròn 50 năm, đã để lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho Hội Thánh và cho cả thế giới trong suốt ½ thế kỷ qua và còn cho cả tương lai. Đặc biệt, chúng ta tri ân Ngài đã ưu ái đối với Giáo hội tại Việt Nam, nâng Đền Thánh La Vang lên Vương Cung thánh Đường qua Sắc chỉ Magno Nos ngày 8.8.1961. Cộng đoàn hành hương chúng ta cùng nhau sốt sắng lần Tràng hạt Mân côi qua Năm sự Mừng với những bài suy niệm của chính Đức Giáo Hoàng Gioan 23.
Kết thúc đêm cầu nguyện, Đức Cha chủ sự ban phép lành cho cộng đoàn trước khi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho Đại Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác về Trời và Nghi thức Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La vang vào sáng hôm sau.
Đọc nhiều nhất
Bản in 16.08.2012. 16:22



