Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2013

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo xứ Thanh Đa với nỗ lực tiếp sức Mùa Thi

§ Maria Phạm Thị Kim Hạnh

NHẬT KÝ TIẾP SỨC MÙA THI 2012

22/6/2012:

“Phục vụ trong yêu thương” vốn là truyền thống xưa nay của Giáo xứ Thanh Đa, để tạo điều kiện cho các thí sinh có chỗ ăn, ở an toàn trong các đợt thi, Cha Sở Đaminh Nguyễn Đình Tân đã thông qua chương trình tiếp sức mùa thi 2012. Phối hợp với Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, Hội Đồng Mục Vụ cùng các đoàn thể trong giáo xứ đã họp vào lúc 19g30 ngày 22/06/2012 phân ban và phân công công việc cho các đoàn thể. Theo dự kiến, Thanh Đa sẽ tiếp nhận 50 thí sinh nam trong đợt thi đầu tiên và hỗ trợ ăn ở (4 bữa sáng, 4 bữa tối và 1 bữa trưa) trong khuôn viên nhà thờ Thanh Đa. Cùng với các cộng tác viên từ các đoàn thể trong giáo xứ, ban tổ chức cũng mời gọi các tình nguyện viên trên toàn giáo xứ trong việc đón rước các thí sinh đi thi, tình nguyện viên có thể đi làm sớm và tiện đường chở thí sinh qua địa điểm thi.

- Xem hình ảnh

2/7/2012:

9h sáng, thí sinh đã đến Nhà thờ Thanh Đa, quả là bất ngờ vì dự kiến đón tiếp lúc 14h cùng ngày, không khí tại giáo xứ Thanh Đa “nóng” lên không chỉ vì các đoàn thể chạy đôn chạy đáo chuẩn bị nơi ăn chốn ở, các thủ tục… cho các thí sinh từ mọi miền đất nước về thi tại cụm Bình Thạnh mà còn vì số lượng thí sinh đã vượt quá dự kiến ban đầu. . . Anh em tình nguyện viên nhanh chóng làm thủ tục và xếp phòng cho các em nghỉ ngơi. Nhóm này chuẩn bị tiếp nhận thông tin, xếp phòng, đoàn thể kia lo chăn gối, hội khác lo nước non cơm tối… cho các em. Các phòng học giáo lý được quét dọn và lau chùi sạch sẽ cho các thí sinh ngủ nghỉ. Ngoài phòng ở, các em còn được ban tổ chức dành riêng cho một phòng tự học, yên tĩnh sạch sẽ và thoáng mát. Nhà thờ Thanh Đa bỗng chốc nhộn nhịp và rộn ràng như ngày hội. Nhìn những khuôn mặt hồi hộp, bỡ ngỡ khi lần đầu bước chân đến Sài Thành hay những em mệt mỏi vì chuyến đi dài, biết bao cảm xúc không thể diễn tả thành lời khiến chúng tôi không khỏi động lòng. Chưa tới 16g Hội các Bà Mẹ Công Giáo đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối cho các em có sức cho những ngày thi đại học, người nhóm bếp, người làm rau, người lau chùi muỗng nĩa… Mặc dù rất bận rộn nhưng ông chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ G.B Phan Đình Thi vẫn dành thời gian ghé qua hỗ trợ và đặc biệt luôn sát cánh đồng hành với chương trình

KHÓ KHĂN TRONG NGÀY ĐẦU

Sau khi ăn tối xong, các thí sinh lên phòng nghỉ ngơi, giao lưu và làm quen. Trong lúc ấy, anh em tình nguyện họp với ban đưa đón, phân cụm di chuyển cũng như tìm cách nhanh nhất để đưa thí sinh đi thi cho kịp giờ. Khó khăn lớn nhất mà ban tổ chức gặp phải là số lượng tình nguyện viên (TNV) chở thí sinh đi thi trong danh sách đăng kí cho đến phút cuối là 17. Hầu như TNV đều là người đi làm, đi học,… họ hy sinh thức sớm dành thời gian trước khi đi làm hoặc tiện đường đi học đi làm chở các thí sinh đến trường. Với sự chênh lệch quá lớn giữa TNV và số lượng thí sinh khiến anh em trong ban đưa đón phải đắn đo suy nghĩ để tìm ra phương án tốt nhất.

04/7/2012:

Từ 4h sáng, các bà Hội bà Mẹ Công Giáo đã chuẩn bị xong buổi ăn sáng cho các em. 4h30, chuông Nhà thờ ngân vang báo giờ lễ sáng, các thí sinh dọn dẹp chỗ ngủ, làm vệ sinh và lần lượt xuống hội trường nhận phần ăn sáng. Ông Chủ tịch HĐMV cũng đến từ rất sớm, dặn dò các em trong ngày quan trọng nhất của đời học sinh: cẩn thận và bình tĩnh lúc làm bài, đồng thời dâng lên Chúa những âu lo, khó khăn của mình.

6h sáng, các thí sinh xuất phát, anh em Thanh Sinh Công và nhóm thiện nguyện viên hướng dẫn và đưa các thí sinh theo phương án đã bàn tối qua: 1 TNV dắt cụm thi Bình Quới bằng xe buýt và hướng dẫn các em đường về. 1 TNV dắt các em đi bộ qua Giao Thông Vận Tải, và các cụm thi tại D2, D5, 1 TNV dắt thí sinh đi bộ qua cụm thi tại Thanh Đa như: Cù Chính Lan, Tiểu Học Thanh Đa, THPT Thanh Đa… Các trường còn lại quá xa và không có xe buýt bắt buộc phải dùng xe máy chở các em đi.

05/7/2012:

công việc phục vụ đã trở nên quen thuộc và “chuyên nghiệp” hơn. Các thí sinh dần cảm thấy thân quen hơn với ngôi Thánh đường Thanh Đa. Các em cảm nhận được tình yêu vô bờ của Cha Sở Đaminh, HĐMV, các bà mẹ và nhóm thiện nguyện viên trong mấy ngày tá túc, chắc hẳn trong tương lai, một số trong các em cũng mở lòng ra để tiếp đón người khác như mình đã được đón nhận.

Trong đợt đón tiếp đầu tiên này, Cha Sở Đaminh và ban tổ chức đã nỗ lực hết mình vì số thí sinh và phụ huynh tăng hơn 50% với dự kiến: 85 người. Hưởng ứng lời mời gọi của giáo xứ, nhiều ân nhân ẩn danh đã cho tiền, gạo, rau, thịt. . ., một đồng giúp người lạ ắt hẳn trở nên một lượng vàng công đức, quả đúng như tinh thần “Phục vụ trong yêu thương”. Mong được nhiều hơn nữa những tấm lòng phúc đức để giáo xứ có thể giúp nhiều hơn cho 2 đợt tuyển sinh kế tiếp.

Maria Phạm Thị Kim Hạnh

Đọc nhiều nhất Bản in 07.07.2012. 18:42