Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo xứ An Hải - Hải Phòng, ăn Tết với những người nghèo

§ Thu Thủy

HẢI PHÒNG - Năm 2008 vừa qua, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện quản nhiệm Giáo xứ An Hải đã có sáng kiến vận động mọi người trong Giáo xứ nuôi heo đất để giúp đỡ cho người nghèo nhân dịp đón Tết Nguyên Đán đến. Trước những ngày giáp Tết, mọi người đã mang heo đất đến giáo xứ để gây quỹ cho chương trình ăn Tết với người nghèo.

Năm nay Cha quản nhiệm và Ban Hành Giáo đã mời tất cả 160 người thuộc 13 phường trong Quận Ngô Quyền - Thành Phố Hải Phòng họ là những người nghèo, bệnh tật, cô đơn không người chăm sóc đã đến tham dự bữa tiệc Tất Niên và nhận quà Tết.

90129anhai.jpg

Trước bữa tiệc Cha Quản nhiệm đã gặp gỡ hỏi thăm ân cần từng vị khách được mời, Cha cùng với mọi người cầu nguyện và chia sẻ tâm tình với những vị khách được mời trong bầu khí của Gia đình giáo xứ. Trong bài chia sẻ, Cha Kiện đã nói lên tâm tình hiếu khách của Giáo xứ với mọi người Ngài đã nhận những người khách mời đến ăn Tất niên là những vị khách quý, là Cụ, Ong, Bà, Cha mẹ Anh chị em của Ngài, Ngài mời gọi mọi người cùng cảm tạ Chúa, Ong Trời ban muôn vàn ân huệ trong suốt một năm qua, và xin Ong Trời Thượng Đế chúc phúc lành cho mọi người trong năm mới. Ngài cũng gửi lời chúc Tết tới gia đình của những người tham dự hôm đó.

Hơn một trăm người tham dự đó, hầu hết là anh chị em không Công Giáo, nhưng qua cử chỉ ân cần và lời mời của Cha Quản nhiệm cũng như ban hành giáo, họ đã đến với Giáo xứ trong niềm vui phấn khởi. Cuộc gặp gỡ và chia sẻ hôm nay càng làm cho anh chị em trong giáo xứ An Hải ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ tha nhân, nhất là phục vụ người nghèo khổ, kém may mắn. Cuộc gặp gỡ và chia sẻ đầy ý nghĩa của anh chị em Giáo xứ An Hải đã diễn tả tình Chúa tình người và sự cảm thông vô bờ bến. Một bầu khí thật vui tươi, ấm áp và tình người của những ngày cuối đông lạnh giá.

Sau buổi cầu nguyện là bữa tiệc vui vẻ, Cha quản nhiệm đã cùng đồng bàn, cụng ly với mọi người tham gia bữa tiệc đó. Ban hành giáo và các hội đoàn đã tiếp đón và phục vụ những anh chị em đến tham dự hôm đó như những vị khách quý, như Chúa Giêsu vậy.

Sau bữa ăn, Cha Quản nhiệm đã phát quà cho tất cả anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt. được biết số quà được lấy từ tiền nuôi heo đất của Giáo xứ. Trước khi ra về mọi người nhận phần quà và ra về trong sự hân hoan và vui vẻ.

Tết Kỷ Sửu này Cha quản nhiệm tiếp tục chương trình nuôi heo đất giúp cho người nghèo, số lượng heo đất nhiều hơn năm ngoái. Cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành cho Cha quản nhiệm và cộng đoàn Giáo xứ An Hải luôn biết sống theo tinh thần của Chúa đó là luôn yêu thương những anh chị em nghèo khó và đau khổ.

Thu Thủy

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.01.2009. 08:43