Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2013
Bài Mới
- Hãy Nhớ Đến Cha Mẹ Con Khi Con Ngồi Giữa Bậc Quyền Cao Chức Trọng!
- Đừng sợ hãi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và rộng mở con tim cho các sự mới mẻ của Thiên Chúa
- Video: Tin Giáo Hội Việt Nam 13/5-19/05/2013
- ĐTC: “Sống một cuộc đời như một ân huệ để ban phát chứ không phải để gìn giữ như kho báu”
- ĐGH Phanxicô khởi động ứng dụng dành cho điện thoại thông minh Missio
- Trại họp bạn huynh đệ Jambville - Lễ hiện xuống mới cho Giới trẻ Pháp
- Chúa Thánh Thần: Quà tặng và kho tàng quý giá của Giáo Hội
- ĐTC: Hãy nhận ra lỗi lầm của mình. Hãy để Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta trên con đường ngay chính
- ĐTC tiếp kiến các Hội Giáo hoàng Truyền giáo: Công việc của anh em vẫn còn thích hợp
- Lễ bế giảng năm học 2012-2013 tại Gx Thánh Minh Orlando, Florida
- Sáu Tân Phó Tế của Tổng Giáo Phận Galveston- Houston
- Làm sao bảo vệ hạnh phúc hôn nhân gia đình
- Tháng Hoa đến với Đức Mẹ Măng-den của Kontum
- Chúa Thánh Thần - sự sống mới
- Đem Chúa Kitô vào nhà tù
- Tổng Giáo Phận Adelaide - Nam Úc “Rước Kiệu Kính Đức Mẹ” Tháng Hoa
- ĐGH: Sự ngạc nhiên của Chúa Thánh Thần là con đường dẫn đến hạnh phúc
- “Vực sâu” giữa ĐGH Phanxicô và Thần học Giải phóng
- Giáo hội trên không gian mạng
- Các nhà lãnh đạo Công Giáo Nam Dương bất mãn với chính sách tự do tôn giáo hai mặt của Hoa Kỳ
Sách Online
Giáo phận Bắc ninh mừng sinh nhật thứ 129
§ Hà Như Nguyệt
Bắc Ninh - Tối ngày 29/05/2012, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, giám mục giáo phận Bắc ninh chủ sự thánh lễ mừng kỉ niệm 129 năm thành lập giáo phận. Cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Đức Hiểu, cha xứ nhà thờ chính tòa và một số cha trong giáo phận.
Về tham dự thánh lễ mừng sinh nhật thứ 129, ngoài giáo dân và đoàn hoa giáo xứ nhà thờ Chính tòa, còn có đoàn hoa và giáo dân giáo xứ Ngô khê; giáo dân và đoàn hoa giáo họ Thị Đáp Cầu.
Vì ngày kỉ niệm thành lập giáo phận cũng trùng hợp với ngày kết thúc tháng Hoa giáo xứ Chính tòa; cho nên trước thánh lễ mừng kỉ niệm ngày thành lập, giáo xứ Chính tòa tổ chức dâng hoa và rước kiệu Đức Mẹ từ nhà thờ Chính tòa sắp tu sửa xong vào Trung tâm mục vụ giáo phận.
Cuộc rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ và thánh lễ mừng sinh nhật lần thứ 129 diễn ra đơn sơ, nhưng trang trọng và thiêng liêng trong bầu khí gia đình giáo phận.
Trong thánh lễ, Đức cha ôn lại hoàn cảnh khi Giáo phận được thành lập (29/05/1883) và mời gọi cộng đoàn ghi ơn và cầu nguyện đặc biệt cho đức cha Antonio Colomer Lễ (1883-1902), giám mục tiên khởi của giáo phận.
Cũng nên biết, khi được thành lập giáo phận Bắc ninh (giáo phận Bắc) mới có 17 linh mục triều (Việt), 2 linh mục dòng Đa Minh, 3 thừa sai người Tây Ban Nha, 15 đại chủng sinh, 22 tiểu chủng sinh, 50 thầy giảng, 8 chị em dòng Mến Thánh Giá và 35.000 tín hữu. Năm 1883, Đức cha Colomer Lễ đã thành lập 11 giáo xứ tiên khởi và 28 giáo họ, năm 1892 xây nhà thờ chính toà Bắc ninh.
Năm 1893, sau 10 năm giáo phận Bắc có 2 giám mục, chính là Đức Cha Lễ và phó là Đức Cha Khâm, 6 cha dòng Đa Minh, 26 Linh mục Việt, 41 Thầy giảng, 8 Đại chủng sinh, 26 Tiểu chủng sinh, 41 Nữ tu dòng Ba, 23 ngàn 765 giáo dân trong 15 hạt, 160 giáo xứ và họ đạo, 140 nhà thờ.
Năm 1924, giáo phận “Bắc" được Toà Thánh đổi tên gọi là giáo phận “Bắc Ninh", theo địa danh nơi đặt toà giám mục.
Trải qua năm tháng, có những lúc tưởng chừng giáo phận không thể tồn tại được nữa. Tuy nhiên, nhờ vào lời cầu bầu của Đức mẹ Mân côi và các thánh tử đạo Bắc ninh, giáo phận vẫn tồn tại, đã dần được hồi sinh và tiếp tục trổ sinh hoa trái.
Hiện tại giáo phận có 1 đức giám mục, 60 linh mục, 6 thầy phó tế (có thể được truyền chức linh mục vào ngày 8/6/2012 này), 35 thầy đại chủng sinh, hơn 100 dự bị chủng sinh, hơn 200 nữ tu và 125,000 giáo dân trong 84 giáo xứ và 335 giáo họ.
Để có được hoa trái như ngày hôm nay, giáo phận được xây dựng trên nền tảng của 12 thánh tử đạo và 100 vị đầu mục tử đạo mà năm nay giáo phận kỷ niệm 150 năm ngày chết vì đức tin của các ngài.
Ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa, Đức cha nhắc đến ba điểm nhấn: gia đình, linh mục và giáo dục nhân bản trong kỳ họp mặt giáo phận lần thứ nhất. Sau đó, ngài kêu mời mọi người tiếp tục viết trang sử vàng của giáo phận với các điểm cụ thể trên mà các đại biểu đặc biệt quan tâm.
Ngày nay giáo phận được hồi sinh từng ngày, nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy rất cần lời cầu nguyện và chung tay góp sức của mọi thành phần trong đại gia đình giáo phận.
Cuối thánh lễ, toàn thể cộng đoàn hát vang bài ca “Cầu cho giáo phận”, xin Đức mẹ tiếp tục cầu bầu cho giáo phận Bắc ninh ngày càng trổ sinh thêm nhiều hoa trái.
Đọc nhiều nhất
Bản in 29.05.2012. 18:49



