Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2013
Bài Mới
- Thiên Chúa Không Trách Cứ Luôn Luôn, Không Giận Hờn Mãi Mãi!
- Giáo Hội Công Giáo Pakistan và cuộc bầu cử quốc hội
- Cái yếu kém của các chính trị gia: không biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân
- Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần
- Miriam là bí quyết
- ĐTC: Quyền thế thực sự, ngay trong Giáo Hội là ở chỗ phục vụ người khác
- Linh mục Lombardi Dòng Tên nói: Đức Thánh Cha không trừ quỷ
- Đức Thượng phụ Đại kết: Giáo Hội tồn tại ngay cả giữa bách hại và các tấn kích nhắm vào gia đình
- Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy
- Cựu sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập: Một cái nhìn về cuộc nổi dậy Ả Rập từ bên trong
- Phong Trào toàn cầu đọc Kinh Mân Côi tiếp sức cho Linh Mục lần thứ Tư
- Người biểu tình cô đơn lại trèo lên mái vòm của Đền thờ Thánh Phêrô
- Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thư cho các tù nhân trẻ ở California
- Những công tác “an ủi” người cao niên của hội Hồn Nhỏ Las Vegas
- Năm Đức Tin - Hành hương Châu Âu: Paris - Lisieux
- Họp Mặt Tân Tòng Giáo Phận Phan Thiết lần thứ I
- Hãy Nhớ Đến Cha Mẹ Con Khi Con Ngồi Giữa Bậc Quyền Cao Chức Trọng!
- Đừng sợ hãi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và rộng mở con tim cho các sự mới mẻ của Thiên Chúa
- Video: Tin Giáo Hội Việt Nam 13/5-19/05/2013
- ĐTC: “Sống một cuộc đời như một ân huệ để ban phát chứ không phải để gìn giữ như kho báu”
Sách Online
Giáo dân Vinh ở Indonesia thắp nến hiệp thông với giáo dân Con Cuông
§ Đường Lữ Thứ
INDONESIA - Thời gian qua, Giáo Hội Việt Nam liên tục bị nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đàn áp tôn giáo, cướp đất đai của giáo hội. Khủng bố, đánhđập bắt bớ giáo dân và thanh niên công giáo yêu nước. Nổi bật như Tòa khâm sứ,Thái Hà, Đồng Chiêm giáo phận Hà Nội. Tam Tòa giáo phận Vinh rồi đến Cồn Dầu Đà Nặng và Dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm tồng giáo Phận Sài Gòn.... Hầu hếttrong các địa điểm trên đều bị nhà cầm quyền Việt Nam cướp đoạt bằng cách mà nhà cầm quyền cộng sản chuyên dùng công an, côn đồ, bọn du con du đảng, quần chúng nhân dân tự phát, đoàn thanh niên cộng sản HCM, hội liên hiệp phụ nữ, cựu chiến binh .... Đặc biệt hơn nữa là dùng lực lưỡng quân đội nhân dân đi khủng bố, đànáp dân lành. Cướp đất đai các cơ sở tôn giáo, đập phá quấy rối các địa điểm thờ tự của tôn giáo.
Mới đây nhất ngày 01/07/2012 tại Giáo điểm Con Cuông giáo phận Vinh nhà cầm quyền Con Cuông đã điều động công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, quân đội nhân dân và thuê luôn cả “côn đồ nhân dân” đến quấy rối, ngăn cấm việc cử hành thánh lễ và tham dự thánh lễ của linh mục và giáo dân. Khi cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục đến để dâng thánh lễ cho giáo dân tại nhà nguyện Con Cuông thì bị các lực trên của nhà cầm quyền ngăn chặn đánh đập túi bụi. Đặc biệt hơn nữa chúng còn dùng loa cầm tay đánh vào đầu chị Maria Ngô Thị Thanh gây chấn thương sọ não. Nghiêm trọng nhất là hành động đập nát tượng Đức Mẹ trên cung thánh của nhà nguyện. Mỗi tên côn đồ được trả 500.000 cho một lần đi đàn ấp, đánh đập đồng bào của mình. Vậy nhà cầm quyền Con Cuông, nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng tiền thuế của dân để thuê người đánh đập, đàn ápdân lành, dân oan, đàn áp bắt bớ người biểu tình yêu nước. Bắt giữ và bỏ tù những nhà đấu tranh dân chủ, những nhà bất đồng chính kiến...
Các nhà lãnh đạo của Việt Nam luôn dùng quyền lực và tiền thuế của nhân dân để thâu tóm các băng đảng chuyên đi ăn cướp đất sản xuất của dân, cướp nơi thờ tự của các tổ chức tôn giáo. Đi kèm các băng đáng đó là bọn bồi bút, chuyên chụp mũ, xuyên tạc, cắt xén sự thật nhàm bao che tội ác cho băng đảng cầm quyền. Sống trong thiên đàng cộng sản họ đã cố tình bán rẻ lương tâm nghề nghiệp của mình để phục vụ cái chế độ cộng sản độc tài mà cả thế giới đang lên án.
Chúng tôi là những "thuyền nhân" của thể kỷ 21 đang tỵ nạn tại Indonesia và cũng là con cái của giáo hội tại giáo phận Vinh hết sức bức xúc trước nghịch cảnh bất công ngay tại quê hương mình. Nơi đấy, họ (nhà cầm quyền) đã cướp đi quyền làm người của chúng tôi. Chúng tôi bỏ đất nước đi tìm tự do trong đau khổ, tủi nhục và thậm chí đánh đổi cả tính mạng của mình để đến được bến bờ bình yên.
Là con cái của giáo phận Vinh, chúng tôi rất bức xúc và lên án gay gắt các hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân của nhà cầm quyền Con Cuông - Nghệ an nói riêng và đặc biệt là nhà cầm quyền Việt nam.Chúng tôi cực lực phản đối những hành đông bạo lực, bắt bớ, giam cầm bất côngmà nhà cầm quyền Việt Nam luôn dùng để trấn áp đồng bào của mình.
Tối ngày 07/07/2012. Hiệp thông cùng với toàn thể giáo dân giáo phận nhà chúng tôi đã tổ chức thắp nên cầu nguyện cho những người anh chịem của chúng tôi đang sông trong sợ hại, lo âu bị chính quyền trấn áp, bắt bở và khủng bổ.
Đọc nhiều nhất
Bản in 07.07.2012. 19:03



