Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 6/2013
Bài Mới
- Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Có Mặt Của Ma Quỉ Cám Dỗ Con Người?
- Phong trào Văn Thân - Bài 1
- Ngài cũng là Phanxicô của chúng tôi
- Giải đáp phụng vụ: Tràng hạt Mân côi được làm phép ra sao?
- Album mới của các nữ tu Dòng Biển Đức phá kỷ lục
- Than thở với Thiên Chúa về những đau khổ phải chịu không phải là một tội lỗi
- Thánh Tâm Chúa Giêsu là tình yêu tình tuyền và lòng thương xót thứ tha
- ĐGH Phanxicô không đi nghỉ hè như các vị tiền nhiệm
- Thánh Phêrô Tông Đồ (thơ)
- Đã có một ngày “khơi lại ngàn xưa”
- Giáo xứ Quảng Ngãi mừng 72 năm xây dựng nhà thờ
- Lễ Khấn tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
- Ngày Thánh Thể IV đã diễn ra tưng bừng tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
- Ngày họp mặt dự tu Thanh Hóa lần thứ III
- Giáo xứ Mẫu Tâm Sàigòn bế mạc Năm Thánh
- Tình yêu của các Thánh đối với Kinh Mân Côi
- Tổng thống Italia viếng thăm chính thức Đức Giáo Hoàng Phanxicô
- Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria Là Nơi Nương Ẩn Và Là Đường Đưa Đến Thiên Chúa
- Có Được Phép Buôn Bán Thuốc Ngừa Thai, Và Trốn Thuế Hay Không?
- Đức Thánh Cha chủ sự chầu Thánh Thể hoàn vũ
Sách Online
Bảo vệ sự sống tại giáo xứ Nhã Lộng – giáo phận Bắc Ninh
§ Dominic Tung
Ngày hôm nay (1/7/2012), như thường ngày, tôi lại lái chiếc xe cọc cạch của mình tới nhà thờ giáo xứ Nhã Lộng, để cùng sinh hoạt với các anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ.
Thời tiết vào buổi sáng và trưa không được đẹp lắm. Trời âm u, mưa tầm tã xuốt từ đêm hôm qua. Nhưng buổi tối trên giáo xứ thì hoàn toàn trái ngược. Thời tiết mát mẻ, trăng sáng, nhiều vì sao lấp lánh, bầu trời dưới ánh trăng thì xanh ngắt một màu.
Thật tình cờ, lại nhận được tin về nhóm bảo vệ sự sống (BVSS) của giáo xứ. Tin cho biết rằng hôm nay nhóm BVSS sẽ đi chuyển các em thai nhi ra nghĩa địa.
Tôi nhớ rằng ngày xưa, các em thai nhi được chôn cất phía dưới một chỏm đá cảnh được xây dựng nên mà giáo dân nơi đây hay gọi là “Non bộ”, nó nằm ngay sau cây Thánh Giá cứu độ ở nhà thờ giáo xứ Nhã Lộng.
Sự tò mò đã dẫn tôi đến chỗ nhóm đang làm việc. Đó là hai căn phòng nhỏ, nằm ở gần phía đầu nhà thờ phía gian cung Thánh. Tôi gặp được bác Nhã, là thành viên đã lâu năm của nhóm BVSS của giáo xứ. Hỏi bác về lý do tại sao lại phải di chuyển các em đi nơi khác, bác cười và nói: “Chuyển các Thiên Thần ra ngoài nghĩa địa để cầu nguyện cho các cụ”.
Tôi nghe câu trả lời của bác xong thấy có vẻ nghi vấn, chắc chắn không chỉ vì lý do đó mà khiến nhóm phải di chuyển các em. Tại vì đã có vài lần khi tôi về quê đã từng nghe thấy những chuyện rất lạ, thần kì quanh ngôi mộ thai nhi này. Nhưng rồi tôi tạm ngừng suy nghĩ điều đó và tìm hiểu thêm một chút về tình hình số thai nhi mà nhóm đã xin được về chôn cất.
Bước vào căn phòng nhỏ, tôi gặp được cô Phượng trưởng nhóm BVSS và chị Huyền là thành viên trong nhóm. Họ cho biết là nhóm đã thành lập được 3 năm và số lượng thai nhi xin về được đã lên tới trên 3000 em. Bán kính công tác của nhóm cho tới hiện nay vào khoảng 10km (Đường kính từ khu Gang thép – Thái Nguyên đến khu chợ Đồn thuộc huyện Phú Bình – Thái Nguyên ).
Tính toán một chút, thời gian trước được Cha xứ Giuse Hoàng Văn Lịch cho biết, số giáo dân trong giáo xứ hiện giờ vào khoảng gần 4000 nhân danh. Như vậy số thai nhi xin được vào đã gần bằng tất cả nhân danh của cả một giáo xứ cộng lại. Nếu tính trung bình thì cứ mỗi năm sẽ có khoảng 1000 em bé bị giết hại. Tức là trung bình mỗi ngày sẽ có 2.7 thai nhi bị phá.
Phạm vi công tác của nhóm nằm trong khu vực mà dân cư phần đa số bằng nghề nông nghiệp, nông thôn.Vậy thì con số đã tính toán phía trên đang ở mức báo động nào khi mà không chỉ ở thành thị, thủ đô mà giờ đây nông thôn cũng đua đòi. Có đáng để quan tâm không ?
Quay lại việc di chuyển thai nhi, đây là lần thứ 4 nhóm tập trung di chuyển các em thai nhi. Mỗi lần di chuyển chỉ đưa được có vài chục em đi. Công tác di chuyển thực hiện vào các buổi tối. Chính bởi vậy những lần di chuyển thai nhi của nhóm rất ít người biết tới. Anh Diễm và một số thành viên trong nhóm BVSS cho biết.
21g00 cùng ngày, 6 chiếc xe máy lặng lẽ đưa những ngôi nhà bé nhỏ đi ra khu nghĩa địa thuộc khu vực xóm Náng, cách nhà thờ hơn 1km. Một người lái, một người phía sau ôm các ngôi nhà nhỏ chứa phần xác của các em thai nhi. Sau khi đưa các em vào mộ, tất cả lại lặng lẽ đi về, để lại trên nghĩa địa ánh nến lung linh, tỏa sáng giữa nghĩa địa.
Đọc nhiều nhất
Bản in 03.07.2012. 18:25




