Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2013
Bài Mới
- Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hơn 800 Hiển Thánh
- Phương Tây đã trở thành một thứ phản văn hóa
- Giải đáp phụng vụ: Có cung điệu dễ hát cho bài ca Tin Mừng không?
- Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành trọng thể lễ phong thánh
- Nội dung bài giảng của ĐTC trong ngày lễ phong thánh
- Loan báo Tin mừng bằng Tweeter
- Đức Hồng y Đức “bị sốc” trước tình trạng sức khoẻ suy sụp của Đức Bênêđíctô 16
- Năm Đức Tin - Hành hương Châu Âu: Assisi
- CĐCGVN TGP Sydney mừng kính Ngày Thánh Mẫu Tháng Hoa
- Paraguay - Chút tâm tình dâng mẹ trong tháng Hoa
- Kinh Mân côi là con đường hấp thụ mầu nhiệm
- Lạy Chúa, Con Vẫn Một Bề Trông Cậy Và Gia Tăng Lời Tán Tụng Ngài!
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và sự kiện Fatima
- Dòng sữa mẹ
- Các linh mục Boston thông cảm cách hành xử của cảnh sát tại khu vực bị đánh bom Marathon
- ĐTC nói về truyền giáo: “Không dám bước đi vì sợ vấp ngã là sai lầm tệ hại hơn”
- ĐTC tiếp kiến bề trên các dòng nữ: Chị em là những người mẹ thiêng liêng
- ĐTC Phanxicô sẽ phong thánh cho Mẹ Laura Montoya, vị thánh tiên khởi của Colombia
- Loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông
- Ngày Quốc Tế Truyền Thông đọc lại sứ điệp của ĐTC Bênêđictô XVI
Sách Online
Ban mục vụ giới trẻ sinh viên giáo phận Thanh Hóa tổ chức tiếp sức mùa thi
§ Ms. Thủy Phạm
GP Thanh Hoá - Những ngày hè tháng 6 qua đi, để lại trên bầu trời tháng 7 những cơn mưa bất chợt, hối hả. Đó cũng là lúc các bạn học sinh vừa rời ghế nhà trường bước vào kỳ thi Đại học, Cao đẳng đầy cam go và thử thách, mang theo những ước mơ và hoài bão cho một tương lai tươi sáng, tốt đẹp.
Với mục đích đồng hành và giúp đỡ các thí sinh, chương trình Tiếp sức mùa thi của sinh viên Công giáo Thanh Hóa (SVCGTH) đã được triển khai sâu rộng qua nhiều năm liên tiếp, dưới sự điều hành của Ủy ban mục vụ giới trẻ - sinh viên giáo phận và sự hoạt động trực tiếp, năng nổ của các bạn SVCGTH trên cả nước. Hôm nay, ngày 02/07/2012, tại nhà thờ giáo xứ Chính Tòa đã diễn ra buổi gặp gỡ, chia sẻ, đón tiếp và Thánh lễ cầu bình an cho các sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi, dưới sự hướng dẫn của cha Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ - Sinh viên giáo phận Thanh Hóa Phêrô Nguyễn Cao Vinh, các cha trong Ủy ban, các anh chị trong Ban điều hành Giới trẻ - Sinh viên, các bạn sinh viên Công giáo Thanh Hóa tại Hà Nội và tại Quê nhà.
Sáng sớm, từng đợt mưa xối xả dội vào mặt đất như muốn ngăn cản bước chân người lên đường. Thế nhưng với lòng nhiệt thành, tin tưởng và phó thác, các bạn sinh viên, phụ huynh và thí sinh đã đến từ rất sớm. Các bàn ghi danh được thành lập, đón tiếp và hướng dẫn các em theo từng khu vực dự thi. Đúng 9h00, buổi gặp gỡ, chia sẻ với các thí sinh đã diễn ra tại nhà giáo lý giáo xứ Chính Tòa, với sự có mặt của hơn 200 thí sinh đến từ các giáo xứ trong giáo phận. Có lẽ rằng qua bao ngày chờ đợi, đây là giây phút các em cảm thấy hồi hộp và lo lắng nhất, khi lần đầu tiên xa gia đình để bước đi tìm cho mình những tri thức mới nơi chân trời rộng mở. Cha Phêrô Nguyễn Cao Vinh đã nói lên những thao thức của mình về chương trình tiếp sức mùa thi. Ngài cũng đã mang đến những lời nhắn gửi, những ước mong của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Giám mục giáo phận Thanh Hóa về những người chủ tương lai của giáo phận - những con người có tri thức và nhiệt huyết. Sau đó, đại diện cho Ban điều hành Giới trẻ - Sinh viên, anh Giuse Hà Phi Việt đã có lời chia sẻ và hướng dẫn các bạn thí sinh về cách làm bài thi, những kỹ năng cần thiết khi tham gia kỳ thi Đại học, cao đẳng. Tiếp tục buổi gặp gỡ, cha Chu Đình Thiệp cũng có lời chia sẻ, cầu chúc dành cho các thí sinh.
Sau khi kết thúc buổi gặp gỡ, vào lúc 10h20’, Thánh lễ cầu bình an cho các bạn thí sinh và Tình nguyện viên đã được diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Chính Tòa. Mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng trong không gian rộng mở của tình yêu và hiệp nhất, nơi mà con người được gặp gỡ Thiên Chúa, được nương tựa và xin ơn bình an nơi Người, thì những biến cố của vạn vật dường như không thể nào lay chuyển được hoài bão, những cố gắng và hy sinh. Vang lên trong ngôi thánh đường là khúc hát hân hoan: “tuổi trẻ chúng con sức căng tràn vươn lên đi tới, dâng lên Chúa hợp với ơn Ngài để trở thành vườn hoa thơm hương…”.
Tất cả những sự chuẩn bị, sự lo lắng đến giờ này đã thực sự được bắt đầu. Trong những tháng vừa qua, dưới sự điều hành và hướng dẫn của Ủy ban mục vụ Giới trẻ - Sinh viên, các Tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi 2012 (SVCGTH) đã triển khai việc đi tìm nhà trọ, nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại, sinh hoạt để đảm bảo cho việc đón tiếp và giúp đỡ các thí sinh trong những ngày thi cử. Sự hồi hộp xen lẫn nhưng lo toan không chỉ hiện hữu trong ánh mắt của các thí sinh, mà còn là những giọt mồ hôi trên gương mặt các bạn Tình nguyện viên. Thánh lễ cầu bình an lên đường hôm nay diễn ra không dừng lại với mục đích là thánh lễ xin ơn bình an, mà còn một dấu chỉ linh thánh thể hiện mối dây hiệp nhất trong giáo phận, những hy vọng vào sự thành công của con em mình trên bước đường trinh phục tri thức khoa học.
Sau Thánh lễ, bữa ăn Agape được diễn ra tại nhà giáo lý Chính Tòa, khép lại những giờ phút gặp gỡ và chia sẻ của buổi sáng ngày hôm nay, cùng với đó là lời chào bình an và thành công đến nhóm thí sinh lên đường ra các địa điểm thi tại Hà Nội.
Trong bình an, sự soi sáng của Chúa Kitô, mến chúc các bạn thí sinh, các bạn Tình nguyện viên gặt hái được nhiều thành công trong mùa thi 2012.
Đọc nhiều nhất
Bản in 03.07.2012. 18:39



