Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 5/2013
Bài Mới
- Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/5 - 23/05/2013 - Có phải Đức Thánh Cha đã chữa cho người bị quỷ ám?
- Video: Tháng Hoa - Rước Kiệu Kính Đức Mẹ - Tổng Giáo Phận Adelaide – South Australia
- Ba ngôi : Ân ban tình yêu cho chúng ta
- Tôi chống cộng bằng máu chảy về tim
- Đức Phanxicô: Chúa cứu chuộc mọi người, kể cả người vô thần
- Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy làm muối đất
- Đức Phanxicô đem Tin Mừng đến sân vận động
- Brazil, Argentina, và Hoa Kỳ đã đăng ký tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới đông nhất
- Phát hành cuốn sách khích lệ Ngày Giới trẻ Thế giới
- Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Hãy Trở Thành Những Công Cụ của Hiệp Nhất và Hiệp Thông
- Giáo Hội Venezuela với chương trình năm chống phá thai
- Nền Văn Hóa của sự gặp gỡ là nền tảng cho hòa bình
- Giầu
- Chuyện phục vụ
- Chúa Thánh Thần trao ban cho tín hữu lòng can đảm loan báo Tin Mừng
- Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc
- Tình Chúa Thương Con Như Trời Như Biển!
- Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu phục vụ người nghèo
- Lễ Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Hiệp Thông và Chia Sẻ
- Giải đáp phụng vụ: Việc kết hôn dân sự và kết hôn tôn giáo được thực hiện ra sao?
Sách Online
Trong năm 2013, chớ gì chúng ta đều trở nên những người kiến tạo hòa bình
§ Bùi Hữu Thư
Lời chúc của Đức Thánh Cha Benedict XVI gửi những người nói tiếng Pháp
ROME, 1.1.2013 (Le Monde vu de Rome). Lời chúc của Đức Thánh Cha Benedict XVI cho năm 2013: xin cho tất cả mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy đều trở nên những người kiến tạo hòa bình.
Thực vậy, Đức Thánh Cha đã gửi lời cầu chúc này cho các người nói tiếng Pháp khi đọc kinh Truyền Tin ngày thứ ba, 1 tháng Giêng, 2013, tại quảng trường Thánh Phêrô trước hàng vạn du khách:
"Tôi hân hoan chào mừng các du khách nói tiếng Pháp trong ngày đầu năm khi chúng ta kính mừng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta ngợi khen đức tin sâu xa và lời "Xin Vâng" không ngần ngại cho Thánh Ý Chúa của ngài. Nhờ ngài, Thiên Chúa đã biểu hiện nơi Chúa Giêsu và chúng ta có thể thấy gương mặt của Người!
Đức Mẹ đã ban cho thế gian Đấng Cứu Chuộc, Hoàng Tử của Hòa Bình. Xin Mẹ cầu bầu với Con Mẹ để chúng ta có thể tìm được con đường thực hiện hòa bình! Trong suốt năm mới này, chớ gì chúng ta đều trở nên những người kiến tạo hòa bình, những nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa cho tất cả mọi người trong thời đại này. Chúc mừng năm mới thánh thiện cho tất cả mọi người!"
Đọc nhiều nhất
Bản in 01.01.2013. 18:57



