Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Thầy Leo, nhà truyền giáo đường phố vì người nghèo hèn nhất ở Neuchâtel
§ Hồng Thủy
Vào tháng 10 năm 2017 vừa qua, nhiều người nghèo khổ, cai nghiện, sida, những người thấp bé trong xã hội, đã tụ về thị trấn Neuchâtel xinh đẹp của Thụy sĩ để kỷ niệm 10 năm ngày qua đời của một công dân ưu tú của thành phố, đó là đã gắn một tấm bảng ghi nhớ một công dân ưu tú của thành phố, một nhà truyền giáo của những người bé nhỏ trong xã hội. Đó là thầy Josef Egli, thường được gọi là thầy Léo, vị sáng lập phong trào tông đồ đại kết, phục vụ cho người nghèo trên các đường phố. Thầy là người đã ghi đậm dấu ấn trong cuộc sống của thành phố Neuchâtel. Thị trấn này đã gắn một tấm bảng ghi ơn vị tu sĩ khiêm nhường những vĩ đại này.
Thầy Josef Egli sinh năm 1931 tại Gunzwil, bang Lucerna. Năm lên 16 tuổi, Josef theo học tại học viện Công giáo ở Neuchâtel. Chính tại đây, chàng thanh niên Josef đã khám phá ra ơn gọi của mình. Josef đã gia nhập hội dòng nam do thánh Gioan Lasan thành lập tại Reims, nước Pháp, vào năm 1680. Dòng này thường được gọi là dòng các tu huynh Lasan. Dòng Lasan chuyên lo về giáo dục, đặc biệt là những người trẻ tuổi nghèo khổ. Các tu huynh khấn giữ 3 lời khuyên phúc âm là khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời và thêm lời khấn thứ tư là thánh hiến hoàn toàn bản thân cho Chúa Ba Ngôi. Chàng trai trẻ Josef đã chọn lối sống này và trung thành làm cho ơn gọi của mình sống động và có hiệu quả.
Sau khi hoàn thành việc học, thầy Léo đã dạy học ở Reims một thời gian. Đến năm 1988, thầy trở về Neuchâtel, trước hết thầy làm trợ tá linh hướng tại nhà tù, sau đó từ năm 1997 cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2017, ngày thầy trở về nhà Cha trên trời, thầy làm trợ tá linh hướng trên các đường phố của thị trấn Neuchâtel, gần gũi những người bé nhỏ nghèo hèn, những người nghiện ngập, các cựu tù nhân và việc làm này trở thành sứ vụ cuộc đời của thầy.
Thời gian làm việc với những người thấp cùng trong xã hội này đã gợi hứng cho thầy về chiều kích đại kết của các hoạt động cụ thể và thầy đã thực hiện nó với những cải cách. Hiệp hội Dorcas ra đời và thầy trở thành người phụ trách công tác mục vụ đường phố ở Neuchâtel. Hiệp hội Dorcas hoạt động với sự cộng tác của 3 cộng đoàn giáo hội là Công giáo Roma, Tin lành cải cách và Công giáo cũ – là một nhóm Công giáo đã ly khai khỏi Giáo hội Công giáo Roma sau Công đồng chung Vatican vì không chấp nhận tín điều Đức giáo hoàng được ơn bất khả ngộ - không sai lầm.
Khi thị trấn Neuchâtel cử hành lễ tưởng niệm thầy Léo, nhiều chứng từ khác nhau về đời sống của thầy đã được trình bày. Một cộng tác viên của nhóm Sida Neuchâtel đã kể lại công việc phục vụ các bệnh nhân sida mà thầy Léo đã làm. “Trong số rất nhiều điều những người dương tính với virus HIV nói với tôi, họ nói về các bữa tối ngày thứ hai. Thầy Léo đã truyền rao những sứ điệp yêu thương và tươi vui của thầy bằng ánh nhìn và cách thức thầy phân phát các bữa ăn. Khi một người nào đó xa rời con đường đúng đắn ngay thẳng, thầy đã đưa họ trở về, không quan tâm đến việc anh ta đã bao nhiêu lần rơi vào con đường sai lầm này.” Một chứng nhân khác mô tả thầy Léo như một ngôn sứ, người có cái nhìn xa. Trang thông tin của Hiệp hội Dorcas nói về thầy Léo với 2 dòng chữ đơn giản nhưng lại là một ghi nhớ sống động về thầy: “Hành động” và “người đứng đầu trong các chứng nhân với chính cuộc sống và gương mẫu của mình.”
Các bạn bè của thầy Léo miêu tả vị tu sĩ khiêm nhường này “đã sống một tinh thần tu đức vĩ đại và được hướng dẫn bởi một sự tương trợ sâu sắc dành cho những người bé nhỏ nhất trong xã hội mà thầy đã giúp đỡ, không chỉ bằng lời nói. Tin mừng và đường hướng tu đức của thánh Gioan Lasan là những điểm tham chiếu thường xuyên của thầy Léo. Thầy Richard, một tu huynh cùng chung sống một cộng đoàn và làm công tác linh hướng chung với thầy Léo đã nói: “Thầy Léo thường xuyên dùng những lời của thánh sáng lập của chúng tôi để nói với các anh em trong dòng: “Anh em hãy chạm đến trái tim.” Một đặc sủng Công giáo là việc trợ giúp linh hướng trên đường phố ở Neuchâtel đã gặp gỡ con đường đại kết và nó trở thành sứ vụ được thực hiện cùng với các anh em của các Giáo hội khác. Sự hiệp nhất hoạt động này vẫn còn kéo dài đến hôm nay, 10 năm sau khi thầy Léo qua đời. (FC 11/01/2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 01.02.2018 10:30