Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sri Lanka: Kitô hữu kỷ niệm 25 năm diễn ra các vụ bạo loạn ‘Tháng 7 Đen tối’

§ UCAN

COLOMBO (UCAN 29-7-2008) -- Các Kitô hữu ở đây vừa tập trung tham dự một nghi thức cầu nguyện tưởng nhớ các vụ bạo loạn ‘Tháng 7 Đen tối’ năm 1983, liên quan đến cuộc nội chiến của Sri Lanka, để cầu xin chấm dứt cuộc xung đột vẫn còn đang tiếp diễn này.

Phong trào Đoàn kết Kitô hữu (CSM), một tổ chức phi chính phủ, đã tổ chức nghi thức tại nhà thờ Thánh Philip Neri ở Colombo hôm 23-7, ngày khởi đầu các vụ bạo loạn chống người Tamil cách đây 25 năm.

500 người tham dự gồm giáo sĩ và giáo dân Anh giáo, Công giáo và Hội thánh Methodists.

Ngày hôm đó diễn ra trong hoà bình ở Colombo, với việc Uỷ ban Hoà bình Quốc gia, một tổ chức phi chính phủ khác, trong một bản tuyên bố đã kêu gọi giới truyền thông tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột giữa phe Giải phóng Hổ Tamil (LTTE) và chính quyền do người Sinhal đứng đầu. LTTE đã không thực hiện một vụ ám sát hay đánh bom nào như trong các năm trước đây nữa.

Joy Chandrasekeran, 62 tuổi, một người Tamil sống sót sau các vụ bạo loạn kinh hoàng do người Sinhal cầm đầu, đã tham dự nghi thức cầu nguyện có chủ đề Hãy cứu sống, hãy lên án bạo lực.

Bà kể với UCA News nhiều ngôi nhà bị đốt phá và nhiều người bị tấn công. Những người thoát được chạy đến nhà thờ hay đền chùa để lánh nạn.

“Tôi nhìn thấy nhiều người bị chém”, bà kể và thuật lại việc bà và hai người con đã vào ở trong trại tị nạn đông người như thế nào. “Cảm xúc đầu tiên của tôi là sợ hãi, tức giận và thù hận”.

Những người Sinhal theo công xã chủ nghĩa điên cuồng đập phá tài sản của người Tamil ở Colombo và các nơi khác ở Sri Lanka sau khi LTTE giết chết 15 quân nhân trong một vụ công kích ở miền bắc.

Người Tamil phàn nàn rằng chính phủ đã không ra tay dẹp yên các vụ bạo loạn, vốn cùng vụ tấn công mang tính khiêu khích của LTTE dẫn tới nội chiến thực sự, trong đó các phiến quân đòi thành lập một nhà nước Tamil riêng ở miền bắc và đông Sri Lanka.

Đến nay tổng số người thiệt mạng vẫn chưa biết chính xác, chính phủ khẳng định có khoảng 1.000 người thiệt mạng còn những người khác ước tính tới 3.000. 25 năm nội chiến tiếp theo làm khoảng 80.000 người thiệt mạng.

Bà Chandrasekeran nói bà may mắn sống sót sau các vụ bạo loạn này, được một số nhà bình luận gán cho cái tên là “Tuần Tủi Nhục” của Sri Lanka. Bà và các con bà “khiếp sợ” và gặp những người khác giống như họ “không có chỗ để có thể gọi là nhà”.

Phát biểu tại buổi cầu nguyện, linh mục dòng Tận Hiến Rohan Silva, giám đốc Trung tâm Xã hội và Tôn giáo, nhận thấy cần nâng cao nhận thức nơi người dân. “Hiện nay tình hình vẫn không khác gì. Vẫn còn xảy ra chiến tranh, rất nhiều cảnh đau khổ, bắt cóc và mất tích”, ngài nói.

Vi phạm nhân quyền đang diễn ra trên cả nước và giao tranh dữ dội đang diễn ra ở miền bắc và miền đông. Vị linh mục nói tiếp: “Không một ai vui với tình hình hiện nay trong nước, và chúng ta nên nghĩ về các thế hệ tương lai của chúng ta”.

Trong nghi thức, hình ảnh về các vụ bạo loạn năm 1983 được chiếu trên màn ảnh rộng.

“Trong nước không còn có luật pháp”, bà Chandrasekeran nói với UCA News khi ngồi xem các hình ảnh này.

Joseph Naganathan 67 tuổi, giống như bà Chandrasekeran, bị mất toàn bộ tài sản.

Ông cho UCA News biết nhiều nhóm quốc gia, dân tộc và tôn giáo coi các hành động của những người Sinhal gây bạo loạn là “hành động diệt chủng”.

Ruki Fernando, thành viên ban tổ chức buổi cầu nguyện cho CSM, cũng gọi vụ gây bạo loạn đó là “tội diệt chủng, châm ngòi cho cuộc nội chiến kéo dài không dứt”.

Ông nói, là Kitô hữu “chúng ta không thể bàng quan trước những cảnh bất công này”.

Một trong những cuộc tàn sát khét tiếng nhất trong các vụ bạo loạn đó diễn ra tại nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt Welikada, tại đây các tù nhân Sinhal đã dùng dao và gậy giết chết 53 tù nhân Tamil, hầu hết bị bắt giam theo Luật Chống Khủng bố, ngày 25-7-1983.

Người Tamil chiếm 18% trong số 20 triệu dân Sri Lanka. Người Sinhal chiếm hơn 70% dân. Người Hồi giáo chiếm khoảng 8%, và được xem là một sắc tộc riêng thuộc con cháu của các thương gia Tây Á.

UCAN

Đọc nhiều nhất Bản in 30.07.2008. 00:35