Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Tín hữu cuối cùng tụ tập nhau như một

§ Vũ Văn An

Để chào đón biến cố có một không ai trong lịch sử không những của Giáo Hội Úc mà là của toàn bộ quốc gia Úc từ ngày lập quốc đến nay, đêm canh thức ngủ ngoài trời nhân ngày WYD tại trường đua Randwick của hàng trăm ngàn khách hành hương, nhật báo Daily Telegraph sáng hôm nay, 19 tháng Bẩy, có bài viết với tựa đề trên của ký giả Larissa Cummings,

Theo ký giả này, đối với kinh nghiệm hành hương Úc, không còn gì Úc hơn là cắm trại dưới hàng lều lớn nhất nam bán cầu

Thực vậy, đêm nay, điều sẽ trở thành một trong các biến cố hàng đầu của WYD sẽ là việc hàng trăm ngàn bạn trẻ hành hương ngủ dưới trời sao tại Trường Đua Randwick.

80719barangaroo1.jpg

WYD08 tại Sydney

Từ 5 giờ 30 sáng nay, họ tham gia cùng khoảng 180,000 người hành hương khác cuốc bộ 9 cây số từ North Sydney băng qua Cầu Hải Cảng và trung tâm thành phố tới Randwick.

Một khi đã ở đó, họ sẽ trải túi ngủ và nệm hơi ra, và yên vị cho buổi canh thức đêm nay với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, chuẩn bị cho Thánh Lễ Bế Mạc vào ngày mai, đánh dấu việc kết thúc một tuần cử hành.

Nhiều con đường sẽ được đóng để khách hành hương đi bộ qua: đầu tiên là Cầu Hải Cảng đã đóng từ lúc 2 giờ sáng đến 5 giờ chiều hôm nay. Đường Eddy, gần Ga Trung Ương, và các đường Albion, Devonshire và Cleveland thuộc Surry Hills cũng đã được đóng từ 2 giờ sáng. Về phía đông, các đường South Dowling, Anzac và Alison cũng đã được đóng lại.

Cuộc canh thức dưới ánh nến đêm nay sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối, trong đó, Đức Giáo Hoàng sẽ hướng dẫn khách hành hương cầu nguyện trước khi ban huấn từ.

Các chứng tá bản thân của người hành hương cũng sẽ được chia sẻ và buổi canh thức này sẽ được đệm bằng những bản nhạc và bài ca từng cùng đồng hành với khách hành hương suốt trong tuần lễ qua.

Ưu tiên sẽ dành cho các khách hành hương đã đăng ký, tuy nhiên một số chỗ cũng sẽ được dành cho công chúng.

Buổi canh thức này sẽ chấm dứt lúc 9 giờ và khoảng 225,000 người hành hương trẻ sẽ ngủ ngoài trời dưới các vì sao để chuẩn bị cho Thánh lễ bế mạc vào lúc 10 giờ sáng mai.

Đối với các học sinh trung học Maree Pulis, Bek Dee và Jessie Lopez, hứa hẹn được ngủ ngoài trời sẽ là cao điểm trong kinh nghiệm WYD của các em. Cô Dee nói: “Chúng em muốn gặp thật nhiều người thuộc nhiều quốc gia khác nhau, nhất là những người chịu chơi”.

Các học sinh 16 tuổi trên, từng đến Sydney bằng xe buýt cùng với 11 bạn đồng học khác của Trường Kilbreda ở Mentone, vùng đông nam Melbourne, có kế hoạch sẽ giữ ấm bằng cách co ro trong các túi ngủ của các em.

Đêm canh thức

Johanna Kelly, 19 tuổi, một sinh viên y khoa ở Melbourne cho hay cô một lòng chờ mong buổi canh thức này ngay từ lúc mới tới Sydney. Cô bào: “Sẽ rất tuyệt, vì dù đã ở Sydney một tuần nay, nhưng chúng tôi ở khá tản mạn. Nhưng trong buổi canh thức, chúng tôi sẽ ở chung với nhau và cùng có thế lắng nghe Đức Giáo Hoàng”.

Ngoại trừ Cầu Hải Cảng, những nơi đóng đường khác sẽ còn được duy trì cho Thánh Lễ ngày mai. Vào khoảng 275,000 người Úc sẽ cùng các khách hành hương tham dự Thánh Lễ Bế Mạc, và thêm 200,000 người nữa được phép vào Centennial Park.

Xe lửa sẽ bắt đầu tới Ga Trung Ương từ 4 giờ sáng và trường đua sẽ mở cửa lúc 6 giờ sáng. Nhiệt độ tối đa vào ngày hôm nay sẽ là 18 độ bách phân và đêm nay sẽ tụt xuống vào khoảng 9 độ bách phân.

Vào một ngày Thứ Sáu tốt lành, Sydney hiến tim mình cho Chúa Giêsu Kitô

Trong khi đó, báo Sydney Morning Herald vào sáng nay, 19 tháng Bẩy,vẫn tiếp tục viết bài về biến cố Đi Đàng Thánh Giá chiều hôm qua. Ký giả Linda Morris, chuyên phụ trách trang tôn giáo vụ, đặt tựa đề cho bài báo của cô như trên.

Được chiêm ngắm bởi hàng chục ngàn người Công Giáo mủi lòng, một kịch sĩ trẻ ngụ ở Homebush tối qua đã bước con đường xưa Chúa Giêsu đã bước đến cái chết của Người và bị đóng đinh trên cây thập tự cao 5 thước sừng sững trên cả những ngọn đèn của Cầu Hải Cảng Sydney.

Suốt trong ba tiếng đồng hồ, Sydney đã biến dạng thành các phố xá Giêrusalem xưa trong cuộc diễn lại hết sức vĩ đại các giờ sau cùng của Chúa Giêsu Kitô, một biến cố có tính đánh mốc các cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu và các Môn đệ được diễn lại tại các bậc thềm Nhà Thờ Chính Tòa St Mary, Chúa Giêsu bị lên án tử hình tại Viện Trưng Bày Nghệ Thuật tiểu bang New South Wales, bị đánh và phỉ nhổ tại Nhà Hát Con Sò, đi thuyền dưới Cầu Hải Cảng Sydney để vào Vịnh Cockle và chịu đóng đinh tại Barangaroo.

Lúc bị đóng đinh, đám đông hôm nay tỏ ra trịnh trọng nghiêm trang hơn là đám đông từng ngây ngất chào đón Đức Giáo Hoàng hay đám đông cùng Đức Tổng Giám Mục Sydney, Hồng y George Pell, tham dự Thánh Lễ khai mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

Dưới ánh sáng dần biến đi, Alfio Stutio, kịch sĩ 27 tuổi, bị línhh gác của đội bách quân kéo lê tới khán đài giữa, bị lột hết áo rồi bị cột vào một thánh giá bằng gỗ và kim loại.

Trong cung cách giống như việc Cathy Freeman châm ngọn lửa Thế Vận, nhưng không có trục trặc chi về kỹ thuật, Thập Giá của Đồi Calvary đã được hơi nước dựng lên và Chúa Giêsu chịu những cực hình sau cùng của Người, thẳng mặt nhìn xuống Hải Cảng hùng vĩ Sydney đang tắm trong thứ hào quang lung linh của buổi hoàng hôn dần dần tắt ngúm. Bài ca Ơn Thánh Diệu Kỳ (Amazing Grace) đã được cất lên, Kinh Lạy Cha được xướng lên râm ra sốt sắng và Chúa Giêsu, trong làn gió lạnh căm, lên tiếng hứa ban thiên đàng cho người trộm lành, rồi tắt thở. Xác Người được tháo xuống và được ôm ấp bởi một Đức Maria nước mắt. Việc kết thúc đầy cảm kích hướng khách hành hương tìm về sứ điệp phục sinh của Chúa Kitô, một sứ điệp sẽ được cử hành trong Thánh Lễ bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Trường Đua Randwick vào ngày mai, do Đức Giáo Hoàng Benedict chủ tế.

Khi Chúa Kitô bị treo cao trên cây thánh giá vào đêm hôm qua, khách hành hương dọc bên bờ nước như đứng chết trân. Renee Azzopardi, 22 tuổi, ngụ ở Hurstville Grove, phát biểu: “Thật hết sức thiêng liêng. Nhưng cũng vui thích. Đó quả là một biến cố ngoại thường. Mát hết chỗ chê!”

Jan Storms, 46 tuổi, quê ở St Paul, Minnesota, người đã mang 35 khách hành hương cùng đi, cho hay bà nghĩ đám đông phản ứng y như đám đông lúc Chúa Giêsu ‘sinh thì’, nói năng, mua bán thực phẩm và qun sát hiện trường.

Xác Chúa Giêsu được từ từ hạ xuống bằng một giải xa-tanh rồi được các đồ đệ (theo Đàng Thánh Giá này) khiêng trên vai sau khi được phép từ Phôngxiô Philatô.

Cuộc Đi Đàng Thánh Giá long trọng bắt đầu từ các bậc thềm Nhà Thờ Chánh Tòa St Mary nơi Đức Giáo Hoàng Benedict xuất hiện. Các môn đệ xuất hiện trên màn ảnh tại các cửa nhà thờ và sau đó Chúa Giêsu, mình mặc áo truyền thống, xuất hiện với họ. Các vị cùng dùng bánh mì và rượu nho với nhau theo các hình ảnh trong tranh Bữa Tiệc Ly của Leonardo da Vinci, và nhiều họa phẩm danh tiếng khác, được chiếu lên màn ảnh rộng. trong khi ấy lời dịch phúc âm từ tiếng Aram qua tiếng Anh được đọc lên.

Chúa Giêsu đứng dậy để gặp Giuđa, người môn đệ sẽ phản Thầy. Khi làm đến đấy, thì màn ảnh được mở rộng ra cho thấy Đức Benedicto xuất hiện. Ngài hướng dẫn các ‘qúy khách’ đang ngồi tại một khán đài trên thượng tầng các bậc thềm cầu nguyện. Bài đọc đầu tiên là Phúc Âm Máccô, rồi đọc kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng. Sau đó, Đức Giáo Hoàng lui vào nhà thờ chính toà xuyên qua các cửa dnùg làm màn ảnh. Ở đấy, Ngài theo dõi phần còn lại của cuộc rước trên màn truyền hình đặt trong tầng hầm nhà thờ.

Từ Nhà Thờ St Mary, Chúa Giêsu và các Môn đệ bước dọc theo Đường Hospital tới The Domain, dừng chân tại Bệnh Viện Sydney để ‘thăm’ các bệnh nhân đang tụ tập tại hàng hiên ở lầu hai. Lấy chân trời thành phố làm phông, Chúa Giêsu tiến vào The Domain được dùng làm Vườn Diệtsimani. The Domain có tới hàng ngàn khách hành hương.

Không giống phim Cuộc Thương Khó Chúa Kitô (The Passionn of The Christ) của Mel Gibson, việc bạo hành đã cố ý giảm đi. Tuy nhiên vẫn đầy nét hãi hùng. Dưới cái nhìn soi mói của tổng trấn La Mã là Phôngxiô Philatô, lúc ấy đang đứng trên bậc thêm Nhà hát Con Sò, hai tay Chúa Giêsu bị cột cứng. Hộ tống bởi đội bách quân La Mã, Người bị kéo lên, rồi bị hạ xuống bên dưới khán đài qua một chiếc cửa cài, cố tình có ý nhắc đến các phương pháp tra tấn hiện đại ở Abu Ghraib. Khi Người được kéo lên lại, thì lần này bị kéo bằng chân. Người bị lột trần chỉ còn chiếc khố, mình đầy vết thẹo vì bị quất đánh.

Mão gai được đặt lên đầu Người, và Chúa Giêsu phát ra tiếng kêu thầm. Người và thập giá sau đó được tầu chở qua làn nước Cảng Darling, nơi hàng ngàn người đứng đợi.

80719aboriginal-cross.jpg

Simong Thổ Dân Vác Đỡ Thánh Giá

Tại chặng thứ bẩy ở Cảng Darling, Chúa Giêsu té xuống nước nơi chẳng bao lâu nữa sẽ là chỗ đậu của nhiều tầu thuyền sang trọng dự cuộc trưng bầy tầu thuyền của Sydney. Chúa Giêsu được Simong Xirênê, do một thanh niên Thổ Dân đóng vai, đỡ vác thánh giá. Trong số các phụ nữ than khóc, có nhiều nữ nghệ sĩ Thổ Dân, có ý nhắc tới nỗi thống khổ của cộng đồng Aboriginal.

Một nhóm nhỏ gồm 80 nghệ sĩ tình nguyện đóng các vai chủ chốt trong trình thuật Thương Khó. Đàng Thánh Giá là một trong các thực hành sùng kính quen thuộc nhất của người Công Giáo, trong đó, các tín hữu tập chú việc cầu nguyện của họ trên 14 chặng của biến cố được biết dưới danh hiệu Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

Giáo Hội thay đổi Các Chặng Đàng Thánh Giá này bằng một dịch bản thánh kinh dựa vào Tân Ước được Vatican công nhận mục đích đeê làm nó có tính lôi cuốn hơn đối mọi Kitô hữu.Các bản văn Thánh Kinh, các lời suy niệm và bình luận bằng video đã được cẩn thận soạn thảo sắp xếp để việc đóng đinh không gây nên các cảm xúc bài Do Thái.

Không giống các Chặng Đáng Thánh Giá trước đây dàn dựng cho WYD, đám đông không được phép đi theo các kịch sĩ, mà được yêu cầu đứng tại chỗ theo dõi trên màn ảnh truyền hình.

Vũ Văn An

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.07.2008. 13:22