Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày Giới Trẻ Thế Giới không phải là một Liên hoan nhạc rock ngoài trời của Công Giáo

§ John Bosco Nguyễn Hoàng Thương

Chủ tịch Caritas Quốc tế nói với giới trẻ Sydney rằng Ngày Giới Trẻ Thế Giới không phải là một Woodstock Công Giáo nhưng là một bằng chứng của Chúa Thánh Thần. (Woodstock là liên hoan nhạc rock ngoài trời khai sinh từ năm 1969 tại New York, Hoa Kỳ - ND)

Đức Hồng y Oscar Rodríguez Maradiaga xác nhận điều này trong phiên giáo lý được tổ chức hôm Thứ Bảy. Với những bài hát (Đức Hồng y cũng chơi saxophone) và những câu chuyện vui, Đức Giám Mục của Honduras nói với giới trẻ về sự cần thiết làm chứng đức tin của họ cho thế giới.

Ngài nói rằng: “Chúa thúc giục chúng ta làm chứng cho Tin Mừng của Người”. Thính giả của ngài đến từ các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha như Mexico, Puerto Rico, Cộng hoà Dominican và Venezuela, người trẻ Tây Ban Nha cũng dự khán. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng công bố Tây Ban Nha sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo vào năm 2011.

Đức Hồng y Rodríguez Maradiaga nói với giới trẻ rằng Ngày Giới Trẻ Thế Giới “không phải là một Woodstock Công Giáo, không có ma tuý và rượu, như một số người bảom nhưng hơn hết là một bằng chứng của Chúa Thánh Thần”.

Vì thế, ngài thúc giục giới trẻ dùng sự kiện Sydney như là sức bật giúp họ khi trở về quê hương và làm chứng cho đức tin trong cuộc sống thường nhật. Đức Hồng y nói rằng không cần làm những điều to tác nhưng hãy làm những gì cần làm trong mỗi thời khắc là tín hữu của Chúa Kitô: “Hãy đừng hạn chế hoạt động của Chúa Thánh Thần để Ngài có thể làm cho chúng ta khéo léo trong việc làm đích thực”.

Đức Hồng y cũng nhắc lại mẫu gương của Thánh Gioan Bosco khi ngài nói rằng “buồn bã và sầu muộn không ngự vào nhà ta”. Đức Hồng y Rodríguez Maradiaga giải thích rằng một người sống trong ân huệ của Thiên Chúa thì sống niềm vui đích thực, trong khi người sống trong tội lỗi thì sống trong nỗi buồn: “Các con có báo cho thế biết nỗi buồn là thế nào không? Đúng, đó là sứ mạng của chúng ta, để chiếu soi niềm vui, vì thế giới sống trong nỗi buồn và cần niềm vui”.

John Bosco Nguyễn Hoàng Thương

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.07.2008. 22:42