Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Hội thảo về lịch sử Giáo hội Hồng Kông
§ Hồng Thủy
Ba tổ chức Công giáo Hồng Kông đang hợp tác để bảo tồn lịch sử Giáo hội địa phương và tổ chức những buổi hội thảo và hội nghị để giới thiệu về lịch sử Giáo hội địa phương trong thế kỷ XX.
Ba tổ chức này là Trung tâm Nghiên cứu Công giáo của đại học Trung quốc ở Hồng Kông, Tuần báo của giáo phận Kung Kao Po và Văn khố giáo phận.
Các buổi thảo luận về lịch sử, được tổ chức trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 10, xuất phát từ sự kiện ĐTC Phanxicô công bố tháng 10.2019 là “tháng truyền giáo đặc biệt”. Giáo phận Hồng Kông nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện này và đã chuẩn bị các hoạt động cho sự kiện.
Các thừa sai Pime và việc truyền giáo tại Hồng Kông
Buổi hội thảo đầu tiên với đề tài “Lịch sử việc truyền đạo Công giáo đến Hồng Kông” đã được tổ chức vào ngày 23.03, với bài thuyết trình của cha Gianni Criveller, chuyên viên về lịch sử Giáo hội. Cha đã trình bày về nguồn gốc của các nhà truyền giáo thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng hải ngoại, quen được gọi là Pime, ở Hồng Kông.
Thực tế là lịch sử Giáo hội tại Hồng Kông trong thế kỷ XX gắn kết với cuộc truyền giáo của các thừa sai Pime. Năm 1858, nhà truyền giáo đầu tiên của Pime, cha Paolo Reina, đã đặt chân đến Hồng Kông; năm 1868, chủng viện vùng Lombardi đã thành lập hội truyền giáo cho Hồng Kông; và năm 1969, Đức cha Phanxicô Xu trở thành GM Trung quốc đầu tiên của Hồng Kông
Cha Criveller cho biết, đến nay đã có 212 truyền giáo của Pime phục vụ tại Hồng Kông. Cha phân chia việc truyền giáo của các thừa sai Pime thành 3 hình thức: qua việc thành lập các cộng đoàn Kitô hữu và các giáo xứ; bằng việc giáo dục và đào tạo; qua việc phục vụ xã hội và các hoạt động bác ái.
Cha Criveller còn trình bày 3 giai đoạn quan trọng trong lịch sử truyền giáo ở Hồng Kông: Đức cha Enrico Valtorta, GM đầu tiên của Hồng Kông, và những năm chiến tranh(1939-1945); Đức cha Lorenzo Bianchi được trả tự do dưới thời cộng sản Trung quốc vào ngày 17.10.1952; sự thay đổi lãnh đạo (1967-1969) khi Đức cha Bianchi khẳng định rằng Giáo hội địa phương đã trưởng thành để điều hành hàng giáo sĩ bản xứ.
Trong cuộc hội thảo cũng có những cuộc phỏng vấn về lịch sử truyền miệng của các linh mục, nữ tu và giáo dân. Nội dung các cuộc phỏng vấn sẽ được xuất bản trong một cuốn sách nhắm suy tư về hoàn cảnh xã hội, Giáo hội Hồng Kông, việc phục vụ của Giáo hội và cách thế bảo tồn lịch sử của Giáo hội.
Đọc nhiều nhất Bản in 26.03.2019 15:14