Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Gương tử đạo của Thérèse Deshade Kapangala

§ Ngọc Yến

Vào ngày 21/01/2018 vừa qua, Thérèse Deshade Kapangala, một thiếu nữ 24 tuổi đã từng có ước muốn trở thành nữ tu, đã bị giết hại trong lúc cố gắng bảo vệ một bé gái tại một cuộc biểu tình của giáo dân chống chính quyền.

Cha Joseph Musubao, linh mục người Congo, cha xứ của giáo xứ Saint-Fancois de sale de Kintambo, một xã thuộc tỉnh Kinshasa tây bắc, cũng là chú của Thérèse đã tận mắt chứng kiến sự kiện này; cha xúc động nói: “Tôi không thể quên ngày đó, ngày của bạo lực cùng những nỗi kinh hoàng. Cháu tôi đã liều mất mạng sống mình để cố gắng cứu một bé gái”.

Cha kể: “Hôm đó, sau thánh lễ, tôi đã quyết định cùng với các linh mục hiện diện tham gia biểu tình với một nhóm giáo dân chống lại sự cố vị của tổng thống Joseph Kabila mặc dù thời hạn làm tổng thống đã hết. Hơn nữa ông lại là một vị tổng thống được nói đến với đường lối lãnh đạo cửa quyền, tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Kabila cũng bị cáo buộc tự phóng đại xu hướng, bao gồm cả việc cố gắng thiết lập một sự sùng bái cá nhân. Về vấn đề này Giáo Hội đã can thiệp bằng con đường hòa giải nhưng chưa khả thi”.

Cha tiếp tục: “Ngay khi vừa rời khỏi nhà thờ chúng tôi đã gặp phải một cuộc đàn áp tàn bạo. Quân đội bắn xối xả vào các giáo dân. Không kịp giờ để quay lại bên trong nhà thờ trú ẩn, một số đã bị bắn chết trong đó có Thérèse trong lúc cố gắng tìm cách bảo vệ một bé gái”.

ThereseDeshade.jpg

Cô Thérèse Deshade Kapangala

Thèrèse được biết đến qua sự tham gia các hoạt động của giáo xứ, đặc biệt trong vai trò là ca viên của một ca đoàn. Cô yêu mến một cách đặc biệt việc cầu nguyện với lần chuỗi Mân côi ở trong các hang động. Chính vì lòng sốt mến này đôi khi trong lúc nói chuyện với chú Musubao cô đã nói đùa rằng cô lấy làm tiếc vì không được đặt tên là Maria.

Một tương lai tươi sáng đang mở ra với cô. Với văn bằng cao học ngành Thời trang cao cấp cô có thể kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống ổn định. Nhưng cô đã quyết định trở thành một nữ tu của Hội dòng Gia Đình Thánh. Cô đang chờ đợi ngày cô được chính thức nhận vào tu viện.

Khi nghe tin về cái chết của cô tất cả những người gần gủi, thân thiết với cô đều bộc lộ cảm xúc. Các sơ nói: “Chúng tôi vô cùng đau đớn khi nghe được hung tin này. Chúng tôi đánh giá rất cao về cô. Thèrèse là người mẹ bé nhỏ của chúng tôi”; Stanilas Kapagnala, em trai của Thèrèse không giấu nổi cảm xúc của mình nói: “Chị là một vị tử đạo, chị ấy chết vì đất nước của chúng tôi. Chị bị bắn trong lúc không hề phạm tội. Chị chết trong giáo xứ của chị. Chị là một người dịu dàng, yêu thích làm việc và chăm sóc mọi công việc nhà. Chị là một người mẹ bé nhỏ của chúng tôi, một người luôn luôn biểu lộ niềm hạnh phúc, vui vẻ…”

Nỗi đau của gia đình cô càng dâng cao khi họ không được phép mang xác cô về để tẩm liệm và chôn cất, thậm chí họ cũng không được phép nhìn mặt cô lần cuối. Xác cô bị đưa đến nhà xác trung tâm của Kinshasa với lý do để phục vụ cho việc điều tra. Nhưng gia đình không tin như vậy. Họ tin rằng chỉ có Chúa sẽ làm sáng tỏ công lý (La Croix Afrique 21/01/2018)

Ngọc Yến

Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2018 11:59