Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo Triều Roma

§ Lm Trần Đức Anh, OP

VATICAN. Sáng 21-12-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Hồng y đoàn và các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh cũng như của Quốc gia thành Vatican, đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Hiện diện tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa có hơn 40 HY và trên 50 GM cùng với một số giám chức khác.

Ngỏ lời với mọi người sau lời chúc mừng của ĐHY Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng Y đoàn, ĐTC trình bày những suy tư của ngài về một số biến cố nổi bật trong năm sắp kết thúc. Trước tiên là sự chuyển tiếp từ Năm Thánh Phaolô sang Năm Linh Mục nhân kỷ niệm 150 năm qua đời của thánh Gioan Maria Vianney. ĐTC ghi nhận rằng:

“Thánh Cha Sở họ Ars suốt đời ở trong một làng nhỏ được ủy thác cho Người, nhưng chính trong sự khiêm tốn phục vụ ấy thánh nhân đã làm cho lòng nhân từ hòa giải của Thiên Chúa được hiện hiện tỏ tường trong thế giới. Từ cả hai hình ảnh thánh Phaolô và Gioan Maria Vianney ta thấy biểu lộ tầm mức rộng rãi của sứ vụ linh mục và những gì bé nhỏ trở nên cao cả: qua sự phục vụ có vẻ là bé nhỏ của một người Thiên Chúa có thể làm những công trình vĩ đại, thanh tẩy và canh tân thế giới từ bên trong”.

Phần lớn bài diễn văn của ĐTC nói về ba cuộc viếng thăm mục vụ ngài đã thực hiện trong năm nay, bắt đầu là cuộc viếng thăm hồi tháng 3 tại Camerun và Angola. Ngài nói: “Thật là một điều cảm động đối với tôi được cảm nghiệm sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho Người Kế Vị Thánh Phêrô, Đại Diện Chúa Kitô... Qua cuộc gặp gỡ với Giáo Hoàng, người ta cảm thấy Giáo Hội hoàn vũ trở thành điều cụ thể có thể cảm nghiệm được, Giáo Hội như một cộng đoàn bao gồm thế giới và được Thiên Chúa tụ họp nhờ Chúa Kitô, một cộng đoàn không được xây dựng trên những lợi lộc phàm nhân, nhưng được ban cho chúng ta do sự quan tâm yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Tất cả chúng ta là một gia đình của Thiên Chúa, là anh chị em với nhau vì có cùng một Cha duy nhất: đó là kinh nghiệm tôi được sống thực”.

ĐTC nhắc đến đề tài của Thượng HĐGM Phi châu kỳ 2 hồi tháng 10-2009 với 3 yếu tố nổi bật: hòa giải, công lý và hòa bình mà Giáo Hội tại Phi châu được kêu gọi phục vụ. Ngài nhấn mạnh rằng “nghĩa vụ của các GM là biến thần học thành mục vụ, nghĩa là thành một sứ vụ mục vụ rất cụ thể, trong đó những quan điểm to lớn của Thánh Kinh và Truyền Thống được áp dụng, cho hoạt động của các GM và LM trong thời gian trong một nơi nào đó.

Theo ĐTC, các Nghị Phụ Thượng HĐGM Phi châu đã thành công trong việc tìm được con đường hẹp giữa lý thuyết thần học và hoạt động chính trị trực tiếp, con đường của mục tử.. Ngài nói: Dĩ nhiên, khi soạn Tông Huấn hậu Thượng HĐGM, chúng ta phải chú ý duy trì sự quân bình và mang lại một sự đóng góp cho Giáo Hội và xã hội tại Phi châu.

ĐTC nêu ví dụ về vấn đề hòa giải: khi nhìn những đau khổ và cơ cực trong lịch sử gần đây của PHi châu, và nhiều nơi khác trên trái đất, chúng ta thấy rằng những tương phản không được giải quyết và ăn rễ sâu, có thể đưa tới sự bùng nổ bạo lực trong đó ý thức nhân đạo dường như bị lạc mất. Hòa bình chỉ có thể đạt được nếu người ta đi tới một sự hòa giải nội tâm..

Về điểm này, ĐTC nhắc đến thí dụ về tiến trình hòa giải tại Tây và Trung Âu, nhờ đó từ năm 1945 đến nay không còn chiến tranh nữa. Ngài nhấn mạnh rằng “Ngày nay chúng ta phải học lại khả năng nhận lỗi, chúng ta cần loại bỏ ảo tưởng mình vô tội. Chúng ta phải9 học khả năng làm việc thống hối, để cho mình được biến cải, đi gặp tha nhân và xin Chúa ban ơn can đảm và sức mạnh để thực hiện một sự canh tân như vậy. Trong thế giới ngày nay, chúng ta cần tái khám phá Bí tích thống hối và hòa giải. Sự kiện bí tích này bị biến mất khỏi phần lớn trong tập quán cuộc sống của các tín hữu Kitô là một triệu chứng cho thấy sự đánh mất tính cách chân thực đối với bản thân chúng ta và Thiên Chúa: đây là một sự mất mát làm cho nhân loại bị lâm nguy và giảm bớt khả năng hòa bình của chúng ta”.

ĐTC cũng nhắc đến những nét nổi bật trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Thánh Địa hồi tháng 5 và tại Cộng Hòa Tiệp hồi tháng 9 năm nay, cám ơn chính quyền và giáo quyền tại các nước liên hệ. Ngài đặc biệt nhận xét rằng: “Tất cả những gì người ta thấy ở các nước vùng Thánh Địa đều kêu gọi hòa giải, công lý và hòa bình. Cuộc viếng thăm Viện Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chúng là một cuộc gặp gỡ đầy xúc động với sự tàn ác do lỗi của con người, gặp gỡ sự oán thù của một ý thức hệ mù quáng, đã tiêu diệt hàng triệu người mà không có gì biện minh được. Qua đó xét cho cùng, ý thức hệ ấy muốn loại bỏ cả Thiên Chúa ra khỏi thế giới.”

Sau cùng, trong phần kết luận ĐTC trở lại Năm Linh Mục và khẳng định rằng:

“Trong tư cách là linh mục chúng ta sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người: những người biết Thiên Chúa như người thân cận và những người chưa biết Chúa. Nòng cốt sâu xa nhất trong sứ vụ linh mục của chúng ta là trở thành bạn của Chúa Kitô (Ga 15,15), bạn của Thiên Chúa, nhờ đó cả những người khác cũng có thể tìm được sự gần gũi với Chúa.”

Sau bài diễn văn, ĐTC lần lượt bắt tay chào thăm từng vị Hồng y và GM hiện diện. (SD 21-12-2009)

Lm Trần Đức Anh, OP

Đọc nhiều nhất Bản in 23.12.2009. 11:45