Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Thánh Cha thúc giục các bạn trẻ có vấn đề hãy chọn Sự Sống

§ Paul Anh

Để họ có thể trở nên những vị Đại Sứ của Niềm Hy Vọng.

SYDNEY, Úc Châu (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 thúc giục một nhóm bạn trẻ tại trung tâm phục hồi hãy trở thành những vị đại sứ của niềm hy vọng và giúp đỡ những bạn trẻ quậy phá khác biết chọn sự sống.

Đức Thánh Cha đưa ra những lời thúc giục kể trên sau khi gặp gỡ một nhóm các bạn trẻ khuyết tật và thiếu may mắn tại Sydney. Những bạn trẻ này là những thành viên của cộng đồng phục hồi tại trường Đại Học Notre Dame.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra ngay lúc nối tiếp việc diễn lại các Chặng Đường Thánh Giá, một trong những sự kiện của Ngày Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ Thế Giới.

Đức Thánh Cha đã được vị Chủ Tịch của trường Đại Học Notre Dame chào đón, và được hướng dẫn đến nhà nguyện Trái Tim Cực Thánh Chúa. Tại đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những bạn trẻ đã từng có quá khứ đen tối như: nghiện ngập ma tuý và những vấn nạn khác, đang theo học chương trường phục hồi "Sống Lại" (Alive) của nhà trường.

Tên của chương trình phục hồi này có được là do sự tập trung vào những lời nhận xét của Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16. Qua đó, Ngài nhắc lại những ngôn từ của Ông Môisê trong Sách Cựu Ước rằng:

"Ta đặt trước ngươi sự sống hay cái chết, sự chúc phúc hay sự nguyền rủa. Vậy thì ngươi hãy chọn Sự Sống, để cho chính ngươi và hậu duệ của ngươi có thể sống trong tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là Chúa của ngươi, [.....] vì nơi đó cuộc sống của ngươi được hiện hữu."

Đức Thánh Cha giải thích:

"Rõ ràng đó chính là điều mà họ đã làm, họ đã quay trở ngược với các thứ thần khác để tôn thờ chỉ một Thiên Chúa thật, Đấng đã tự tỏ mình ra cho Môisê - và họ phải tuân theo những lệnh truyền của Môisê. Các con từ đó có thể liên tưởng đến những gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay, khi mà mọi người bắt đầu thồ phụng vào những thứ thần giả tạo khác.

Hoặc thậm chí đôi lúc họ thờ đến 'những thứ thần khác' mà không hề nhận ra. Những thứ 'thần linh' giả tạo [....] luôn luôn gắn kết qua việc tôn thờ ba thứ như: sự chiếm hữu về mặt vật chất, thứ tình yêu chiếm đoạt, và quyền lực."

Thần Linh Giả Tạo

Đức Thánh Cha nói tiếp:

"Sự chiếm hữu về mặt vật chất, tự bản chất của chúng, là điều tốt đẹp thôi. Chúng ta không thể nào tồn tại trong một thời gian dài nếu như chúng ta không có tiền, áo quần và chổ trú ẩn. [...] Tuy nhiên, nếu chúng ta quá tham lam, nếu chúng ta từ chối chia sẽ ra những gì mà chúng ta có cho những người đói và nghèo khổ, thì nghĩa là chúng ta biến sự sở hữu vật chất của chúng ta thành việc tôn thờ một thứ thần linh giả tạo.

Có bao nhiêu tiếng nói trong xã hội vật chất của chúng ta ngày nay, vốn nói với chúng ta rằng: hạnh phúc được tìm thấy bằng việc sở hữu càng nhiều những thứ xa xỉ khác thì càng tốt? Thì đây chính là cách biến sự sở hữu vật chất vào việc tôn thờ một thứ thần linh giả tạo. Thay vì mang vào sự sống, chúng chỉ mang đến sự chết cho chúng ta mà thôi.

Tình yêu đích thức rõ ràng là một cái gì đó tốt đẹp. Khi chúng ta yêu thương, chúng ta hoàn toàn trở nên chính bản thân của chúng ta trong tư cách là những con người thực. Thế nhưng [.....] con người thường hay nghĩ là họ đang được yêu, khi thật sự họ đang bị chiếm hữu hay bị lôi cuốn.

Con người thường hay đối xử với những người khác như là những đối tượng hay vật thể hòng làm thỏa mãn những nhu cầu riêng của mình. [....] Thật là dễ dàng khi bị lừa bịp bởi rất nhiều tiếng nói trong xã hội của chúng ta - hòng luôn cố cổ võ cho một cách tiếp cận buông thả về dục tính, mà không hề ngó ngàng gì tới sự khiêm tốn, lòng tự trọng hay các giá trị về đạo đức luân lý vốn mang lại chất lượng thật sự đến cho các mối quan hệ của con người!"

Những Chọn Lựa Can Đảm

Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 nói tiếp:

"Sức mạnh mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta để biến đổi thế giới chung quanh chúng ta thì rõ ràng đó là một thứ gì đó rất tốt. Nếu được sử dụng một cách đúng đắn và có trách nhiệm, thì nó sẽ cho phép chúng ta hoán chuyển cuộc sống của những người khác [.....] Tuy nhiên, sức mạnh đó lại có sức quyến rũ làm sao, vốn khiến xui chúng ta dùng nó cho lợi ích riêng của chúng ta, hòng tìm cách để thống trị những người khác, hay để khai thác môi trường tự nhiên cho những mục đích ích kỷ của riêng chúng ta!

Sự sùng bái đến những sở hữu vật chất, sự sùng bái của thứ tình yêu chiếm đoạt, và sự sùng bái về quyền lực thường dẫn con người đến việc tự họ xem họ ngang bằng và cố gắng 'đùa giỡn với Thiên Chúa': hòng cố nắm trọn lấy quyền kiểm soát, mà không hề để ý gì cả đến sự thông thái hay những điều răn mà Thiên Chúa đã tỏ bày ra cho chúng ta được biết. Thì đây chính là con đường dẫn chúng ta đến sự chết.

Ngược lại, với việc tôn thờ chỉ một Thiên Chúa duy nhất thật sự, có nghĩa là chúng ta nhìn nhận ra nơi Ngài mới là nguồn cội của tất cả mọi thứ tốt đẹp và hoàn mỹ, [.....] thì đó mới đúng là cách chọn lấy sự sống."

Rồi Đức Thánh Cha đề cập đến những câu chuyện về đời sống cá nhận của rất nhiều thành viên trong cộng đoàn, những người đã có "những chọn lựa vốn dẫn họ xuống con đường tội lỗi, dẫu lúc đó nó có vẽ rất hấp dẫn, thế nhưng thực ra nó chỉ dẫn họ lún xâu hơn và sự đau khổ và việc bị ruồng bỏ." Và Ngài thừa nhận "sự can đảm của họ trong việc biết quay lưng trở lại để chọn lấy con đường của sự sống."

Quay Lưng Trở Lại

Đức Thánh Cha nói tiếp:

"Hỡi các bạn trẻ thân mến của Cha, Cha nhìn thấy nơi chúng con trong tư cách là những vị đại sứ của niềm hy vọng cho những người khác trong những hoàn cảnh tương tự. Các con có thể thuyết phục họ về việc chọn lấy con đường của sự sống, và hãy từ bỏ đi con đường của sự chết, vì các con nói với họ về những điều này từ chính kinh nghiệm của riêng các con.

Chính qua tất cả các Sách Phúc Âm mà những người lầm lạc xưa kia đã quay trở về, và đặc biệt đã được Chúa Giêsu yêu thương bởi vì họ đã có lần biết nhận ra lầm lỗi của họ, để từ đó họ biết mở rộng ra cho sứ điệp chữa lành của Ngài.

Chính họ là những người sẳn sàng gầy dựng lại cuộc sống của họ, để luôn sẳn sàng trong mọi lúc mọi nơi hòng lắng nghe Chúa Giêsu và trở thành các môn đệ của Người. Các con cũng vậy, các con có thể nối tiếp theo những bước chân của họ, các con cũng có thể lớn lên một cách rất gần gũi bên cạnh Chúa Giêsu bởi vì các con đã chọn con đường để quay lại với chính Người."

Pope Urges Troubled Youth to Choose Life [2008-07-18]
Says They Can Be Ambassadors of Hope

T.B. Quý Vị có thể đọc trọn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha bằng Anh Ngữ, Pháp Ngữ, Tây Ban Nha, vân vân. ..., với các bạn trẻ thiếu may mắn này tại địa chỉ: www.vatican.va

Paul Anh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.07.2008. 22:40