Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐTC Phanxicô: cần trở nên những người của hy vọng

§ Văn Yên, SJ

Trưa 25/10/2019, ĐTC Phanxicô gặp khoảng 60 tham dự viên Tổng hội Dòng Tôi tớ Đức Maria tại phòng nhỏ của Đại thính đường Phaolô VI.

- Audio ĐTC Phanxicô: cần trở nên những người của hy vọng

Trong bài diễn văn trao cho các tham dự viên, ĐTC nhấn mạnh đến khía cạnh hy vọng của Chúa Giêsu Kitô theo kinh nghiệm của Bảy thánh sáng lập Dòng. ĐTC khuyến khích: anh em ngày càng cần trở nên những người của hy vọng, có khả năng xua tan những nỗi sợ hãi mà đôi khi khiến anh em phải lao tâm, ngay cả trong một cộng đồng dòng tu. Ví dụ về sự thiếu hụt ơn gọi ở một số khu vực trên thế giới, cũng như nỗ lực trung thành với Chúa Giêsu và Tin Mừng trong một số bối cảnh cộng đồng hoặc xã hội.

Trở nên người hy vọng nghĩa là vun đắp đối thoại, hiệp thông và huynh đệ, đó là khuôn mặt của sự thánh thiện. Thật vậy, thánh hóa “là một hành trình cộng đoàn, phải được thực hiện bởi từng hai người. Điều này được phản chiếu từ một số cộng đồng thánh” (Tông huấn Gaudete et exsultate, 141).

Trở thành người của hy vọng nghĩa là tìm thấy sự can đảm để đối diện với những thách đố ngày nay. Ví dụ như việc sử dụng các phương tiện truyền thông một cách có trách nhiệm, truyền tải những tin tức tích cực, ngược lại với việc dùng phương tiện truyền thông để phá hủy nhân phẩm con người, làm suy yếu động lực tinh thần, làm tổn thương đời sống huynh đệ. Do đó, cần quan tâm đến giáo dục bản thân về việc sử dụng các công cụ truyền giáo này.

Một thách đố khác cần được nêu ra và phân giải là vấn đề đa văn hóa. Các cộng đoàn dòng tu Công giáo đã trở thành “phòng thí nghiệm” theo nghĩa này. Chắc chắn không phải là không có những vấn đề, nhưng lối sống này vẫn cung cấp cho con người một dấu chỉ rõ ràng về Nước Thiên Chúa, mà tất cả mọi dân tộc được mời đến, ngang qua Tin Mừng cứu rỗi.

Dòng Tôi tớ Đức Maria có nguồn gốc và phát triển từ thế kỷ XIII tại thành phố Firenze, nước Ý. Dòng được thành lập bởi Bảy thánh sáng lập, vốn là những người quan tâm đến thương mại và tình nguyện. Nhưng Dòng có đặc sủng thánh hiến đặc biệt cho Đức Trinh nữ Maria. Mẹ như Đấng sáng lập thực sự của Dòng. (CSR_6291_2019)

Văn Yên, SJ

Đọc nhiều nhất Bản in 25.10.2019 15:59