Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐTC gửi sứ điệp video cho các lễ sinh Pháp mời tham dự hành hương mùa hè

§ Ngọc Yến

Hôm 12/11/2019, ĐTC Phanxicô gửi sứ điệp video cho các lễ sinh Pháp và mời tham dự cuộc hành hương Rôma, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm 2020.

- Audio ĐTC gửi sứ điệp video cho các lễ sinh Pháp mời tham dự hành hương mùa hè

Nội dung sứ điệp:

Cha rất vui nói chuyện với các con, những người phục vụ bàn thờ trong các giáo xứ, để mời các con tham dự cuộc hành hương lớn dành cho những người phục vụ bàn thánh, do Giáo hội Pháp tổ chức vào mùa hè tới.

Chúa Giêsu đã kêu gọi các con phục vụ Ngài trong phụng vụ Thánh lễ. Đây là một cơ hội để các con gặp Chúa Giêsu, yêu mến và dấn thân cho Ngài nhiều hơn. Nhưng, các con đã biết, Thánh lễ kết thúc bằng lời của linh mục: “Hãy đi!”. Sau khi phục vụ Chúa Giêsu trong Thánh lễ, tất cả chúng ta được mời gọi phục vụ Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong việc gặp gỡ anh chị em: chúng ta được sai đi rao giảng Tin Mừng. Chúng ta được sai đi rao giảng Tin mừng, đừng quên điều này!

Trong cuộc hành hương này, các con sẽ viếng mộ Thánh Phêrô và Phaolô, là những người cũng đã được Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng, và tại đây các vị đã hy sinh mạng sống vì Chúa Giêsu. Việc làm chứng can đảm của các vị sẽ là một sự khích lệ cho các con kiên trì trong dấn thân phục vụ và trong đời sống của một Kitô hữu, mặc cho những mâu thuẫn, chỉ trích mà các con có thể gặp, và các con cũng phải nỗ lực để đáp ứng những đòi hỏi của việc phục vụ này.

Chúng ta sẽ có niềm vui gặp nhau. Các con sẽ gặp những người trẻ khác mà các con chưa biết, nhưng các bạn trẻ đó cũng là những người đang phục vụ bàn thánh như các con, tất cả cùng chung niềm tin. Các bạn trẻ đó cũng được mời dấn thân như các con! Không phải chỉ chúng ta là Kitô hữu: cùng nhau chúng ta trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn, chúng ta sẽ tiến xa hơn.

Cha đang đợi các con ở Rôma, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm tới. Từ hôm nay cho đến lúc đó, cha cầu nguyện cho các con và cho tất cả những người thân của các con, và, cha xin các con, đừng quên cầu nguyện cho cha. Cha cần lời cầu nguyện của các con, công việc của cha không dễ dàng! Xin Đức Trinh Nữ Maria giữ gìn các con và xin Thiên Chúa chúc lành cho các con! (CSR_6681_2019)

Ngọc Yến

Đọc nhiều nhất Bản in 13.11.2019 12:48