Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Diễn văn chào đón Đức Giáo Hoàng của Đức TGM Philip Wilson

§ Mỹ Hạnh

- English version

Tổng Giám Mục Philip Wilson,
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Úc Châu
Diễn văn chào mừng Đức Giáo Hoàng tại Barrangaroo

Trọng kính Đức Thánh Cha,

Thật là một niềm vinh dự lớn lao được chào mừng Đức Thánh Cha đến Úc Châu đại diện cho tất cả những người đang tụ họp nơi đây trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và tất cả những người đang theo dõi qua truyền thông báo chí cũng như đang hiệp thông trong tinh thần. Con xin chào mừng Đức Thánh Cha trong tình yêu thương và trong bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

Trong khung cảnh tuyệt vời của Hải Cảng Sydney nơi đây chúng con xin tri ân Đức Thánh Cha đã lặn lội đường xa đến Úc Châu để hướng dẫn chúng con trong dịp tưng bừng cử hành Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ này.

Đây là một dịp có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với chúng con. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử nước Úc chúng con được một vị Giáo Hoàng đến viếng thăm. Hai lần thăm viếng của vị tiền nhiệm yêu mến của Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và chuyến viếng thăm vào năm 1970 của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vẫn còn khắc sâu trong tâm trí chúng con, và chúng con xem đó là một hồng phúc khi giờ đây lại được chào đón Đức Thánh Cha đến Vùng Đất Miền Nam Bao La của Chúa Thánh Linh này - như lục địa này đã từng được gọi như vậy vào thưở ban đầu – được tụ họp với sự hiện diện của Đức Thánh Cha để khẳng định niềm tin và quyết tâm trung thành với Đức Kitô và Giáo Hội.

Khi nhìn xuống quang cảnh tuyệt vời của giới trẻ toàn thế giới đang đến với nhau trong niềm tin và tình yêu, chúng con cảm thấy chứa chan hy vọng – niềm hy vọng Công Giáo đích thực mà Đức Thánh Cha đã nói đến trong Thông Điệp Spe Salvi. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha trong những ngày sắp tới sẽ củng cố thêm niềm hy vọng của chúng con, vì tất cả chúng con đều tìm kiếm để mong gặp gỡ Đức Giêsu Kitô một cách sâu sắc và chân thật hơn.

Khi chọn chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới: “Các con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên các con; và các con sẽ là chứng nhân của Thầy”, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con rằng chúng con không đơn độc trong những nỗ lực sống một đời tràn đầy hy vọng có Đức Kitô làm tâm điểm. Chúng con có sự dìu dắt vững chãi của Chúa Thánh Thần, Đấng bạn cho chúng con sức mạnh và nghị lực ngay cả trong những lúc chúng con cảm thấy yếu đuối nhất.

Được củng cố nhờ Chúa Thánh Thần chúng con lại được thử thách để vươn lên và sống cuộc đời mình làm sao để xứng đáng được gọi là chứng nhân cho Đức Kitô. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con quyết tâm sẽ đặt hết lòng trí vào kinh nghiệm tâm linh mãnh liệt của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, và sẽ cùng với Đức Thánh Cha và với những bạn trẻ khác đắm mình trong kinh nguyện, suy niệm, và hoạt động trong những ngày đại hội, sẽ mở rộng tâm hồn cho Thánh Linh Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, để đổi mới và dẫn dắt chúng con.

Chúng con là một quốc gia trẻ trung, và việc được thành lập trên mảnh đất có nền văn hóa lâu đời của thổ dân Aboriginal đã mang lại một chiều kích tâm linh cho những nét đặc trưng của nước Úc. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha hôm nay đánh dấu một ngày đặc biệt trong lịch sử Úc-đại-lợi và chúng con cầu mong rằng những diễn tiến trong những ngày tới đây sẽ mang đến vô vàn hồng ân cho tất cả chúng ta, đặc biệt là cho các bạn trẻ đang tụ họp nơi đây và cho toàn thể giới trẻ trên thế giới, cho toàn thể Giáo Hội, và cho nước Úc mến yêu của chúng con.

Thưa Đức Thánh Cha, chúng con nhiệt liệt chào mừng Đức Thánh Cha đến Úc Châu.

Mỹ Hạnh chuyển ngữ

Papal Arrival: Welcome Address by Archbishop Wilson

Archbishop Philip Wilson,
President of the Australian Catholic Bishops Conference
Welcome to the Holy Father at Barrangaroo

Holy Father,

It is my very great honour to welcome you to Australia on behalf of all who are gathered here in your presence and the many others with us through the media and in spirit.   I greet you in the love and peace of Our Lord Jesus Christ.

Against this magnificent backdrop of Sydney Harbour we thank you for coming such a long distance to Australia to lead us in the wonderful celebrations of World Youth Day.

It is a most significant occasion for us.  It is the fourth time in our nation’s history that we have had the presence of the Holy Father in our midst. The two visits of your beloved predecessor, Pope John Paul II, and the 1970 visit of Pope Paul VI, remain etched in our hearts and minds and we consider it a true blessing that we are now able to welcome you to the Great South Land of the Holy Spirit, as this continent was first named, the land under the Southern Cross.

Holy Father, gathered in your presence, we renew our faith and commitment to Christ and the Church.

Looking out at this wonderful sight, of the youth of the world, drawn together in faith and love, we are filled with hope – the true Christian hope that you have spoken about so beautifully in your Encyclical Spe Salvi. Your presence with us over these coming days, reinforces our hope as we all seek personally to encounter Jesus Christ in ever deeper and truer ways.

In selecting the World Youth Day Theme: “You will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses”, you remind us that we are not alone in our efforts to live a Christ-centred and hope-filled life. We have the sure guidance of the Holy Spirit who will give us power and strength even when we feel at our weakest.

Strengthened by the Spirit we are then challenged to rise up and live out our lives in a way that marks us out as witnesses for Christ.

Holy Father, we commit ourselves to the intense spiritual experience of World Youth Day and to immersing ourselves, with you and with each other in prayer, reflection and action during these days, open to the Holy Spirit, the Lord, the giver of life,  to renew us and to guide us.

We are a young nation, inhabiting a land where the ancient culture of our Aboriginal people has given a spiritual dimension to all the features we see. Your arrival here today marks a special day in the history of this nation and we pray that the events of the coming days will bring forth abundant blessings upon us all, especially our young people gathered here and upon all the youth of the world, and on all the Church, and upon our cherished Australian nation.

Holy Father, you are most welcome.

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.07.2008. 00:59