Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Dấn thân hoạt động mục vụ cho các gia đình của vợ chồng Anne và Marco Mayoraz
§ Ngọc Yến
Vào ngày 22 tháng 11 năm 1992, Đức Hồng Y Henri Schwery, giám mục Giáo phận Sion, Thụy sĩ đã cử hành Thánh lễ bế mạc cho hành trình học hỏi, suy tư trong ba năm về gia đình. Kết quả của quá trình này đã đưa đến sự ra đời Văn phòng mục gia đình của giáo phận, đây là văn phòng mà ĐHY đã từ lâu mong ước thiết lập. ĐHY đặt Anne và Marco Mayoraz kết hôn được hai năm đứng đầu Hội đồng Mục vụ của Gia đình. Cặp vợ chồng chấp nhận không do dự. Anne Mayoraz nói: "Đức Hồng y Henri là một vị ngôn sứ, ngài muốn cho các cặp vợ chồng và các gia đình hiểu được ý nghĩa tinh thần, giá trị Kitô mà họ đang sống. Đây là Văn phòng mục vụ gia đình đầu tiên của giáo phận ở Thụy Sĩ nói tiếng Pháp".
ĐHY Henri đã tin tưởng giao cho Anne và Marco nhiệm vụ này, một sự tín nhiệm có nền tảng. Thực vậy, từ đầu hành trình không dễ dàng. Sự mới lạ của một hình thức mục vụ như vậy đã thực sự làm ngạc nhiên cộng đồng Công giáo và một số người cảm thấy khó chịu. Tại thời điểm đó nhiều người không thấy ích lợi của một hình thức mục vụ như vậy. Họ chỉ nhận ra cho đến khi các phong trào dành riêng cho các cặp vợ chồng và gia đình được thành lập trong giáo phận được hình thành. Tới lúc đó Anne và Marco Mayoraz nói: "Chúng tôi phải thuyết phục mọi người rằng chúng tôi không còn là một phong trào nữa, nhưng chúng tôi là những người phục vụ họ"
Để cổ võ sự trao đổi thông tin về gia đình, vào năm 1995, Anne và Marco Mayoraz đã cho ra mắt bản tin định kỳ 3 tháng để các gia đình biết những phong trào và sáng kiến được giáo phận đưa ra. Và kết quả là vào tháng 3 năm 1997 Lễ hội gia đình được hình thành. Sự kiện này đã trở thành một điểm nổi bật của giáo phận Công giáo vì mỗi năm trong một ngày có từ 1.500 đến 2.000 người tham gia.
Không dừng lại ở đó, khi nhìn vào sự phức tạp của các gia đình Anne và Marco không bao giờ ngừng suy nghĩ đưa ra các sáng kiến để phục vụ các gia đình đặc biệt các gia đình trẻ. Ví dụ Anne và Marco thiết lập một hoạt động mang tên “hành trình hướng về Phục Sinh”; đó là việc quy tụ các gia đình tại nhà hấp hối ở Simplon để cùng nhau sống Tuần Thánh. Họ nói: "Ý tưởng này nảy sinh khi chúng tôi thấy các cha mẹ không thể rời bỏ con cái của họ trong suốt Tam nhật Thánh”. Lúc đầu mọi người và cả linh mục không hưởng ứng nhưng rồi từ từ các linh mục nhận thấy rằng có nhiều người tham dự Thánh lễ Phục sinh, đó là một thành công ngay lập tức.
Với phương châm hành động luôn luôn tỉnh thức, Anne và Marco đã phát triển “Hành trình hướng về lễ Phục Sinh” trong sự lắng nghe những lời đề nghị và cả những lời phê bình. Họ đã tưởng tượng và thiết lập một hoạt động "Buổi tối trước khi có nhau" dành cho các cặp vợ chồng, một hình thức để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân cho các cặp vợ chồng. Việ làm này lấy cảm hứng từ những gì đã được thực hiện ở nơi khác. Đó là một hình thức tốt cho những người không muốn tham gia vào phong trào. Anne và Marco Giúp cho cặp vợ chồng chuẩn bị kết hôn có những thông tin cần thiết về nhau mà nhiều khi vì thiếu thông tin ban đầu là nguyên nhân của những cuộc chia tay
Bên cạnh nhiều niềm vui trong việc dấn thân phục vụ các gia đình, Anne và Marco cũng đã trải qua những đau khổ; đau khổ không phải do tự chính họ nhưng họ đau khổ khi thấy những đau khổ của người khác. Đó là các trẻ em bị ảnh hưởng từ sự phân ly của cha mẹ. Họ khẳng định: "Sự đau khổ của trẻ em không được cho là điều bình thường; vì họ là nạn nhân của bạo lực và sự bỏ bê".
Vào năm 2011, họ đã in một tờ thông tin để giải thích hậu quả của việc ly dị và trích dẫn lời của Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, rằng Giáo Hội không bỏ rơi những người ly hôn. Kinh nghiệm của họ cho thấy rằng việc thực hành đạo nơi người Công giáo không bị ảnh hưởng hơn những người khác bởi sự phát triển của xã hội, của chủ nghĩa tiêu thụ và lợi nhuận. Theo họ Thượng hội đồng về gia đình năm 2016 sẽ giúp chữa lành vết thương của những người ly hôn, những người cảm thấy bị loại trừ khỏi Giáo hội, nhưng cần phải được học hỏi và cần thời gian, đó là cái giá phải trả.
Theo Anne và Marco "Gia đình vẫn là cuộc phiêu lưu đẹp nhất của con người". Thực vậy sau nhiều năm làm mục vụ cho các gia đình họ thấy có những gia đình khiến họ lạc quan. Một ngôi nhà, nơi mà những người cha tham gia nhiều vào cuộc sống hàng ngày và giáo dục con cái. "Gia đình vẫn là cuộc phiêu lưu đẹp nhất của con người. Đây là một phòng thí nghiệm tuyệt vời cho xã hội và Giáo hội. Ngay cả khi thỉnh thoảng 'mẫu vật phát nổ'. Đó là một nơi để tìm hiểu về giải quyết của những xung đột, của lắng nghe, của đời sống cộng đồng và của tình yêu”.
Marco Mayoraz đã có những mãn nguyện tuyệt vời. Marco nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc có thể để hỗ trợ gia đình”. Công việc của họ cụ thể là tới các trường học để giúp các sinh viên. Riêng Marco trở thành một người du mục thực sự theo cách riêng của mình đó là theo đường hướng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô một "Giáo hội đi ra". Ra đi tới từng người đặc biệt những người đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống gia đình, để giúp họ định hướng rõ ràng mục đích, ý nghĩa của hôn nhân Công giáo. (Cath.ch 27/6/2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 13.07.2018 11:32