Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/08

 

5 Tập Hình Mới Nhất

10 Bài Mới Nhất

Sách Online

Cộng đoàn Công giáo Mông Cổ địa phương bắt đầu từ một nhóm tự lực

§ UCAN

SHUWUU, Mông Cổ (UCAN 19-6-2008) -- Một ngôi làng bụi bậm và im lìm mà một nữ tu đến thăm các gia đình nghèo ở đó cách đây 10 năm nay trở thành một cộng đoàn Công giáo sống động.

“Chúng tôi không thể vào làng này với mục đích tôn giáo nhưng các giá trị Công giáo đã có ở đây ngay từ đầu. Người dân biết tìm cách giúp đỡ nhau, chú ý đến các nhu cầu của người khác”, nữ tu Marife Sebial thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ nói với UCA News.

Nữ tu thừa sai người Philippines lần đầu tiên đến Mông Cổ, quốc gia theo cộng sản trước đây năm 1995. Năm 1998, chị bắt đầu hoạt động tông đồ ở Shuwuu, lúc đó là một ngôi làng nghèo có khoảng 3.000 dân, cách Ulaanbaatar 40 km.

Nữ tu có kinh nghiệm về công tác phát triển cộng đồng ở quê hương Philippines của mình, nói trước tiên chị bắt đầu gặp gỡ dân làng và giúp họ thành lập một cộng đồng. Chị tập trung họ lại tại một túp lều mỗi ngày thứ bảy trong suốt mùa hè năm 1998 và để cho họ nói về các vấn đề của họ.

Lúc đầu có khoảng 10 người đến, nhưng sau đó đông hơn. Vào năm 2000, chị và những người khác bắt đầu các buổi chia sẻ Kinh Thánh. “Chúng tôi dâng lễ một tuần một lần cho các thành viên và bất kỳ người nào tham dự, mặc dù dân làng không có đạo”, chị nói với UCA News. “Có nhiều người muốn theo đạo, vì thế nhóm giáo lý đầu tiên được thành lập vào năm 2006”.

Hiện nay trong năm thứ 10, cộng đoàn Shuwuu có 23 tân tòng địa phương, được rửa tội vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm 11-5, gồm 16 bạn trẻ, sáu người lớn và một ấu nhi. Con số này gần gấp đôi năm ngoái, là lần đầu tiên cộng đoàn có lễ rửa tội. Mông Cổ có chưa tới 500 người Công giáo.

Chị Sebial nói Giáo hội Công giáo ở Shuwuu phát triển là nhờ những nỗ lực giúp người dân địa phương “khám phá cách họ có thể giúp đỡ nhau bằng cách chia sẻ tài năng và kiến thức của mình”. Việc làm này dựa trên “những việc đơn giản như nấu ăn, nướng bánh hay làm vườn”.

Ngay sau khi các buổi họp hàng tuần của chị được phổ biến, chị thêu một tòa nhà nhỏ làm nơi hội họp cho đến khi chính quyền địa phương cấp cho cộng đồng 1,5 hecta đất, được chị và người dân địa phương dùng trồng rau.

Điều đầu tiên cộng đồng cần là giếng nước, không chỉ để tưới vườn rau mà còn để lấy nước uống. Trước đó họ phải chờ xe chở nước tới. Ngoài ra, ở đó không có nhà tắm, và mặc dù họ có thể đi tắm ở sông vào mùa hè, trong chín tháng trời lạnh mỗi năm họ có chỗ để tắm, chị cho biết.

Chẳng bao lâu, họ có được một giếng nước, một nhà tắm và ba túp lều lớn gần nhà tắm -- một cái dành để hội họp, một dành để làm bánh và một cái dùng để dạy may vá và làm nỉ. Ngoài ra, còn có các nhà kính để trồng cà chua, dưa chuột và bí ngô.

Chính quyền xã, nhận thấy sự thành công của cộng đồng này, đã cho phép cộng động sử dụng một mảnh đất nữa được cấp cho khoảng 40 gia đình, dùng trồng cải bắp, khoai tây và cà rốt. Các gia đình này lúc đó được cho mượn cừu, heo, gà và bò để nuôi. Họ hứa trả lại sau lứa con thứ nhất. Có người biết cách nuôi gà, có người hiểu biết về bò, heo, vì thế “chia sẻ kiến thức là một nhân tố quan trọng trong xây dựng cộng đồng”, chị Sebial nói.

Chị và những người đồng nghiệp còn mở các lớp học tiếng Anh và vi tính, và nhà trẻ dành cho các gia đình nghèo không thể nuôi con. “Chúng tôi mời các nhóm y khoa ở thành phố và thậm chí là từ Hàn Quốc sang khám bệnh và tư vấn y khoa miễn phí một năm một lần vào mùa hè”, nữ tu nói.

Trong thủ đô, cộng đồng mở một ngôi chợ bán hàng nông sản và gia súc, cũng như mở tiệm nướng bánh và quán ăn tự phục vụ.

Cộng đồng Shuwuu hiện đang đối mặt với thách thức tự lực. Misereor, tổ chức dịch vụ xã hội của các giám mục Đức, đã giúp cộng đồng, nhưng nay họ phải tự làm kiếm lời, và trả lương cho nhân viên, chi phí nhiên liệu và bảo quản, chị Sebial nói.

“Chúng tôi vui mừng, nhưng chúng tôi có thể nhận thấy sẽ không hề dễ”, chị nói thêm. Hiện nay dự án cộng đồng này đem lại lợi ích cho khoảng 500 người.

UCAN

Đọc nhiều nhất Bản in 23.06.2008. 17:20