Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Giêsu Thánh Thể trên bầu trời La Vang

§ Linh Tiến Khải

Chúa Nhật 15 tháng 6 hôm nay Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 49 sẽ khai mạc tại Québec bên Canada, và sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 22 tới đây với thánh lễ đại trào, do Đức Hồng Y Joseph Tomko, Nugyên Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo và nguyên là Chủ Tịch Ủy Ban Tòa Thánh về các Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế, chủ sự. Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 49 tiếp nối truyền thống của Giáo Hội Công Giáo tôn sùng Thánh Thể từ 129 năm qua.

Ngày mùng 9-11-2007, trong buổi tiếp các tham dự viên tham dự khóa họp chuẩn bị đại hội do Ủy Ban Tòa Thánh đặc trách các Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế tổ chức, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói: ”Các Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế, được tổ chức mỗi lần tại những nơi và đại lục khác nhau, vẫn luôn luôn là nguồn mạch canh tân tinh thần, là địp để quảng bá bí tích Thánh Thể cực thánh, vốn là kho tàng qúy giá nhất Chúa Giêsu để lại cho chúng ta: các Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế cũng là một sự khích lệ Giáo Hội phổ biến trong mọi môi trường xã hội và làm chứng tá không chút do dự cho tình thương của Chúa Kitô. Vì thế mỗi Đại Hội Thánh Thể là một cơ hội Chúa Quan Phòng ban để long trọng chứng tỏ cho nhân loại thấy Thánh Thể là hồng ân của Thiên Chúa cho đời sống của thế giới... Tôi xin cám ơn anh chị em vì công việc đang thực hiên để giúp các tín hữu ở mọi đại lục ngày càng hiểu rõ hơn giá trị và tầm quan trọng của Thánh Thể trong đời sống chúng ta”.

Cũng để cổ võ lòng tôn sùng Thánh Thể Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã gửi Phái Đoàn Tòa Thánh đem theo một hào quang đựng Mình Thánh Chúa để tặng cho giáo dân Việt Nam và khuyên giáo dân đến chầu Thánh Thể để hưởng phép lành tòa thánh tại linh địa La Vang.

Mặt nhật đựng Thánh Thể do Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tặng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang đã được Đức Ông Pietro Parolin, Thứ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, trưởng phái đoàn, trao cho Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Huế trong thánh lễ đồng tế tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sáng thứ sáu ngày 13 tháng 6 vừa qua. Cùng đồng tế có Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương Vụ trưởng Bộ Truyền Giáo, Đức Ông Luis Mariano Montemayor, Tham tán Sứ Thần tại Phủ Quốc Vu Khanh Tòa Thánh, Đức Đan Viện Phụ Thiên An và 70 Linh Mục.

Giảng trong thánh lễ Đức Ông Parolin nói: ”Lậy Mẹ La Vang, chúng con cảm tạ Mẹ đã cho phép chúng con đến đây, trong Thánh Địa của Mẹ để cầu nguyện với Mẹ, Mẹ Hòa Bình, Mẹ của Đất Nước Việt Nam, Mẹ của mọi tín hữu. Chúng con đến đây đề cầu ngyện với Mẹ, hiệp cùng với những tín hữu hiện đang có mặt ở đây và cùng với những người sau này sẽ đến đây cầu nguyện với Mẹ...

Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều thuộc một Gia Đình Giáo Hội. Ở đây, không một người nào lẻ loi, vì ở đây có Mẹ. Tất cả mọi người đều cần có Mẹ. Lậy Mẹ, chúng con là con của Mẹ, chúng con đến đây trong tình yêu thương và tin tưởng. Đây là trung tâm, nơi quy tụ tất cả mọi người của Đất Nước Việt Nam và từ khắp nơi, để hiệp nhất với những người tuy không cùng một tín ngưỡng, nhưng cũng là một dân tộc, cùng là đồng bào với nhau. Xin Mẹ cho tất cả mọi người được đầy hồng ân và hạnh phúc. Xin ban cho mọi người trên Đất Nước này có được đời sống tâm linh, đời sống đạo đức và xã hội dồi dào.

Đức Ông Parolin nói tiếp trong bài giảng: Dĩ nhiên, sự hiện diên của Phái Đoàn Tòa Thánh hôm nay tại nơi đây là đại diện cho Đức Thánh Cha Biển Đức XVI. Đức Thánh Cha hứa sẽ gởi Sứ Điệp và Phép Lành Tòa Thánh đến cho Đại Hội La Vang năm nay. Sự hiện diện của Phái Đoàn Tòa Thánh luôn luôn là sự hiện diện của Đức Thánh Cha, vì chính Ngài gửi chúng tôi đến đây và gửi lời chào mừng đến từng người trong anh chị em.

Như một lưu niệm cụ thể Đức Thánh Cha gửi đến đây Chiếc Hào Quang để nói lên sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, Con Đức Chúa Trời, và sự hiện diện của Đức Mẹ Maria nơi Thánh Địa này. Vậy xin Mẹ làm cho mỗi người chúng con tin tưởng thế nào Mẹ cũng sẽ ban ơn cho chúng con. Trong những lần hiện ra tại đây, Mẹ dậy chúng con đến đây cầu nguyện thì thế nào cũng được Mẹ nhậm lời như lời Mẹ phán: Từ nay về sau, hễ ai chạy đến kêu cầu Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ ban ơn cho họ. Thật như lời thánh Bênađô qủa quyết: không ai chạy đến với Mẹ mà phải ra về tay không. Và chúng ta có thể thấy, Mẹ ban cho chúng ta hôm nay có gió mát hài hòa...

MatTroiLaVang1.jpg

Chính lúc đó mọi người hiện diện đều nhận thấy điềm lạ. Ngay trên bầu trời La Vang, mặt trời dịu lại bất ngờ và xuất hiện một vòng hào quang tuyệt đẹp vây quanh mặt trời, có đường kính khoảng 20 mét. Khi nhìn thật kỹ người ta nhận thấy trong hào quang tròn giống như Bánh Thánh Thể có hình Thập Giá Chúa Giêsu chịu nạn. Bên dưới sát mặt trời có điểm tối là đầu Chúa Chịu Nạn với hai cánh tay giang trên gỗ Thánh Giá. Thân Thánh Giá thẳng với ngọn của cây đa chính giữa.

Đức ông Parolin đã ngưng bài giảng trong 5 phút để cùng mọi người nhìn cảnh tượng lạ ”Chúa Giêsu Thánh Thể trên bầu trời La Vang”. Phải chăng đây là điềm lạ nhắc nhở tín hữu Việt Nam gia tăng lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Mẹ La Vang và năng chạy đến với Chúa và Mẹ?

Lậy Chúa, xin giúp từng người trong chúng con biết chuẩn bị cử hành Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, bằng cách hăng say bắt đầu phong trào chầu Thánh Thể và lần hạt Mân Côi khắp nơi trên toàn nước.

Linh Tiến Khải, 14/06/2008

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 15.06.2008. 03:31