Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các lễ hội của Giáo hội Mông Cổ làm phong phú thêm đời sống đức tin trong Giáo hội non trẻ

§ UCAN

ULAANBAATAR (UCAN 20-5-2008) -- Những người Công giáo trẻ trong Giáo hội non trẻ ở Mông Cổ nói rằng cử hành lễ hội quanh năm làm cho đời sống đức tin của họ thêm phong phú.

“Trong suốt tháng 5, tháng kính Đức Mẹ, tất cả chúng em mang theo tràng hạt Mân Côi trong túi để lần hạt, và hôm nay mọi thứ trong nhà thờ đều có màu đỏ bởi hôm nay là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống”, Ankhaa, thành viên bảy tuổi của ban thiếu nhi tại giáo xứ Đức Bà ở Ulaanbaatar, nói với UCA News hôm 11-5.

Một giáo dân trẻ tuổi nữa là Tsetsgee, giống như đa số ở Mông Cổ em chỉ có một tên gọi, nói với UCA News rằng kể từ khi em theo đạo Công giáo, “có rất nhiều ngày lễ hội trong đời em”.

Cậu bé 14 tuổi nói người Mông Cổ có nhiều ngày lễ “thú vị”, đặc biệt là Năm Mới và Naadam (trò chơi mùa hè), cũng như Ngày Phụ nữ, Ngày Quân đội và Ngày Thiếu nhi. “Bây giờ chúng em còn mừng tất cả các ngày lễ Kitô giáo nữa, và mặc dù vào các ngày đó chúng em không thể ở nhà, nhưng vẫn rất thú vị khi có rất nhiều ngày lễ đặc biệt quanh năm”, Tsetsgee nói thêm.

Linh mục chánh xứ Stephen Kim nói với UCA News: “Tổ chức cuộc sống hàng ngày theo lịch phụng vụ và kỷ niệm các mùa là cách tốt để dạy giáo dân chúng ta”. Ngài giải thích: “Sự trang trí trong nhà thờ, các bài hát và màu sắc, ngay cả hoa đều mang tính giáo dục mà không cần dùng từ ngữ. Chúng đánh thức các giác quan và chuyển tải một kiến thức sâu xa hơn”.

Vị thừa sai người Hàn Quốc thuộc giáo phận Daejeon còn nói giáo dân được động viên đọc các bài đọc hàng ngày ngay cả khi họ không thể tham dự Thánh lễ, và họ biết được rằng mọi người Công giáo trên thế giới cũng đọc các bài đọc như thế và cầu nguyện như thế.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống năm nay, rơi vào ngày 11-5, là ngày đặc biệt đối với giáo dân của mình, theo như Đức Giám mục Wenceslao Padilla, phủ doãn tông tòa của Ulaanbaatar, xác nhận với 47 người Công giáo. Nhà thờ được trang trí bằng các biểu ngữ màu đỏ công bố bảy ơn và bảy hoa quả của Chúa Thánh Thần. Cùng với các biểu ngữ và bông hoa đỏ, các lời giáo huấn đặc biệt về Chúa Thánh Thần và về làm người Công giáo trưởng thành đã đánh dấu ngày lễ này.

Theo cha Kim, từ khi các thừa sai Công giáo đến Mông Cổ năm 1992, số tín hữu trong Giáo hội Công giáo đã tăng lên 415 người, trong những năm gần đây mỗi năm có từ 50-70 tân tòng. Chính phủ Mông Cổ kêu mời Giáo hội Công giáo vào quốc gia này năm 1991.

UCAN

Đọc nhiều nhất Bản in 28.05.2008. 08:45