Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2013

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các cơ quan trần thế và sự hiện diện của Giáo Hội trên thế giới

§ Bùi Hữu Thư

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedict XVI

ROME, 24.7.2012 (Le Monde vu de Rome) – Đức Thánh Cha Benedict XVI nhấn mạnh: Những người đã được thánh hiến giúp đỡ cho Giáo Hội "thể hiện sự hiện diện trên thế gian". Ngài khuyên phải có "một cái nhìn nhân bản trùng hợp với nhãn quan của Thiên Chúa."

Đài phát thanh Vatican đã phổ biến sứ điệp này: Đức Thánh Cha đã gửi một điện văn cho các thành viên của các Tổ Chức Trần Thế (Instituts séculiers), tụ tập tại Assisi từ ngày 21 đến 26 tháng 7, 2012 trong Đại Hội mang tên "Lắng nghe tiếng Chúa 'trong giòng lịch sử': Trần thế đối thoại với thánh hiến."

Đại hội sẽ được kế tiếp bởi một Phiên Họp Khoáng Đại của Tổ Chức Quốc Tế các Cơ Quan Trần Thế từ ngày 26 đến 29 tháng 7.

Một đời sống vui vẻ và viên mãn

Đức Thánh Cha khuyên các vị đã được thánh hiến phải sẵn sàng "xây dựng một con đường lợi ích chung, luôn luôn sẵn sàng thể hiện bằng chính đời sống mình," phải có sáng kiến theo sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, để có những "quan điểm có thể thực hiện và có những gốc rễ vững chắc trong Chúa Kitô", và sẵn sàng "ôm lấy những vết thương của thế giới và Giáo Hội trong tình bác ái."

Mục tiêu là phải "sống môt đời sống vui vẻ và viên mãn, cởi mở và có thể tha thứ, vì được đặt nền tảng nơi Chúa Giêsu Kitô."

Đức Thánh Cha Benedict XVI khuyến khích họ: trong thời kỳ hiện đại "đang đem đến nhiều vấn đề trầm trọng cho đời sống và đức tin," họ phải "sống trong thế gian trong khi gánh vác tất cả sức nặng và các ước muốn của con người, với một cái nhìn nhân bản luôn luôn trùng hợp với nhãn quan của Thiên Chúa."

Đối với Đức Thánh Cha, các tổ chức trần thế phải cổ võ cho "quà tặng toàn vẹn" trong sự tiếp xúc cá nhân với tình yêu Thiên Chúa, và "đời sống tâm linh" phải là một điều then chốt và không thể thay thế", và để "mang tất cả mọi sự đến với Chúa Kitô", trong kinh nguyện và lắng nghe Lời Chúa, để cuối cùng có một "sự đào tạo" bao gồm giáo huấn về "sự khôn ngoan luôn luôn ý thức và chú tâm đến con người và sự vĩ đại của Thiên Chúa."

Sự hiện diện của Thiên Chúa trên trần thế

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: nhờ được bắt rễ như vậy, những người tận hiến "có thể tự xét mình về những sự phức tạp của thế gian" và "quyết tâm nhận định về lịch sử và ánh sáng của Lời Chúa cho sự sống."

Đức Thánh Cha tiếp: thực vậy, trong chính sự hiện diện của Giáo Hội, những người đã đươc thánh hiến có một sứ mệnh quan trọng là giúp đỡ Giáo Hội "thể hiện sự hiện diện của Thiên Chúa trong trần thế."

Ngài giải thích, do đó, qua "thần học về lịch sử, là một thành phần thiết yếu của Tân Phúc Âm Hóa", con người thời nay có thể tìm lại được cái nhìn cần thiết "thực sự tự do và an hòa trên thế gian."

Nhờ các vị được thánh hiến, "mối tương quan giữa Giáo Hội và thế giới", sẽ được sống "dưới dấu chỉ của sự liên đới", vì "không chỉ mình Giáo Hội mới ban tặng cho thế gian, và đóng góp cho việc làm cho thế gian nhân bản hơn", con người và lịch sử của họ và "chính thế gian cũng ban tặng cho Giáo Hội", để Giáo Hội có thể "hiểu mình hơn" và "sống sứ mệnh của mình trọn vẹn hơn."

Bùi Hữu Thư

Đọc nhiều nhất Bản in 25.07.2012. 18:37