Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tông Đồ Của Mẹ Vô Nhiễm (thơ)

§ +HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tông Đồ Của Mẹ Vô Nhiễm (thơ)

MeVoNhiem1.jpg Xin linh hồn Mẹ Maria tràn đày ân phúc,
thánh hóa con trong Chúa Thánh Thần.

Xin cung lòng thánh đức Mẹ Maria,
hãy mang lấy con như Chúa Giêsu,
để đời đời nội tâm con ngày thêm phong phú hơn.

Xin bửu huyết tinh tuyền Mẹ Maria,
hãy luân chuyển trong huyết quản con,
để đổi mới con theo tinh thần của Mẹ.
Xin giòng sữa khiết trinh Mẹ Maria,
đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu Hài Đồng,
hãy dưỡng nuôi con bằng các nhân đức cao cả của Mẹ

Xin trái tim thanh tịnh Mẹ Maria,
yêu thương con như Chúa Giêsu,
cho con tấm lòng yêu thương các linh hồn,
chấp nhận mọi hiểm nguy trên đường về Nước Trời.

Xin nước mắt xót thương Mẹ Maria,
rửa con sạch các ti lỗi,
sạch các sự dính bén trái ý Chúa Giêsu,
cứu con khỏi khiếp sợ, lười biếng, khôn ngoan thế gian,
không xứng đáng làm tông đồ Chúa Giêsu.

Xin lời nói dịu dàng Mẹ Maria,
dạy con hiểu biết Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu,
nói với Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa Giêsu,
trở nên "lời sống" của Chúa Giêsu.
MeVoNhiem2.jpg Xin đôi mắt dịu hiền Mẹ Maria,
soi sáng cho con thấy những thực tại của trần thế,
khám phá nhũng tín hiệu của thời đại.
Ước gì ánh mắt dịu hiền của Mẹ,
là niềm vui, là sức mạnh,
là nguồn an ủi, là sự nhắc nhở con.

Xin bàn tay âu yếm Mẹ Maria,
nâng đỡ con như Chúa Giêsu,
trên con đường Chúa Cha dành cho con,
cho đến núi Calvariô.

Xin bước chân êm ái Mẹ Maria,
luôn đi bên cạnh con,
hướng dẫn và nâng đỡ con,
trên mọi nẻo đường tông đồ,
dù là chông gai nhất, khiêm hèn nhất,
trong mỗi phút giây hiện tại.

Xin sự thương khó cứu chuộc của Mẹ Maria,
làm cho con và mọi chứng nhân của Chúa Giêsu,
nên dũng cảm để thực hiện thánh ý Chúa Cha,
trong lễ hy sinh cứu chuộcc.

Xin sự hiện diện liên lỉ Mẹ Maria,
gìn giữ con từng giây phút,
để con luôn trung thành,
với việc toàn hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ,
với sứ mệnh Mẹ trao cho con.

Xin lửa sốt mến Mẹ Maria,
thiêu luyện con nên "một kinh Kính Mừng sống",
để đời con tràn ngập Thiên Chúa
MeVoNhiem3.jpg Xin tình thương vô biên Mẹ Maria,
giúp con hiệp cùng Mẹ và thánh Giuse,
tận hiến cả cuc sống cho Chúa Giêsu,
chấp nhận tất cả vì lòng yêu mến,
để làm trọn ý Cha trong Chúa Thánh Thần.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm,
Mẹ Hi Thánh,
Mẹ chúng con.

Với Mẹ,
con hành động để cứu chuộc tất cả,
tất cả các linh hồn cho Chúa Giêsu.

Nhờ Mẹ,
con sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ,
vì Hi Thánh, công trình của Chúa Giêsu,
vì sự hiệp nhất của Hi Thánh,
là nguyện vọng tha thiết nhất của Chúa Giêsu,

Theo Mẹ,
con muốn bất cứ điều gì Chúa muốn,
con muốn vì Chúa muốn,
con muốn như Chúa muốn, bao lâu Chúa muốn.

Cho Mẹ,
con trao phó tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai của con.
Tội lỗi của con, sự yếu hèn của con,
ước muốn của con, hy vọng của con,
tất cả những người thân yêu của con,
những người thù ghét con,
công trình của Mẹ Vô Nhiễm và thánh Giuse,
mọi sự của con là của Mẹ.
MeVoNhiem4.jpg Trong Mẹ,
con cậy trông, con cầu nguyện không ngừng,
trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Như Mẹ,
con muốn trở nên Tình Yêu,
mang sự hiện diện của Mẹ đến khắp nơi,
để xây dựng mt thế giới tốt đẹp hơn,
trong đó mọi người yêu thương nhau,
mọi người vui hưởng hòa bình hạnh phúc,
một thế giới như ý Chúa Giêsu.

Vì Mẹ,
con muốn làm cho mọi người yêu mến Mẹ,
con khao khát yêu mến Mẹ ngày càng nhiều hơn,
noi gương Mẹ, con muốn chia sẻ lao khổ,
ưu tư, vui buồn, đấu tranh của Mẹ,
vì Nước Trời, vì hạnh phúc của mọi người.
MeVoNhiem5.jpg Lạy Mẹ, con cảm ơn Mẹ suốt đời con,
cảm ơn Mẹ đến muôn đời,
vì Mẹ nhận con làm con Mẹ,
vì Mẹ đã cho con Chúa Giêsu,
vì Mẹ đã chọn con tận hiến cho Thánh Tâm Người.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm,
là nguồn hy vọng độc nhất của con,
là mối tình đầu của con,
là di chúc của Chúa Giêsu,
Như Mẹ đã hiệp dâng Thánh Lễ dưới chân thánh giá,
xin Mẹ hiệp dâng Thánh Lễ cùng con mỗi ngày,
đặc biệt trong Thánh Lễ hy sinh cuối cùng đời con;
xin Mẹ đón nhận con như người trộm lành,
con của Mẹ, em Chúa Giêsu, vào Thiên Đàng.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm,
Mẹ Hi Thánh, Mẹ chúng con,
sự sống của con là Chúa Giêsu,
sự sống của con là Maria và Giuse,
sự sống của con là Hi Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền,
sự sống của con là dân tộc Việt Nam yêu quý,
hạnh phúc, đoàn kết trong tình thương của Chúa,
sự sống của con là trở về nguồn,
đổi mới Hi Thánh theo Công Đồng Vaticanô II,
sự sống của con là thực hiện chúc thư Chúa Giêsu,
sự sống của con là Ngôi sao soi sáng
công cuộc Phúc Âm hóa
vùng Thái Bình Dương trong thế kỷ 21


+HY Phancixô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 07.12.2008. 23:24