Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẹ Sầu Bi! – Tám Niềm Đau Của Mẹ! (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi – 15/9/2008.

MeSauBi.jpg

Ai thấu hết niềm đau của Mẹ,
Những sầu thương, khổ ải đang chờ.
Xin Vâng” dệt khúc tình thơ,
Trái tim tân khổ vô bờ gian nan.

Nơi Đền Thánh cung đàn ai oán,
Simêon tiên báo Hài Nhi.
Lưỡi gươm thứ nhất tức thì,
Xuyên qua lòng Mẹ, Dã Qùy nhụy rơi.

Lòng hoang mang tin sầu báo tới,
Gươm thứ hai xâu xé tan thương.
Ôm Con lẩn trốn bạo vương,
Nửa đêm Ai Cập tìm đường thoát thân.

Đường về quê ngập tràn hưng phấn,
Lên Salem dự lễ Vượt Qua.
Lưỡi gươm oan nghiệt thứ ba,
Lạc Con giữa chốn phồn hoa kiếm tìm.

Đường khổ nạn nắng vương sầu tím,
Mẹ bước theo dấu máu trên đường.
Lưỡi gươm thứ bốn sầu vương,
Gặp Con giữa cảnh tang thương khốn cùng.

Tan nát lòng Mẹ không nao núng,
Đứng kề bên Thánh Giá hiệp thông.
Toàn thiêu lễ vật đồng công,
Gươm năm xé nát tình nồng Can – vê.

Ôm xác Con vào lòng hiến tế,
Lưỡi đòng nào mở rộng tim Con.
Tim Mẹ quặn thắt héo hon,
Lưỡi gươm thứ sáu sắt son vẹn tình.

Mồ đá lạnh âm u sầu kính,
Mẹ muốn được chôn sống cùng Con.
Lưỡi gươm thứ bảy mỏi mòn,
Đá tròn đậy kín mồ Con thảm sầu.

Trái tim Mẹ tình yêu nung nấu,
Bao lưỡi gươm thứ tám đâm thâu.
Tội con Mẹ nhỏ lệ sầu,
Tội tình nhân thế Mẹ đau âm thầm.

Mẹ Sầu Bi ! Trái tim nồng ấm,
Xin xót thương con cái tội tình.
Tình Mẹ ấp ủ chúng sinh,
Thoát vòng tội lụy đượm tình thứ tha./.


Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2008. 10:14